Suy niệm nhân lễ sinh nhật thánh Giô-an Tấy giả

Không phải ngẫu nhiên mà bao nhiêu thế kỷ nay Giáo hội luôn kính lễ sinh nhật thánh Giô-an Tẩy giả vào gần ngày hạ chí. Chúng ta đánh dấu hạ chí vào ngày 21/06, chúng ta tưởng nhớ sinh nhật thánh Giô-an vào 24/06. Từ thời điểm đó trở đi, ở bắc bán cầu, ánh sáng mặt trời tắt chậm hơn, gần như không thể nhận thấy ngay. Chúng ta nhớ rằng thánh Giô-an đã nói về Chúa Giê-su: Người sẽ nổi bật lên, và ta sẽ lu mờ đi (Giô-an 3.30). Ánh sáng tự nhiên phai lạt, nhưng trong Thiên Chúa chúng ta luôn được chiếu sáng, và ánh hào quang đó không bao giờ tắt.

Trong Phúc Âm, dịp lễ kính này chúng ta nghe những lời về thánh Giô-an mà thực ra là về trẻ em. Đó là vấn đề mà các bậc cha mẹ thường tự vấn khi họ nhìn con cái họ: Đứa trẻ này sau này sẽ ra sao? (Luca 1.66). Chúng ta nhìn đứa trẻ và băn khoăn khi lớn lên nó sẽ là người thế nào và nó sẽ thừa hưởng một thế giới như thế nào từ chính chúng ta.

Khi dạy dỗ con cái, có lẽ cuộc đời của thánh Giô-an sẽ giúp chúng ta hiểu ý niệm về thành công. Khi Giô-an nhỏ tuổi lớn lên, ngài đã tiến đến đỉnh điểm theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sống trong hoang mạc Judean như ngài đã làm chính là tự đặt bản thân ra ngoài lề của thế giới. Điều đó phản ánh ngài đã cảm thấy bất ổn sâu sắc đến thế nào trong xã hội mà ngài sống. Ngài đã thấy tình cảnh khốn khổ của dân chúng dưới sự chiếm đóng của binh sĩ. Ngài đã thấy thói tham lam và bóc lột của những tên quan nhỏ, những kẻ lợi dụng vị trí của họ vì lợi ích cá nhân hơn là phục vụ cộng đồng. Ngài đã can đảm thách thức lính canh, quan lại, và những kẻ đạo đức giả.

Đứa trẻ sinh ra vào thời điểm mấu chốt này đã lớn lên để kêu gọi tất cả những người nghe theo mình hãy đi theo một cách sống mới. Đó là cuộc sống bảo vệ những người nghèo và không được ai cứu giúp. Có lẽ một cách chính xác vì đôi mắt của ngài luôn mở rộng để thấy được thực chất thế giới, nên ngài cũng đã thấy được và nhận biết đấng Mê-si-a khi Người đến. Ngài, đứng bên lề, đã thấy được cảnh ngộ tuyệt vọng của những người nghèo và những người cùng khổ thời đó. Và bởi vì đôi mắt của Ngài đã được tôi luyện để nhìn, khi gặp Đức Giê-su, ngài đã nhìn và nhận biết rằng đó chính là Thiên Chúa hằng mong đợi.

(theo cha Terry Tastard, Holy Trinity Catholic Church, Brook Green, London W6).