CHỦ NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Lc 11, 1-13

“Anh em cứ xin thì sẽ được”

Bạn thân mến,

Mỗi ngày ít nữa là bạn có một lần đọc kinh “Lạy Cha”, và có khi bạn đọc rất nhiều lần kinh “Lạy Cha” này, nhưng có lúc nào bạn hiểu sâu xa ý của Chúa Giê-su trong kinh này không ?

“Kinh Lạy Cha” làm cho bạn và tôi trở nên gần gủi nhau hơn trong tình huynh đệ chân thành, bởi vì qua kinh “Lạy Cha” này, mà chúng ta nhận biết nhau là anh chị em có cùng chung một Cha ở trên trời, đó chính là điểm khởi đầu để chúng ta –trong cuộc sống- biết chấp nhận những khuyết điểm của nhau và để thông cảm tha thứ cho nhau, như Cha ở trên trời luôn yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Đó là hai điều quan trọng mà Chúa Giê-su muốn –qua kinh cầu nguyện “Lạy Cha”- để dạy dỗ và nhắc nhở cho chúng ta biết.

Chúa Giê-su biết, có những lúc chúng ta làm không được điều mà Ngài dạy chúng ta làm, cho nên Ngài động viên chúng ta cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Bạn đã có lúc nào đã xin cho được ơn biết tha thứ cho tha nhân chưa, có lúc nào bạn xin ơn biết chấp nhận những thiếu sót của anh chị em chưa, có lúc nào bạn xin ơn tìm gặp ngừơi đau khổ muốn cần bạn giúp đỡ chưa ? Đọc kinh “Lạy Cha” với tất cả lòng tri ân và yêu mến, thì bạn sẽ nhận ra đựợc Chúa Giê-su luôn quan tâm và săn sóc bạn.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.