MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH
Bánh Sự Sống tháng 7-2007 (tiếp)
Ngày 16-7-07: Thầy đến để gây chia rẽ giữa người ta với cha mình, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. (Mt 10,35)
Lời Chúa bị chống đối từ kẻ không tin, mà còn ngay cả người thân nữa. Xin giúp con biết sáng suốt và can đảm sống theo Tin Mừng.
Ngày 17-7-07: Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. (Mt 11, 24)
Tôi thường lên án người khác, nhưng chính tôi lại lì lợm không thay đổi. Xin dạy con biết khiêm tốn để sửa lỗi và xin lỗi người khác.
Ngày 18-7-07: Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi; và không ai biết Người Con trừ Chúa Cha… (Mt 11,27)
Thiên Chúa là Cha đã tỏ Nước Trời cho những ai bé mọn là các kẻ tin. Xin Mẹ dạy con luôn sống nhỏ bé khi tiếp nhận Chúa như Mẹ.
Ngày 19-7-07: Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. (Mt 11,29)
Ách và gánh của Chúa là Sống Phúc âm như Người đã làm gương. Con quyết sống theo Lời Chúa dạy là đem niềm vui cho anh em.
Ngày 20-7-07: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần tế lễ…Qủa thế, con người làm chủ ngày Sa-bát. (Mt 12, 12)
Luật là ý muốn của Chúa luôn yêu thương, nếu thiếu là vô nghĩa. Xin dạy con đừng đưa ra những tập tục nặng nề không hợp với ý Chúa.
Ngày 21-7-07: Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người. (Mt 12,18)
Đức Giêsu là người Tôi Trung của Thiên Chúa, loan báo Tin Mừng. Con quyết chu toàn sứ mệnh mở mang Nước Trời trên trần gian.
Ngày 22-7-07: Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe Lời Người dạy. (Lc 10, 39)
Cô Maria say mê ngồi nghe Lời Chúa dạy là bài học cho các Tín hữu. Xin Chúa cho mọi người quan tâm đến việc học hỏi Kinh Thánh.
Ngày 23-7-07: Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ; nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào,… ((Mt 12, 39)
Các kinh sư và nhóm Pharisêu đòi dấu lạ, nhưng Chúa đòi có tâm tình. Xin cho con ký thác hoàn toàn vào Chúa, là Đấng Mê-xi-a.
Ngày 24-7-07: Ai thi hành ý muốn cuốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi. (Mt 12, 50)
Chúa Giêsu nói rõ ai thực hành Lời Chúa là như anh em của Ngài. Tôi dùng mọi nỗ lực chính vào việc học hỏi và sống Kinh Thánh.
Ngày 25-7-07: Thủ lãnh các dân thì lấy quyền mà thống trị dân, những người làm lớn thì dùng uy mà cai trị dân. (Mt 20,25)
Chúa Giêsu muốn tôi đừng dùng quyền hành để uy hiếp người khác. Xin cho những người thay mặt Chúa đầy lòng nhân từ và yêu mến.
Ngày 26-7-07: Ai đã có thì được hco thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. (Mt 13,12)
Chúa muốn hãy dùng ơn Chúa ban để làm triển nở đức tin của mình. Con quyết mỗi ngày sinh hoa trái nhiều, không làm mất ơn Chúa.
Ngày 27-7-07: Kẻ nghe Lời và hiểu, sinh hoa kết quả làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. (Mt 13, 23)
Chúa muốn nói đến thái độ khác nhau của kẻ đón nghe Lời Chúa. Nhờ Chúa Thánh Linh, con quyết đem Lời Chúa đến cho mọi người.
Ngày 28-7-07: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? (Mt 13,27)
Chúa muốn nói người tốt và kẻ xấu luôn sống lẫn lộn trong xã hội. Xin dạy con không biết kiên nhẫn làm lành, để chờ ngày Chúa đến.
Ngày 29-7-07: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến. (Lc 11, 2)
Cầu nguyện là đích thân gặp gỡ Thiên Chúa, vào phòng, hồi tâm. Xin Thánh Thần đến canh tân, để con xứng đáng là Đền Thờ của Chúa.
Ngày 30-7-07: Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả dậy men. (Mt 13,33)
Dụ ngôn men trong bột, nói Nước Chúa triển nở bên trong con người. Xin Thánh Thần thanh tẩy tâm hồn con nên giống Chúa.
Ngày 31-7-07: Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. (Lc 14, 27)
Chúa muốn tôi chu toàn bổn phận hiện tại và bỏ ý riêng của mình. Con quyết hằng ngày chiến đấu với đam mê tật xấu để theo Chúa.
Phó tế : GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com
Bánh Sự Sống tháng 7-2007 (tiếp)
Ngày 16-7-07: Thầy đến để gây chia rẽ giữa người ta với cha mình, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. (Mt 10,35)
Lời Chúa bị chống đối từ kẻ không tin, mà còn ngay cả người thân nữa. Xin giúp con biết sáng suốt và can đảm sống theo Tin Mừng.
Ngày 17-7-07: Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. (Mt 11, 24)
Tôi thường lên án người khác, nhưng chính tôi lại lì lợm không thay đổi. Xin dạy con biết khiêm tốn để sửa lỗi và xin lỗi người khác.
Ngày 18-7-07: Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi; và không ai biết Người Con trừ Chúa Cha… (Mt 11,27)
Thiên Chúa là Cha đã tỏ Nước Trời cho những ai bé mọn là các kẻ tin. Xin Mẹ dạy con luôn sống nhỏ bé khi tiếp nhận Chúa như Mẹ.
Ngày 19-7-07: Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. (Mt 11,29)
Ách và gánh của Chúa là Sống Phúc âm như Người đã làm gương. Con quyết sống theo Lời Chúa dạy là đem niềm vui cho anh em.
Ngày 20-7-07: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần tế lễ…Qủa thế, con người làm chủ ngày Sa-bát. (Mt 12, 12)
Luật là ý muốn của Chúa luôn yêu thương, nếu thiếu là vô nghĩa. Xin dạy con đừng đưa ra những tập tục nặng nề không hợp với ý Chúa.
Ngày 21-7-07: Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người. (Mt 12,18)
Đức Giêsu là người Tôi Trung của Thiên Chúa, loan báo Tin Mừng. Con quyết chu toàn sứ mệnh mở mang Nước Trời trên trần gian.
Ngày 22-7-07: Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe Lời Người dạy. (Lc 10, 39)
Cô Maria say mê ngồi nghe Lời Chúa dạy là bài học cho các Tín hữu. Xin Chúa cho mọi người quan tâm đến việc học hỏi Kinh Thánh.
Ngày 23-7-07: Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ; nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào,… ((Mt 12, 39)
Các kinh sư và nhóm Pharisêu đòi dấu lạ, nhưng Chúa đòi có tâm tình. Xin cho con ký thác hoàn toàn vào Chúa, là Đấng Mê-xi-a.
Ngày 24-7-07: Ai thi hành ý muốn cuốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi. (Mt 12, 50)
Chúa Giêsu nói rõ ai thực hành Lời Chúa là như anh em của Ngài. Tôi dùng mọi nỗ lực chính vào việc học hỏi và sống Kinh Thánh.
Ngày 25-7-07: Thủ lãnh các dân thì lấy quyền mà thống trị dân, những người làm lớn thì dùng uy mà cai trị dân. (Mt 20,25)
Chúa Giêsu muốn tôi đừng dùng quyền hành để uy hiếp người khác. Xin cho những người thay mặt Chúa đầy lòng nhân từ và yêu mến.
Ngày 26-7-07: Ai đã có thì được hco thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. (Mt 13,12)
Chúa muốn hãy dùng ơn Chúa ban để làm triển nở đức tin của mình. Con quyết mỗi ngày sinh hoa trái nhiều, không làm mất ơn Chúa.
Ngày 27-7-07: Kẻ nghe Lời và hiểu, sinh hoa kết quả làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. (Mt 13, 23)
Chúa muốn nói đến thái độ khác nhau của kẻ đón nghe Lời Chúa. Nhờ Chúa Thánh Linh, con quyết đem Lời Chúa đến cho mọi người.
Ngày 28-7-07: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? (Mt 13,27)
Chúa muốn nói người tốt và kẻ xấu luôn sống lẫn lộn trong xã hội. Xin dạy con không biết kiên nhẫn làm lành, để chờ ngày Chúa đến.
Ngày 29-7-07: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến. (Lc 11, 2)
Cầu nguyện là đích thân gặp gỡ Thiên Chúa, vào phòng, hồi tâm. Xin Thánh Thần đến canh tân, để con xứng đáng là Đền Thờ của Chúa.
Ngày 30-7-07: Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả dậy men. (Mt 13,33)
Dụ ngôn men trong bột, nói Nước Chúa triển nở bên trong con người. Xin Thánh Thần thanh tẩy tâm hồn con nên giống Chúa.
Ngày 31-7-07: Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. (Lc 14, 27)
Chúa muốn tôi chu toàn bổn phận hiện tại và bỏ ý riêng của mình. Con quyết hằng ngày chiến đấu với đam mê tật xấu để theo Chúa.
Phó tế : GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com