Giáo Hội và ơn gọi
Cách đây hơn kém 10 năm, khi được hỏi về ý định của Thiên Chúa với đời sống mỗi người, đức đương kim Giáo hoàng Benedictô XVI., khi đó còn là Hồng Y Bộ Trưởng bộ Đức tin đã xác tín: „ Tôi tin là Thiên Chúa đã sắp đặt cho mỗi người như Ngài mong muốn, để không ai thừa thãi vô dụng. Mỗi người có chỗ đứng cùng ý nghĩa trong đời sống, không phải như một sự kiện được ấn định phải xảy ra. Nhưng mỗi người có tự do cùng bị đòi hỏi thử thách.
Câu chuyện thuật về khả năng, năm tài năng được ban tặng cho con người là thí dụ điển hình. Mỗi người có một bổn phận phải làm, họ có thể làm thế này hay làm thế khác.
Trong mọi trường hợp mỗi người có một trách nhiệm công việc, một khả năng riêng. Không có ai là người thừa thãi vô dụng cả. Điều tốt nhất, mỗi người phải tìm hiểu cách sống thế nào cho thích hợp với ơn gọi của mình.“
Nhìn vào Giáo Hội và con người ngày xưa cũng như ngày nay thì thế nào?
1. Vị Giáo hoàng tiên khởi bên đống lửa
Cách đây hơn hai nghìn năm, Chúa Giêsu, Đấng sáng lập Giáo Hội Công giáo đã kêu gọi bác thuyền chài Phero „ hãy theo Thầy“. Ông đã bỏ mọi sự theo Chúa.
Tưởng thế là xong. Nhưng đời đâu có đơn giản như vậy.
Nhiệt tình theo Chúa, sống với Chúa, nghe Chúa giảng dậy suốt ba năm và tin vào Chúa. Nhưng Ông vẫn đong đưa giữa không và có.
Ba lần nói không và nói có đều xảy ra bên đống lửa: ở sân kết án và bên bờ hồ đánh cá.
1.1. Trong Vườn Cây dầu khi Chúa bị bắt, Ông Phero đã sợ hãi bỏ đi xa. Ông theo dõi phiên tòa xử Chúa Giêsu từ đàng xa. Lặng lẽ Ông Phero lẻn vào sân xử án đến bên đống lửa. Người đầy tớ nhìn ông hỏi chặn ngay: Tôi đã chẳng thấy Ông ở trong khu vườn hồi nãy sao? Ông cũng thuộc về Giêsu nữa cả đấy?
Ông chối phắt: Không, tôi đâu có phải như vậy!
Chúa Giêsu sống lại hiện ra với các Môn đệ bên bờ hồ khi các ông thả lưới đánh cá. Có cá, họ đốt đống lửa nướng cá ăn. Chúa Giêsu đến trò truyện với họ, và hỏi Phero: Con có yêu mến Thầy hơn các anh em này không?
Ông Phero thưa ngay: „ Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy“.
1.2. Cũng bên đống lửa ở sân xử án, có người nhận diện ra Phero và hỏi lần thứ hai: Rõ ràng Bác này cũng là môn đệ Ông Giêsu mà?
Phero nói ngay: Tôi đâu phải là như thế!
Lần nữa bên đống lửa ở bờ hồ, Chúa Giêsu hỏi lại lần thứ hai: Phero con có yêu mến Thầy không?
Ông Phero thưa lại ngay: Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.
1.3. Thấy Phero đứng đâu đó bên đống lửa. Người đầy tớ của thầy cả thượng phẩm hỏi Phero lần thứ ba: Phải chăng tôi đã chẳng nhìn thầy Bác này trong khu vườn lúc bắt Ông Giêsu đó sao?
Phero lại chối lần nữa: Tôi không biết người đó là ai!
Tiếng gà gáy vang lên thức tỉnh lương tâm ông. Ông đã nhận ra mình là người phản bội chối Chúa.
Lần nữa Chúa Giêsu sống lại hỏi Phero lần thứ ba bên đống lửa nướng cá: Phero con có yêu mến Thầy không?
Lần này thì Phero buồn, nhưng thưa lại ngay: Thầy biết con yêu mến Thầy!
Chúa Giêsu trao quyền Giáo hoàng cho Ông ngay: “ Hãy chăm sóc chiên của Thầy“ ( Ga 21, 1-18).
Dẫu Phero đong đưa không và có, Chúa Giêsu vẫn tin tưởng ông. Vì Ngài thấy ngọn lửa yêu mến vẫn nồng cháy trong tâm hồn ông. Với Chúa „ Không ai là người thừa thãi vô dụng“.
2. Bên ngọn lửa cây nến Chúa Phục sinh
Ngày nhận lãnh làn nước Bí tích Rửa tội, bên ngọn lửa cây nến Chúa Giêsu Phục sinh, người tín hữu Chúa Giêsu Kitô, ai cũng đã nhận ánh sáng ngọn lửa đức tin vào Thiên Chúa.
Hân hoan vui mừng, ngày đó cha mẹ, ngườì đỡ đầu và mọi người thân thuộc thay cho em bé còn thơ bé nói lên
- ba lần từ bỏ: từ bỏ tội lỗi, từ bỏ những quyến rũ bất chính, và từ bỏ ma quỉ.
- ba lần con xin tin: Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, tin Đức Mẹ Maria, tin Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công giáo, tin phép tha tội, tin sự sống lại cùng sự đời sau.
Ba lần từ bỏ cùng ba lần tin nhận Chúa bên ngọn lửa cây Nến Chúa phục sinh ngay từ những ngày đầu đời sống trong gia đình đức tin vào Chúa.
Dần dần trong cuộc sống, bên ngọn lửa cây nến đức tin lúc cầu nguyện, lúc lãnh nhận bí tích Thêm sức, lúc lãnh nhận bí tích Hôn phối, lúc khấn Dòng, lúc chịu Chức thánh, chúng ta đều tuyên xưng lòng tin, lòng yêu mến vào Thiên Chúa, Đấng là nguồn sự sống và mọi ân đức cho đời người.
Cũng như Thánh Phero ngày xưa, đời sống đức tin như vậy đâu đã xong. Trái lại có rất nhiều lúc xuống thấp tận cùng.
Trong đời sống không thiếu những lần đã vô tình, hay không làm chủ được mình, hay cũng vì chiều theo bản tính tự nhiên, chạy theo xu hướng thời đại xã hội của đám đông, mà suy diễn cách này cách khác bỏ xa điều đã hứa tin nhận Chúa, cùng quên điều đã từ bỏ.
Những lúc, những giai đoạn sống như thế, đâu có khác gì đã cắt đứt tình thân hữu, tình liên đới với Chúa, với Gíao Hội của Chúa, như Thánh Phero chối bỏ Thầy mình ngày xưa!
Tiếng gà gáy đã thức tỉnh lương tâm Phero quay trở về với Chúa.
Lời Chúa trong Kinh Thánh, tiếng Giáo hội dậy bảo, cùng Bí tích Hòa giải giúp người tín hữu Chúa Giêsu Kito tìm lại con đường trở về với tình yêu Thiên Chúa, với cuộc sống tình người.
Chúa vẫn mong đợi và kêu gọi họ vào làm sống trong vườn Hội Thánh Công giáo. Vì với Chúa „ không ai là người thừa thãi vô dụng.“
3. Những ngọn lửa đời sống
Lòng hân hoan phấn khởi, ai chả mong muốn đời sống mình, gia đình mình, Cộng đoàn, Hội đoàn vòng thân hữu mình luôn có được không khí bình an hạnh phúc. Nhưng cuộc đời, cũng như Thánh Phero ngày xưa, có lúc lên cao và cũng có lúc xuống thấp tận bùn đen dưới lòng ao hồ.
Trong nhà bếp, bên ánh lửa nấu ăn vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em quây quần ăn uống trò truyện an ủi hay khuyên bảo nhau. Không khí đầm ấm đó sưởi ấm tâm hồn tình gia đình.
Ánh lửa tình yêu thương.
Bên bàn ăn, tô canh nồi cơm, đĩa cá hay thịt kho, đĩa rau luộc, khúc cá nướng, đĩa thịt xào...tất cả đang nóng hổi, bốc khói lan tỏa nghi ngút đem lại không khí cho bữa ăn ngon miệng, tốt lành cho bao tử sức khoẻ, cùng niềm vui hạnh phúc cho đời sống tình liên đới giữa con người với nhau.
Ánh lửa hơi nóng mang đến niềm vui hạnh phúc.
Bạn Trẻ hay cả người lớn nữa, cùng chung vui đốt lò lửa nướng cá, nướng thịt ăn chung, nấu nướng bánh. Ánh lửa nóng bập bùng sưởi ấm tâm hồn họ, giúp thắt chặt tình con người với nhau, và cùng nhau phát triển những mong muốn dự định tốt đẹp chung cho ngày mai.
Ánh lửa tình bằng hữu.
Nhưng trong đời sống, khi những ánh lửa đó hoặc chỉ đốt cháy sáng một góc không ai còn ngó tới, hay chỉ để xoi mói tìm những kẽ hở tiêu cực của nhau, hay mỗi người chỉ lần tìm ánh sáng cho lối đi riêng một ngả, khăng khăng cho mình là đúng, là hơn người... Những khi đó, đâu có khác gì bên đống lửa ngày xưa ở sân xử án Chúa Giêsu, Phero đã phản bội chối bỏ Thầy Giêsu của mình.
Ánh lửa hơi nóng chối từ nhau, gây khó khăn, cản trở đời sống của nhau.
Con người được Thiên Chúa dựng tạo thành không là một cỗ máy. Con người được tạo dựng không phải chỉ có thân xác, cũng không chỉ có thuần đầu óc lý trí, nhưng còn có trái tim tâm hồn nữa. Nên con người có khả năng đổi mới làm lại cuộc đời, như Thánh Phero ngày xưa.
Vì „Trong mọi trường hợp mỗi người có một trách nhiệm công việc, một khả năng riêng. Không có ai là người thừa thãi vô dụng cả. Điều tốt nhất, mỗi người phải tìm hiểu cách sống thế nào cho thích hợp với ơn gọi của mình.“ (Đức Gíao hoàng Benedictô XVI.)
Lễ Thánh Phêrô – Phaolô Tông đồ.