MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH
Bánh Sự Sống tháng 6-07 (tiếp)
Ngày 16-6-07: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? (Lc 2, 49)
Chúa Giêsu muốn nói đến Cha và làm tròn bổn phận của Cha Ngài. Xin dạy con chu toàn ý Chúa và sống xứng đáng là người Tín hữu.
Ngày 17-6-07: Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Tội của chị đã được tha rồi.” (Lc 7, 48)
Người phụ nữ đã được Chúa tha tội, vì chị sám hối bằng hành động. Con quyết từ bỏ tật xấu, đam mê để trở về với Chúa từ hôm nay.
Ngày 18-6-07: Ai xin thì anh em hãy cho; ai muốn vay mượn thì anh em đừng ngoảnh mặt đi. (Mt 5, 42)
Chúa muốn dạy tôi hãy nhân từ và ở rộng rãi với người cần đến ta. Xin dạy con biết sáng suốt trong khi thi hành đức yêu thương.
Ngày 19-6-07: Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. (Mt 5, 48)
Hoàn thiện đây là việc tha thứ cho kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ ghét mình. Chúa muốn con yêu Chúa là làm như vậy. Xin giúp đỡ con.
Ngày 20-6-07: Khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. (Mt 5, 6)
Chúa Giêsu dạy cách thức cầu nguyện khác hẳn với cách kẻ giả hình. Ngài muốn tôi vào phòng là hồi tâm lại, tự đặt mình trước mặt Chúa.
Ngày 21-6-07: Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được Chúa nhận lời. (Mt 6, 7)
Chúa muốn dạy tôi khi cầu nguyện phải có một tấm lòng tin tưởng. Xin cho con có một tâm tình nói với Chúa theo như ý Ngài muốn.
Ngày 22-6-07: Đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi. (Mt 6, 19)
Chúa muốn tôi đừng đam mê của cải, ý nói lo lập nhiều công phúc. Xin dạy con biết dùng của cải để đạt đến hạnh phúc vĩnh cữu.
Ngày 23-6-07: Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. (Mt 6, 24)
Tiền của là con dao hai lưỡi, bạn không nên làm nô lệ cho tiền bạc. Con chỉ dùng tiền của là phương tiện để làm sáng danh Chúa.
Ngày 24-6-07: Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ.” (Lc 1, 63)
Ông Dacaria đã chứng tỏ lòng tin vâng lệnh sứ thần đặt tên con là Gioan. Xin nhắc nhở con biết lắng nghe tiếng Chúa trong gia đình.
Ngày 25-6-07: Sao anh lại thấy cái rác trong mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? (Mt 7,3)
Chúa muốn nhấn mạnh là tôi hãy xét tật xấu to lớn của chính mình. Tôi không xét đoán lỗi lầm người khác, vì đây là việc của Chúa.
Ngày 26-6-07: Của thánh đừng quăng cho chó; ngọc trai chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp…quay lại cắn xé anh em. (Mt 7, 6)
Chúa muốn tôi đem Lời Chúa cho người khác tùy người, tùy lúc. Xin giúp con khôn ngoan trong lúc nói năng và làm chứng cho Chúa.
Ngày 27-6-07: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ được mở cho. (Mt 7, 7)
Đây là hình thức cầu nguyện với hết tâm tình con dâng lên với Cha. Với niềm tin và sống động như vậy chắc chắn Cha sẽ ban cho ngay.
Ngày 28-6-07: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác. (Mt 7, 23)
Chúa muốn dạy tôi khi làm việc lành đừng khoe khoang cầu lợi lộc. Ngày phán xét, Chúa không chấp nhận những người sống như thế.
Ngày 29-6-07: Ông Si-mon Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16, 16)
Ông Phêrô đã được Thiên Chúa mặc khải về Đức Giêsu là Con của Cha. Xin cho con biết luôn đón nhận Chúa làm chủ trong gia đình.
Ngày 30-6-07: Người đụng tay vào bà, cơn sốt dứt ngay và bà chỗi dậy phục vụ Người. (Mt 8, 15)
Chúa chữa bà mẹ vợ ông Phêrô cũng là quan tâm tới Hội thánh. Xin chữa lành cho tâm hồn con và mọi người biết sống theo Lời Chúa.
Phó tế : GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com
Bánh Sự Sống tháng 6-07 (tiếp)
Ngày 16-6-07: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? (Lc 2, 49)
Chúa Giêsu muốn nói đến Cha và làm tròn bổn phận của Cha Ngài. Xin dạy con chu toàn ý Chúa và sống xứng đáng là người Tín hữu.
Ngày 17-6-07: Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Tội của chị đã được tha rồi.” (Lc 7, 48)
Người phụ nữ đã được Chúa tha tội, vì chị sám hối bằng hành động. Con quyết từ bỏ tật xấu, đam mê để trở về với Chúa từ hôm nay.
Ngày 18-6-07: Ai xin thì anh em hãy cho; ai muốn vay mượn thì anh em đừng ngoảnh mặt đi. (Mt 5, 42)
Chúa muốn dạy tôi hãy nhân từ và ở rộng rãi với người cần đến ta. Xin dạy con biết sáng suốt trong khi thi hành đức yêu thương.
Ngày 19-6-07: Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. (Mt 5, 48)
Hoàn thiện đây là việc tha thứ cho kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ ghét mình. Chúa muốn con yêu Chúa là làm như vậy. Xin giúp đỡ con.
Ngày 20-6-07: Khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. (Mt 5, 6)
Chúa Giêsu dạy cách thức cầu nguyện khác hẳn với cách kẻ giả hình. Ngài muốn tôi vào phòng là hồi tâm lại, tự đặt mình trước mặt Chúa.
Ngày 21-6-07: Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được Chúa nhận lời. (Mt 6, 7)
Chúa muốn dạy tôi khi cầu nguyện phải có một tấm lòng tin tưởng. Xin cho con có một tâm tình nói với Chúa theo như ý Ngài muốn.
Ngày 22-6-07: Đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi. (Mt 6, 19)
Chúa muốn tôi đừng đam mê của cải, ý nói lo lập nhiều công phúc. Xin dạy con biết dùng của cải để đạt đến hạnh phúc vĩnh cữu.
Ngày 23-6-07: Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. (Mt 6, 24)
Tiền của là con dao hai lưỡi, bạn không nên làm nô lệ cho tiền bạc. Con chỉ dùng tiền của là phương tiện để làm sáng danh Chúa.
Ngày 24-6-07: Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ.” (Lc 1, 63)
Ông Dacaria đã chứng tỏ lòng tin vâng lệnh sứ thần đặt tên con là Gioan. Xin nhắc nhở con biết lắng nghe tiếng Chúa trong gia đình.
Ngày 25-6-07: Sao anh lại thấy cái rác trong mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? (Mt 7,3)
Chúa muốn nhấn mạnh là tôi hãy xét tật xấu to lớn của chính mình. Tôi không xét đoán lỗi lầm người khác, vì đây là việc của Chúa.
Ngày 26-6-07: Của thánh đừng quăng cho chó; ngọc trai chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp…quay lại cắn xé anh em. (Mt 7, 6)
Chúa muốn tôi đem Lời Chúa cho người khác tùy người, tùy lúc. Xin giúp con khôn ngoan trong lúc nói năng và làm chứng cho Chúa.
Ngày 27-6-07: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ được mở cho. (Mt 7, 7)
Đây là hình thức cầu nguyện với hết tâm tình con dâng lên với Cha. Với niềm tin và sống động như vậy chắc chắn Cha sẽ ban cho ngay.
Ngày 28-6-07: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác. (Mt 7, 23)
Chúa muốn dạy tôi khi làm việc lành đừng khoe khoang cầu lợi lộc. Ngày phán xét, Chúa không chấp nhận những người sống như thế.
Ngày 29-6-07: Ông Si-mon Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16, 16)
Ông Phêrô đã được Thiên Chúa mặc khải về Đức Giêsu là Con của Cha. Xin cho con biết luôn đón nhận Chúa làm chủ trong gia đình.
Ngày 30-6-07: Người đụng tay vào bà, cơn sốt dứt ngay và bà chỗi dậy phục vụ Người. (Mt 8, 15)
Chúa chữa bà mẹ vợ ông Phêrô cũng là quan tâm tới Hội thánh. Xin chữa lành cho tâm hồn con và mọi người biết sống theo Lời Chúa.
Phó tế : GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com