TÂM HỒN HÒA BÌNH

Phúc cho ai tác tạo hòa bình, vì họ sẽ thấy Thiên Chúa.” (Mt 5: 9)

Chúa Cứu Thế đã tuyên lời chúc phúc cho ai tác tạo, tác thành, hay xây dựng hòa bình, và phần thưởng lớn lao của họ là “sẽ thấy Thiên Chúa”. Con người, dẫu được nhìn ngắm bao cảnh vật hùng vĩ, huy hoàng trong tạo thành cũng không được no thỏa bằng khi nó được thấy Thiên Chúa, sau ngày giờ rời bỏ cõi tạm này để về miền vĩnh hằng.

Cao đẹp thay tâm hồn tác tạo hòa bình! Đó cũng là tâm hồn yêu thương chan chứa trong lời nói và hành động đối với người khác. Tâm hồn ấy không có sự hiện hữu, hiện diện của thù ghét, thù hận, tranh chấp, ghen tương, đố kị, chiến tranh, chiến trận. Nó trân quí, trân trọng sự hiểu biết, cảm thông, đối thoại, chứ không đối đầu, giữa con người với con người. Tâm hồn ấy bình an đối với Thiên Chúa và người ta. Tâm hồn ấy nhiệt thành phục vụ tha nhân:

Ai giúp những người hèn mọn, ai ôm ấp một quả tim thao thức đến với kẻ khác, ai hạ mình xuống để phục vụ tha nhân, người ấy là môn đệ Chúa Giêsu.” (Cố HY NVT)

Cố ký giả Đỗ Ngọc Yến, một tín hữu Công giáo rất thầm lặng, đã để lại thương nhớ cho nhiều người, vì tâm hồn anh là tâm hồn hòa bình. Anh có “đức tính khiêm nhu từ tốn, sự chịu đựng nhẫn nại và nhất là tấm lòng nhân ái vị tha, rất mực khoan dung đối với mọi người, kể cả đối với những kẻ đã tìm cách làm hại mình.” (Chứng từ của Ls Đoàn Thanh Liêm)

Tấm lòng nhân ái vị tha, rất mực khoan dung đối với mọi người” là tấm lòng hòa bình mở ra: “Sống là phải mở ra, như cánh hoa mở ra với mặt trời, như dòng sông mở ra với biển khơi, như cơ thể mở ra với khí trời và ánh nắng. Mở ra như thế là đòi hỏi thiết yếu của sự sống.” (Ẩn danh)