Đôi dòng về … Lời Hứa (Promise)

Nói về Lời Hứa, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những câu trích đoạn vốn có chứa Lời Hứa trong đó….

“Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này” (Êphêsô 6:1-3).

Thiên Chúa hứa ban cho một nơi đáp an toàn, chứ không phải là một hành trình êm thắm (Tục Ngữ Bulgari).

Các con cùng nhau thệ hứa yêu thương, thủy chung và thành thật với nhau trong hôn nhân. Điều chúng ta chỉ muốn cho các con trong ngày này chính là những chữ này hình thành nên một nguyên tắc trong trọn đời sống của các con, và rằng với sự trợ giúp của ân huệ Thiên Chúa, các con sẽ long trọng gìn giữ những lời thệ hứa mà ngày hôm nay, ngay trước mặt Thiên Chúa, các con cả hai đã tự thốt lên với nhau (Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị).

Một Phép Bí Tích chính là một sự tưởng nhớ lại cuộc Khổ Nạn đã qua của Chúa Kitô, là bằng chứng về ơn huệ hiện tại, và là một lời hứa của tương lai nơi cuộc sống bất diệt sau này (Thánh Tôma Aquinas)

Ta là Sự Thật Vĩnh Cữu, không có khả năng dối lừa bất kỳ ai. Ta trung thành với những lời hứa của Ta (Lời Của Thiên Chúa Với Thánh Nữ Margaret Mary).

“Còn những chuyện hoang đường nhảm nhí của bà già, thì hãy loại bỏ. Hãy luyện tập sống đạo đức; vì luyện tập thân thể thì lợi ích chẳng là bao, còn lòng đạo đức thì lợi ích mọi bề, bởi Chúa hứa ban sự sống hiện tại cũng như tương lai cho người có lòng đạo đức” (Thư I Timôthê 4: 7-8).

Cuộc sống chính là một lời hứa, hãy hoàn thiện lấy nó (Mẹ Chân Phước Têrêsa).

Cuộc sống của chúng ta tràn đây sự tan vỡ -- những mối quan hệ tan vỡ, những lời hứa giả tạo tan vỡ, và những mong ước vỡ tan. Làm sao mà chúng ta có thể sống trong sự tan vỡ đó mà không trở nên cay đắng và căm hận hơn ngoại trừ việc biết quay trở lại, trở lại thêm một lần nữa về sự hiện diện tín trung của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta? (Cha Henri J.M. Nouwen, Tác Giả).

Ta hứa rằng linh hồn nào kính tôn hình ảnh của Lòng Thương Xót Chúa, sẽ không phải lụi tàn. Ta cũng hứa sự chiến thắng trên tất cả mọi kẻ thù của nó ngay trên trái đất này, đặc biệt là vào giờ lâm tử. Chính Ta sẽ bảo vệ linh hồn đó bằng chính sự vinh quang của Ta (Lời Nói Của Chúa Cho Thánh Nữ Faustina – Nhật Ký Mục Số 48).