MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH
Bánh Sự Sống Tháng 7-2007
Ngày 1-7-07: Cứ để kể chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh hãy đi loan báo Triều đại Thiên Chúa. (Luca 9,60)
Chuá có y dạy tôi hãy từ bỏ của cải cùng những tật xấu và đam mê. Xin giúp con dứt khoát với tính xác thịt, để thảnh thơi theo Chúa.
Ngày 2-7-07: Con chồn có hang, chim trời có tổ; nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu. (Mt 8, 20)
Chúa Giêsu sống nghèo hèn và nhận mình là Con Người tầm thường.
Xin dạy con luôn sống nghèo theo Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Ngày 3-7-07: Vì thấy Thầy, nên anh tin. Phúc cho những người không thấy mà tin. (Ga 20,29)
Đức tin là một ân huệ Chúa ban cho những ai sẵn lòng đón nhận. Xin Mẹ Maria giúp con có lòng tin vào Lời Chúa dạy như Mẹ đà làm.
Ngày 4-7-07: Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và ngay từ giờ ấy, bà đã được cứu chữa. (Mt 9, 22)
Người đàn bà băng huyết có lòng tin bằng hành động thật mạnh mẽ. Con quyết tin vào Chúa chữa lành trong mọi hoàn cảnh cuộc đời.
Ngày 5-7-07: Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi. !” (Mt 9,2)
Người bại liệt đây là những người phạm tội rất cần đến Chúa cứu chữa. Vì lòng tin của anh và mọi người, Chúa đã tha tội cho anh.
Ngày 6-7-07: Đức Giêsu nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.” (Mt 9, 12)
Chúa Giêsu đến để cứu những người tội lỗi, chứ không phải người lành. Thế mà chúng con lại ghét và xa lánh những người tội lỗi ! ?
Ngày 7-7-07: Chúa Giêsu nói: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ. (Mt 9, 15)
Thời của Chúa là tiệc cưới và chính Chúa là Tân Lang, là chàng rể. Con quyết bền chí theo Chúa cho đến cùng dù phải nhiều khó khăn.
Ngày 8-7-07: Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.” (Lc 10, 3)
Chúa muốn tôi ra đi mọi nơi để rao giảng với nhiều thử thách. Xin giúp con biết can đảm trên đường đem Chúa đến cho mọi người.
Ngày 9-7-07: Chúa nói: “Lui ra ! Em bé có chết đau, nó ngủ đấy!” Nhưng họ chế nhạo Người. (Mt 9, 24)
Chúa Giêsu chữa một con gái viên kỳ mục đã chết được sống lại. Xin Chúa mau chữa lành các thiếu niên đang chết dần vì xì ke ma túy.
Ngày 10-7-07: Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.” (Mt 9, 37)
Chúa muốn nói đến Giáo hội của Ngài đang cần những mục tử tốt lành. Xin cho sống xứng đáng với địa vị Chúa giao phó hôm nay.
Ngày 11-7-07: Tốt hơn hết là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. (Mt 10, 6)
Con chiên lạc là Chúa muốn thực hiện những lời sấm về Đấng Mêsia. Xin cho con sống noi gương Chúa là luôn lo lắng cho người khác.
Ngày 12-7-07: Anh em phải khôn ngoan như con rắn, và đơn sơ như chim bồ câu. (Mt 10, 16)
Chúa muốn tôi phải khôn ngoan như con rắn vì nó có tài tránh nguy hiểm. Xin giúp con biết khôn khéo mỗi khi đi rao giảng Tin Mừng.
Ngày 13-7-07: Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Chúa Cha nói trong anh em. (Mt 10,20)
Thần Khí của Thiên Chúa luôn thêm sức mạnh cho người mộn đệ. Con luôn gạt bỏ những lo lắng để hoàn thành sứ vụ Chúa giao phó.
Ngày 14-7-07: Không có gì che dấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. (Mt 10, 26)
Khi Chúa còn tại thế, chân lý của Chúa có thể bị che khuất phần nào. Sau này Tin Mừng được Giáo hội tung ra công khai khắp mọi nơi.
Ngày 15-7-07: Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang qua chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. (Lc 10, 33)
Người Samari thấy người Do thái bị nạn đã động lòng thương. Xin giúp con có một lòng bác ái thật, không phân biệt màu da chủng tộc.
(còn tiếp)
Phó tế GB: Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com
Bánh Sự Sống Tháng 7-2007
Ngày 1-7-07: Cứ để kể chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh hãy đi loan báo Triều đại Thiên Chúa. (Luca 9,60)
Chuá có y dạy tôi hãy từ bỏ của cải cùng những tật xấu và đam mê. Xin giúp con dứt khoát với tính xác thịt, để thảnh thơi theo Chúa.
Ngày 2-7-07: Con chồn có hang, chim trời có tổ; nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu. (Mt 8, 20)
Chúa Giêsu sống nghèo hèn và nhận mình là Con Người tầm thường.
Xin dạy con luôn sống nghèo theo Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Ngày 3-7-07: Vì thấy Thầy, nên anh tin. Phúc cho những người không thấy mà tin. (Ga 20,29)
Đức tin là một ân huệ Chúa ban cho những ai sẵn lòng đón nhận. Xin Mẹ Maria giúp con có lòng tin vào Lời Chúa dạy như Mẹ đà làm.
Ngày 4-7-07: Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và ngay từ giờ ấy, bà đã được cứu chữa. (Mt 9, 22)
Người đàn bà băng huyết có lòng tin bằng hành động thật mạnh mẽ. Con quyết tin vào Chúa chữa lành trong mọi hoàn cảnh cuộc đời.
Ngày 5-7-07: Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi. !” (Mt 9,2)
Người bại liệt đây là những người phạm tội rất cần đến Chúa cứu chữa. Vì lòng tin của anh và mọi người, Chúa đã tha tội cho anh.
Ngày 6-7-07: Đức Giêsu nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.” (Mt 9, 12)
Chúa Giêsu đến để cứu những người tội lỗi, chứ không phải người lành. Thế mà chúng con lại ghét và xa lánh những người tội lỗi ! ?
Ngày 7-7-07: Chúa Giêsu nói: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ. (Mt 9, 15)
Thời của Chúa là tiệc cưới và chính Chúa là Tân Lang, là chàng rể. Con quyết bền chí theo Chúa cho đến cùng dù phải nhiều khó khăn.
Ngày 8-7-07: Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.” (Lc 10, 3)
Chúa muốn tôi ra đi mọi nơi để rao giảng với nhiều thử thách. Xin giúp con biết can đảm trên đường đem Chúa đến cho mọi người.
Ngày 9-7-07: Chúa nói: “Lui ra ! Em bé có chết đau, nó ngủ đấy!” Nhưng họ chế nhạo Người. (Mt 9, 24)
Chúa Giêsu chữa một con gái viên kỳ mục đã chết được sống lại. Xin Chúa mau chữa lành các thiếu niên đang chết dần vì xì ke ma túy.
Ngày 10-7-07: Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.” (Mt 9, 37)
Chúa muốn nói đến Giáo hội của Ngài đang cần những mục tử tốt lành. Xin cho sống xứng đáng với địa vị Chúa giao phó hôm nay.
Ngày 11-7-07: Tốt hơn hết là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. (Mt 10, 6)
Con chiên lạc là Chúa muốn thực hiện những lời sấm về Đấng Mêsia. Xin cho con sống noi gương Chúa là luôn lo lắng cho người khác.
Ngày 12-7-07: Anh em phải khôn ngoan như con rắn, và đơn sơ như chim bồ câu. (Mt 10, 16)
Chúa muốn tôi phải khôn ngoan như con rắn vì nó có tài tránh nguy hiểm. Xin giúp con biết khôn khéo mỗi khi đi rao giảng Tin Mừng.
Ngày 13-7-07: Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Chúa Cha nói trong anh em. (Mt 10,20)
Thần Khí của Thiên Chúa luôn thêm sức mạnh cho người mộn đệ. Con luôn gạt bỏ những lo lắng để hoàn thành sứ vụ Chúa giao phó.
Ngày 14-7-07: Không có gì che dấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. (Mt 10, 26)
Khi Chúa còn tại thế, chân lý của Chúa có thể bị che khuất phần nào. Sau này Tin Mừng được Giáo hội tung ra công khai khắp mọi nơi.
Ngày 15-7-07: Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang qua chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. (Lc 10, 33)
Người Samari thấy người Do thái bị nạn đã động lòng thương. Xin giúp con có một lòng bác ái thật, không phân biệt màu da chủng tộc.
(còn tiếp)
Phó tế GB: Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com