LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Lời Chúa: Lc 1, 57-66. 80

“Tên cháu là Gio-an”

Bạn thân mến,

Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, một con người đặc biệt mà Chúa Giê-su đã nói: “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả” (Mt 11, 11a). Cao trọng, không phải vì ông Gioan làm nhiều điều vĩ đại, nhưng là vì ông là người được vinh dự làm kẻ dọn đường cho Đấng Messia đến.

“Tên em bé là Gioan” (1) , cái tên mà trong dòng tộc của ông Da-ca-ri-a không ai có, nhưng với danh xưng này –Gioan- em bé là món quà của tình thương mà Thiên Chúa đoái thương ban cho nhân loại, để nhờ em mà Thiên Chúa chuẩn bị tâm hồn những kẻ trông đợi Đấng Cứu Thế đến, và nhờ em mà hôm nay chúng ta –những dân ngoại đi trong bóng tối- được nhìn thấy ơn cứu độ. Bạn và tôi, mỗi người đều có một cái tên để gọi, để khẳng định mình đang tồn tại ở trần gian, nhưng còn một tên gọi khác làm cho sự tồn tại của chúng ta có ý nghĩa hơn, đó là tên gọi Ki-tô hữu. Với tên gọi này mà chúng ta được đứng vào hàng ngũ của những kẻ tin, và với ơn gọi này, cuộc sống của chúng ta ngày càng có ý nghĩa hơn, khi chúng ta trở thành người dọn đường cho Chúa đến với tha nhân, bằng những hy sinh, khiêm tốn và phục vụ của mình.

Cuộc đời của thánh Gioan Tẩy Giả như cây cổ thụ trước phong ba bảo táp của quyền lực Hê-rô-đê, thà bị gãy chứ không khuất phục, thà bị chém đầu vì công lý chứ không đầu hàng trước bạo lực. Chúng ta cầu xin thánh Gioan Tẩy Giả cho chúng ta có tinh thần can đảm trước mọi thử thách, biết can đảm định hướng cho cuộc sống với ân sủng của Thiên Chúa ban cho, và nhất là biết luôn suy tư đến tên gọi mới của mình: người Ki-tô hữu.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

-------------------------------

(1) Gioan, nhgĩa là “Chúa đoái thương”

http://www.vietcatholic.net/nhantai

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com