CHỦ NHẬT
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ
Lời Chúa: Lc 9, 11b-17.
“Mọi người đều ăn, và được no nê”
Bạn thân mến,
Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô, với tâm tình yêu mến và cảm tạ tình yêu của Chúa Giê-su đối với nhân loại. Ý nghĩa của bài Phúc Âm hôm nay bạn đã nghe nhiều lần trong thánh lễ, hoặc trong những giờ suy niệm Lời Chúa, nhưng có lẽ bạn không để ý đến câu tường thuật của thánh Lu-ca, ngài viết: “Mọi người đều ăn, và được no nê”.
Năm cái bánh và hai con cá là công lao khó nhọc của con người, và nhờ quyền năng của Chúa Giê-su đã trở thành bữa tiệc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại: hơn năm ngàn người ăn và ăn no nê. Bánh miến và rượu nho là công lao khó nhọc của con người, được Thánh Thần thánh hóa đã biến thành Mình và Máu Thánh của Chúa Giê-su, để trở nên bữa tiệc thiên quốc trên bàn thờ nuôi sống linh hồn chúng ta, đó chính là bí tích Thánh Thể, bí tích yêu thương, hiệp nhất và phục vụ.
Hàng ngày bạn vẫn chia sẻ Bánh trường sinh ấy với Chúa Giê-su, và tâm hồn bạn được no nê: no nê sự hiền hòa của Chúa Giê-su, no nê tình yêu của Chúa Giê-su, no nê niềm hạnh phúc của Chúa Giê-su. Và bởi vì Thánh Thể là chia sẻ và hiệp thông, cho nên bạn cũng cần phải cho người khác ăn và ăn no nê như bạn đã được ăn Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su.
Người ta sẽ sự vui tươi hơn khi tiếp xúc với bạn, người ta sẽ cảm thấy an lòng hơn khi chia sẻ tâm tình với bạn, người ta sẽ thấy gần gủi với Chúa Giê-su hơn khi bạn khiêm tốn phục vụ và người ta sẽ thấy. Bởi vì bạn là “bản sao tấm bánh” tuyệt vời là Chúa Giê-su, cho nên người ta sẽ no nê niềm vui và thân ái khi trò chuyện tiếp xúc và hợp tác với bạn.
Bạn nhớ nhé, bạn chính là “tấm bánh” bị nghiền nát bởi hy sinh và phục vu trong yêu thương, để tha nhân được no nê tình yêu của Thiên Chúa qua bạn đấy.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
---------------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ
Lời Chúa: Lc 9, 11b-17.
“Mọi người đều ăn, và được no nê”
Bạn thân mến,
Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô, với tâm tình yêu mến và cảm tạ tình yêu của Chúa Giê-su đối với nhân loại. Ý nghĩa của bài Phúc Âm hôm nay bạn đã nghe nhiều lần trong thánh lễ, hoặc trong những giờ suy niệm Lời Chúa, nhưng có lẽ bạn không để ý đến câu tường thuật của thánh Lu-ca, ngài viết: “Mọi người đều ăn, và được no nê”.
Năm cái bánh và hai con cá là công lao khó nhọc của con người, và nhờ quyền năng của Chúa Giê-su đã trở thành bữa tiệc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại: hơn năm ngàn người ăn và ăn no nê. Bánh miến và rượu nho là công lao khó nhọc của con người, được Thánh Thần thánh hóa đã biến thành Mình và Máu Thánh của Chúa Giê-su, để trở nên bữa tiệc thiên quốc trên bàn thờ nuôi sống linh hồn chúng ta, đó chính là bí tích Thánh Thể, bí tích yêu thương, hiệp nhất và phục vụ.
Hàng ngày bạn vẫn chia sẻ Bánh trường sinh ấy với Chúa Giê-su, và tâm hồn bạn được no nê: no nê sự hiền hòa của Chúa Giê-su, no nê tình yêu của Chúa Giê-su, no nê niềm hạnh phúc của Chúa Giê-su. Và bởi vì Thánh Thể là chia sẻ và hiệp thông, cho nên bạn cũng cần phải cho người khác ăn và ăn no nê như bạn đã được ăn Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su.
Người ta sẽ sự vui tươi hơn khi tiếp xúc với bạn, người ta sẽ cảm thấy an lòng hơn khi chia sẻ tâm tình với bạn, người ta sẽ thấy gần gủi với Chúa Giê-su hơn khi bạn khiêm tốn phục vụ và người ta sẽ thấy. Bởi vì bạn là “bản sao tấm bánh” tuyệt vời là Chúa Giê-su, cho nên người ta sẽ no nê niềm vui và thân ái khi trò chuyện tiếp xúc và hợp tác với bạn.
Bạn nhớ nhé, bạn chính là “tấm bánh” bị nghiền nát bởi hy sinh và phục vu trong yêu thương, để tha nhân được no nê tình yêu của Thiên Chúa qua bạn đấy.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
---------------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com