THƯ CHUNG CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁM QUẢN GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH GỬI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM



Phát diệm ngày 06 tháng 07 năm 2007

Anh chị em thân mến,

Lần đầu tiên trong cương vị giám quản vừa được trao phó, tôi hân hạnh gửi lời chào thân ái nhất của tôi đến từng người anh chị em.

Trong tình huynh đệ giữa những người cùng chia xẻ chức linh mục duy nhất của Đức Kitô (GH 28), tôi kính chào cha đại diện, quý cha hạt trưởng và các cha.

Trong tình liên đới với các cộng tác viên làm vườn nho Chúa (GM 34), tôi kính chào quý bề trên, nam nữ tu sĩ, chủng sinh và ứng sinh.

Trong tình mục tử với đoàn chiên do Chúa Kitô thiết lập (GM 18), tôi thân chào anh chị em giáo dân.

Trong tình quê hương rộng lớn vượt không gian và thời gian, tôi gửi lời chào bình an đến tất cả anh chị em Phát diệm xa quê hương giờ này đang tha thiết hướng lòng về đất mẹ.

Mỗi người một cuộc sống, mỗi người một chức năng, mỗi người một quan điểm khác biệt, nhưng tất cả chúng ta đều là con cái Phát Diệm, tất cả chúng ta cùng thông phần di sản Phát Diệm, tất cả chúng ta đều ước nguyện một đại gia đình Phát Diệm đoàn kết yêu thương.

Đó là sứ điệp đầu tiên tôi xin được gửi đến toàn thể anh chị em nhân dịp tôi chính thức nhận nhiệm vụ. Tôi muốn cùng với anh chị em nhắc lại rằng hiệp nhất là lời trăn trối sau cùng của Chúa Giêsu (Ga 17, 21). Hiệp nhất là tín điều chúng ta tuyên xưng trong kinh tin kính. Hiệp nhất là sức mạnh của Giáo Hội. Hiệp nhất là giải pháp hiệu lực nhất cứu Giáo phận chúng ta vượt qua những chặng đường thử thách chông gai.

Trong tinh thần đó, tôi kêu gọi anh chị em hãy tích cực nêu cao, bảo vệ và xây dựng tình hiệp nhất. Tôi kêu gọi anh chị em hãy đề cao cảnh giác đối với tất cả những gì có nguy cơ làm suy yếu tình đoàn kết. Tôi kêu gọi anh chị em hãy dập tắt tất cả những đồn đoán, dư luận gây chia rẽ oán hờn. Tôi kêu gọi anh chị em hãy loại trừ mọi hình thức háo danh, vị kỷ, phe nhóm hẹp hòi thiển cận làm rách nát nhiệm thể Chúa Kitô.

Hơn bao giờ hết, chúng ta hãy tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần thôi thúc và đốt lên trong chúng ta ngọn lửa nồng nàn yêu mến Giáo Hội. Chúng ta hãy cầu xin hai thánh Tông đồ Phêrô-Phaolô Bổn Mạng giáo phận Phát Diệm bầu cử cho mỗi người chúng ta biết hợp tác chặt chễ với nhau trong sứ mệnh chăm sóc vườn nho Chúa trao phó. Chúng ta hãy xin các tiền bối anh hùng tử đạo của chúng ta bầu cử cho con cháu các ngài biết ý thức trách nhiệm bảo vệ và tăng cường tình hiệp nhất.

Chúng ta hãnh diện vì nhà thờ chính toà Phát Diệm là nhà thờ nổi tiếng nhất của Việt Nam. Nổi tiếng vì đó là một công trình biểu trưng văn hoá dân tộc. Nổi tiếng vì đó là một công trình kiến trúc kiệt tác. Nhưng chúng ta đừng quên rằng nhà thờ Phát Diệm còn là công trình của tình đoàn kết, là biểu hiện lòng yêu mến Đạo Thánh Chúa và tình yêu đối với giáo phận.

Hôm nay đây, chúng ta hãy thề trước hương hồn các bậc tiên nhân của chúng ta, những người đã đem hết tâm lực xây dựng công trình nhà thờ chính toà Phát Diệm của chúng ta, rằng chúng ta sẽ làm hết sức có thể để duy trì và phát huy sự nghiệp các ngài để lại. Gìn giữ sự nghiệp tiền nhân không những chỉ là bảo quản công trình vật chất, nhưng cần thiết hơn và ý nghĩa hơn, đó là đồng tâm hiệp lực trong công cuộc xây dựng giáo phận. Với tâm nguyện đó, chúng ta sẽ làm nên tất cả, sẽ chấp nhận tất cả, nhất là sẽ bảo đảm tương lai cho một giáo phận Phát Diệm vững như nhà thờ bằng đá.

Tôi cũng xin thông báo với anh chị em rằng tôi đã đặt cha Giuse Phạm ngọc Khuê, chính xứ Mưỡu Giáp làm đại diện giám quản và Cha Giuse Trần ngọc Văn, chính xứ Ninh Bình, làm phó đại diện giám quản. Các ngài sẽ thay mặt tôi xử lý một số công việc điều hành giáo phận. Vì tinh thần Giáo Hội, vì lợi ích của giáo phận, xin anh chị em, linh mục cũng như nam nữ tu sĩ và giáo dân hãy xem các ngài như cánh tay nối dài của tôi, sẵn sàng tôn trọng và vâng phục để nhịp sống giáo phận được tốt đẹp.

Ngoài ra, Đức cha Giuse Nguyễn văn Yến, tiền nhiệm của tôi, đã được bề trên bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy Ban Từ Thiện Bác Ái của Giáo Tỉnh Hà Nội. Hiện ngài thường trú tại Sở Kiện. Để biểu lộ lòng tri ân sâu xa chân thành đối với một vị chủ chăn đã lâu năm phục vụ đàn chiên Phát Diệm, xin anh chị em siêng năng lui tới thăm viếng chăm sóc ngài.

Tôi hết lòng cám ơn anh chị em và hiệp ý với anh chị em để cầu nguyện cho giáo phận Phát Diệm. Ước gì mỗi người chúng ta có thể nói với Chúa và với nhau rằng : “Lạy Chúa con yêu giáo phận Phát Diệm”.

Thân ái trong Chúa Kitô

+ Giuse Nguyễn chí Linh

Giám Mục Giáo Phận Thanh Hoá

Giám Quản Giáo Phận Phát Diệm