CHỦ NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa: Lc 9, 51-62.
“Chúa Giê-su nhất quyết đi Giê-ru-sa-lem. Thầy đi đâu, tôi cũng xin theo”.
Bạn thân mến,
Đã có lần bạn quyết tâm theo Chúa Giê-su để trở nên môn đệ của Ngài, đã có lần bạn muốn từ bỏ tất cả để được Chúa làm gia nghiệp, nhưng rồi bạn đã bỏ cuộc vì bạn đang có một bông hoa biết nói dễ thương đang nhìn bạn với ánh mắt thu ba, hoặc bạn bỏ cuộc vì tưong lai sự nghiệp quá sáng sủa...
Chúa Giê-su gọi ai, thì dứt khoác Ngài cũng sẽ ban cho người ấy những ơn cần thiết để theo Ngài, Ngài không những chỉ gọi ngừơi ấy mà thôi đâu, nhưng còn gọi luôn cả cha mẹ, anh chị em ruột thịt của người ấy nữa, có nghĩa là: bạn là con một ư ? Chúa sẽ lo cho cha mẹ bạn; bạn là bác sĩ giỏi ư ? Chúa sẽ cho bạn làm bác sĩ chữa trị các linh hồn; bạn là nhà giáo ư ? Chúa sẽ làm cho bạn trở thành những nhà giáo dục của Nứơc Trời; bạn là ngừoi đẹp ư ? Bạn sẽ đẹp hơn khi làm môn đệ của Chúa Giê-su...
Phó thác là tin, yêu thương là chấp nhận. Bạn cứ phó thác cho Chúa và chấp nhận theo làm môn đệ của Ngài đi, rồi bạn sẽ thấy đức tin của mình trưởng thành hơn, yêu thương của mình có mục đích hơn, và bạn sẽ thấy đời sống của mình có ý nghĩa rất rõ rệt...
Bạn có quyền suy nghĩ, bạn có quyền bàn hỏi, nhưng bạn đừng bịt tai trước lời mời gọi “Hãy theo Ta” của Chúa Gie-su.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
---------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
Lời Chúa: Lc 9, 51-62.
“Chúa Giê-su nhất quyết đi Giê-ru-sa-lem. Thầy đi đâu, tôi cũng xin theo”.
Bạn thân mến,
Đã có lần bạn quyết tâm theo Chúa Giê-su để trở nên môn đệ của Ngài, đã có lần bạn muốn từ bỏ tất cả để được Chúa làm gia nghiệp, nhưng rồi bạn đã bỏ cuộc vì bạn đang có một bông hoa biết nói dễ thương đang nhìn bạn với ánh mắt thu ba, hoặc bạn bỏ cuộc vì tưong lai sự nghiệp quá sáng sủa...
Chúa Giê-su gọi ai, thì dứt khoác Ngài cũng sẽ ban cho người ấy những ơn cần thiết để theo Ngài, Ngài không những chỉ gọi ngừơi ấy mà thôi đâu, nhưng còn gọi luôn cả cha mẹ, anh chị em ruột thịt của người ấy nữa, có nghĩa là: bạn là con một ư ? Chúa sẽ lo cho cha mẹ bạn; bạn là bác sĩ giỏi ư ? Chúa sẽ cho bạn làm bác sĩ chữa trị các linh hồn; bạn là nhà giáo ư ? Chúa sẽ làm cho bạn trở thành những nhà giáo dục của Nứơc Trời; bạn là ngừoi đẹp ư ? Bạn sẽ đẹp hơn khi làm môn đệ của Chúa Giê-su...
Phó thác là tin, yêu thương là chấp nhận. Bạn cứ phó thác cho Chúa và chấp nhận theo làm môn đệ của Ngài đi, rồi bạn sẽ thấy đức tin của mình trưởng thành hơn, yêu thương của mình có mục đích hơn, và bạn sẽ thấy đời sống của mình có ý nghĩa rất rõ rệt...
Bạn có quyền suy nghĩ, bạn có quyền bàn hỏi, nhưng bạn đừng bịt tai trước lời mời gọi “Hãy theo Ta” của Chúa Gie-su.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
---------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com