CHỦ NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Lc 10, 1-12; 17-20.

“Bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy”.

Bạn thân mến,

Ngoài việc chọn mười hai vị tông đồ ra, thì Chúa Giê-su còn chọn thêm bảy mươi hai môn đệ khác nữa, và sai phái họ đi đến các thành thị mà Ngài sẽ đến, bạn có nghĩ rằng đây là một đoạn Phúc Âm soi sáng cho bạn cách đặc biệt không ? Mười hai tông đồ và bảy mươi hai môn đệ đều có sứ mạng như nhau, là giúp cho người khác biết và chuẩn bị tâm hồn để đón nhận Chúa Giê-su làm gia nghiệp đời mình.

Bạn là một trong bảy mươi hai môn đệ ấy, bạn là một trong những môn đệ mà Chúa Giê-su đã sai đi đến với những bạn bè, người thân chưa biết Chúa của bạn, chính bạn có trách nhiệm và bổn phận đem bình an của Chúa Giê-su đến cho họ, bình an mà chính Chúa Giê-su đã ban cho các môn đệ khi xưa ấy, giờ đây cũng được trao cho bạn, để:

- Khi người ta bon chen tìm kiếm vật chất quên cả tình người, thì bạn vẫn cứ bình an phục vụ tha nhân.

- Khi người ta vì muốn được nổi tiếng mà bôi nhọ thóa mạ anh em chị em mình, thì bạn vẫn cứ bình an chu toàn bổn phận của mình.

- Khi người ta vì ích kỷ ghen tương mà vu họa cáo gian cho tha nhân, thì bạn vẫn cứ bình an sống và làm việc với mọi người.

- Khi người ta tìm cách để đoạt công lao khó nhọc của bạn, thì bạn vẫn cứ bình an vui vẻ giúp đỡ họ cách vô vị lợi.v.v...

Đó là sự bình an của Chúa Giê-su: bình an giữa sóng gió cuộc đời, bình an khi thất bại, bình an khi thất vọng, bình an khi khổ đau...

Bình an là dấu chỉ người có Chúa làm điểm tựa để đi tới với tha nhân; người có tâm hồn bình an như là nam châm thu hút người khác đến với Chúa...

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

-----------------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com