CHỦ NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa: : Lc 10, 38-42.
“Cô Mác-ta đón Chúa Giê-su vào nhà. Cô Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất”.
Bạn thân mến,
Con người ta, vì lòng ham muốn với tính thích hưởng thụ, nên nếu được chọn, thì luôn chọn cái tốt nhất, hay nhất, đó là chuyện bình thường của thế gian. Chuyện không bình thường là những ai mang danh Ki-tô hữu đều luôn chọn cho mình phần tốt nhất, phần tốt nhất đó không phải là vật chất tốt nhất, công việc tốt nhất, chỗ ở tốt nhất, nhưng là thi hành thánh ý của Cha trên trời, bởi vì những ai thi hành thánh ý của Cha trên trời, thì sẽ được sống đời đời. Bà Ma-ri-a đã chọn lấy phần tốt nhất ấy.
Trong cuộc sống bạn thích chọn công việc tốt nhất nên có những lần băn khoăn lo lắng; tôi thích coi xứ đạo tốt nhất nên có những lúc cũng thấy không được thoải mái. Và rồi công việc tốt nhất sẽ không được lâu dài cho bạn, xứ đạo tốt nhất rồi có ngày tôi cũng sẽ được sai đi nơi khác, như thế thì chỉ làm nản lòng thêm. Cho nên Chúa Giê-su đã khen ngợi bà Ma-ri-a vì bà đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.
Bà Mác-ta bận rộn việc tiếp khách như lòng bạn bận rộn tìm chỗ tốt nhất cho công ăn việc làm; bà Ma-ri-a không bận tâm đến công việc vì bà thích nghe Chúa Giê-su nói hơn, điều này thì có lẽ bạn và tôi chưa làm được, bởi vì tâm hồn của chúng ta vẫn chưa yên tĩnh để đón nhận Lời Chúa như bà Ma-ri-a.
Nhưng Chúa Giê-su muốn chúng ta chọn phần tốt nhất ngày ở trần gian này, đó là chọn Chúa và Lời của Chúa làm cứu cánh cho cuộc sống của mình, để khi chúng ta tìm được chỗ nhất của vật chất, thì cũng biết dùng Lời Chúa để làm cho chỗ tốt nhất ấy càng tốt hơn nữa.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
-------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
Lời Chúa: : Lc 10, 38-42.
“Cô Mác-ta đón Chúa Giê-su vào nhà. Cô Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất”.
Bạn thân mến,
Con người ta, vì lòng ham muốn với tính thích hưởng thụ, nên nếu được chọn, thì luôn chọn cái tốt nhất, hay nhất, đó là chuyện bình thường của thế gian. Chuyện không bình thường là những ai mang danh Ki-tô hữu đều luôn chọn cho mình phần tốt nhất, phần tốt nhất đó không phải là vật chất tốt nhất, công việc tốt nhất, chỗ ở tốt nhất, nhưng là thi hành thánh ý của Cha trên trời, bởi vì những ai thi hành thánh ý của Cha trên trời, thì sẽ được sống đời đời. Bà Ma-ri-a đã chọn lấy phần tốt nhất ấy.
Trong cuộc sống bạn thích chọn công việc tốt nhất nên có những lần băn khoăn lo lắng; tôi thích coi xứ đạo tốt nhất nên có những lúc cũng thấy không được thoải mái. Và rồi công việc tốt nhất sẽ không được lâu dài cho bạn, xứ đạo tốt nhất rồi có ngày tôi cũng sẽ được sai đi nơi khác, như thế thì chỉ làm nản lòng thêm. Cho nên Chúa Giê-su đã khen ngợi bà Ma-ri-a vì bà đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.
Bà Mác-ta bận rộn việc tiếp khách như lòng bạn bận rộn tìm chỗ tốt nhất cho công ăn việc làm; bà Ma-ri-a không bận tâm đến công việc vì bà thích nghe Chúa Giê-su nói hơn, điều này thì có lẽ bạn và tôi chưa làm được, bởi vì tâm hồn của chúng ta vẫn chưa yên tĩnh để đón nhận Lời Chúa như bà Ma-ri-a.
Nhưng Chúa Giê-su muốn chúng ta chọn phần tốt nhất ngày ở trần gian này, đó là chọn Chúa và Lời của Chúa làm cứu cánh cho cuộc sống của mình, để khi chúng ta tìm được chỗ nhất của vật chất, thì cũng biết dùng Lời Chúa để làm cho chỗ tốt nhất ấy càng tốt hơn nữa.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
-------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com