HIẾN MÁU
Nói đến hiến máu là nói cho đi một phần máu để nuôi cơ thể. Hiểu như thế hiến máu chính là cho đi một phần sự sống của mình. Điều huyền diệu là dù cho đi một phần sự sống nhưng không làm giảm giá trị sự sống; trái lại làm tăng sự sống của mình và của người nhận. Cho đi trong nghĩa cử cao đẹp đó chính là làm giầu cho sự sống.
Cơ thể biến thịt cá, rau, cơm, thực phẩm thành máu nuôi thân. Dù ăn nhiều cũng không dư máu dự trữ trong kho; trái lại thiếu ăn máu sẽ thiếu dinh dưỡng cần thiết nuôi cơ thể. Điều đặc biệt là máu đi khắp châu thân, không bỏ sót phần thân thể nào.
ĐÁP TRẢ
Hoặc là chính ta hay người thân được tiếp máu để chữa bệnh. Máu đó do người khác hiến cho, đáp lại lời kêu gọi của hội Hồng Thập Tự. Thiếu người hiến máu sẽ thiếu máu cứu tử khi cần. Vì thế hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu của của cơ quan xin máu là việc làm tốt lành, cần thiết và hợp với đức ái Kitô giáo. Trong ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa tôi kêu gọi quý bạn hãy lưu tâm làm một cử chỉ tốt lành theo gương Đức Kitô hiến máu mình cho nhân loại. Trong những ngày tới nếu bạn thấy các trạm xin máu hãy đến gặp họ. Nhân viên lấy máu sẽ trả lời thoả đáng các thắc mắc nếu có trước khi họ nhận máu hiến. Một khi bạn không đủ điều kiện họ sẽ không lấy; trái lại còn khuyên bạn cách giữ gìn sức khoẻ tốt hơn. Còn gì quý hơn là tự hiến một phần sự sống mình để sự sống người khác được dồi dào.
ĐỨC ÁI VỚI THA NHÂN
Cộng đoàn chúng ta có truyền thống tốt đẹp tiếp máu qua nhiều hình thức khác nhau. Thí dụ khi có các tu sĩ từ quê hương ngỏ lời kêu cứu dùm các người bất hạnh, dù xa lạ không quen, chúng ta cũng rộng lượng giúp đỡ để nhờ các bàn tay thiện nguyện, xoa dịu nỗi đau khổ của đồng bào bất hạnh quê nhà. Một hành động thực thi đức ái vẹn toàn đến từ lòng trắc ẩn. Như thế giảm ăn bớt uống dùng tiền của giúp người nghèo là hành động bác ái. Hiến máu là hành động cụ thể trong việc thực thi đức ái. Chính mắt nhìn thấy những giọt máu tươi nóng chuyển vào ống lấy máu tạo nên một cảm giác hiến dâng mãnh liệt. Nhìn người đói ăn chén cơm ngon lành người cho thấy mát ruột. Chén cơm mới là cứu đói. Nhận những giọt máu tươi là khát sống. Hiến giọt máu tươi là cứu mạng, cứu sống.
TỀ GIA
Chúng ta có thói quen tích cực đóng góp để xây cất. Một việc làm hết sức tế nhị vì xây cất ai cũng thấy mới, cũng thấy đẹp, cũng thấy thích và tinh thần đóng góp lên cao. Trong khi bảo trì hầu như bị lãng quên, bị cái mới, cái đẹp của công trình mới làm lu mờ đi. Nuôi dưỡng, bảo trì công trình xây lên rất tốn kém vì là chạy đường dài, ngày này qua tháng nọ đến năm kia. Khi bàn về xây cất hầu như không mấy ai lo xa bàn đến cách trả tiền thuế nhà đất, cống rãnh, tiền bảo hiểm hàng năm, tiền hư hao cần sửa chữa, tiền điện nước. Tất cả những vấn đề này bị quên lãng. Mua máy điều hoà không khí tiêu chỉ một lần, tiền điện chạy máy trả hàng tháng. Mua xe cũ sẽ giá rẻ, nhưng tốn rất nhiều tiền bảo trì sửa chữa. Sửa nhà tốn không thua gì xây nhà mới.
Nhu cầu bảo trì những công trình đã xây cất tốn kém, phí tổn. Tiền đổ vào khe hở của bức tường nứt vì hạn hán, tiền chui qua cánh cửa vì nền nhà bị lún, tiền dán lỗ thủng giột trên mái, tiền gắn vào hệ thống giây điện cũ, tiền nhét vào chỗ mối ăn tan hoang, tiền xua đuổi đám dán đột nhập.
Tất cả những sửa chữa đó không mang tính cách đồ sộ, không làm cho đẹp mắt, mỗi lần không đáng là bao, nay vài trăm mai vài trăm, cuối năm cộng chung thấy con số phát chóng mặt. Vì thế cho nên việc bảo trì không được ủng hộ bằng xây cất. Để dễ hiểu tạm gói gọn như sau ‘xây cất chỉ một lần; bảo trì dai dẳng trăm năm. Càng cổ bảo trì càng tổn.
ĐỨC ÁI VỚI ÂN NHÂN
Những hình thức bác ái cho tha nhân, ân nhân được thể hiện nhiều cách khác nhau. Đóng góp tài năng và tài chánh giúp cộng đoàn sinh hoạt là nghĩa vụ, bổn phận nhiều hơn là thuần tuý thực thi đức ái.
Là nghĩa vụ vì mình thuộc về cộng đoàn, sống trong một cộng đoàn, nhận hỗ trợ từ cộng đoàn nên cần phát huy tinh thần cộng đoàn. Là nghĩa vụ vì cần lưu tâm đến những người già cả, ốm đau, cô đơn trong cộng đoàn. Những người này có thời từng tích cực sinh hoạt trong cộng đoàn nay vì tuổi già, vì bệnh tật, vì hoàn cảnh không thể đi được nữa. Cộng đoàn cần lưu tâm đến với họ.
Vì ngôn ngữ khác biệt, vì thời giờ hạn hẹp chúng ta không thể đến với họ. Chúng ta rộng tay đóng góp có tiền thuê mướn người khác làm công việc chúng ta không thể làm hay không có giờ để làm, hay không đủ chuyên môn để làm. Thuê người chuyên môn làm thay. Trả tiền thuê nhân viên, chuyên viên, thư kí văn phòng đều trông cậy vào mức đóng góp của quý vị trong các thánh lễ mỗi tuần.
Đời sống khó khăn do vật giá lên cao, xăng dầu nhảy vọt, thuế ngày đi lên. Mức lương dừng chân, hay nhích chút xíu so với giá hàng tăng. Với mức dâng cúng hiện nay cộng đoàn vừa đủ để trang trải những phí tổn văn phòng và bảo trì. Cần thuê người tổ chức và điều hành nhóm đi thăm người già cả, cô đơn, bệnh tật thì không có ngân quỹ. Lúc trẻ khỏe đi lại được giúp cộng đoàn ngày đêm; bây giờ khi sức khoẻ xuống thấp chân mỏi, lưng đau, ngồi một chỗ có ai trong cộng đoàn nhớ đến thăm quả là quý hoá, cảm động biết bao. Quý vị nào có thể vui lòng rộng tay hơn chút nữa để có thể thành lập các nhóm thăm viếng người cô đơn buồn tẻ trong cộng đoàn là điều đáng làm và đáng mừng.
Nói đến hiến máu là nói cho đi một phần máu để nuôi cơ thể. Hiểu như thế hiến máu chính là cho đi một phần sự sống của mình. Điều huyền diệu là dù cho đi một phần sự sống nhưng không làm giảm giá trị sự sống; trái lại làm tăng sự sống của mình và của người nhận. Cho đi trong nghĩa cử cao đẹp đó chính là làm giầu cho sự sống.
Cơ thể biến thịt cá, rau, cơm, thực phẩm thành máu nuôi thân. Dù ăn nhiều cũng không dư máu dự trữ trong kho; trái lại thiếu ăn máu sẽ thiếu dinh dưỡng cần thiết nuôi cơ thể. Điều đặc biệt là máu đi khắp châu thân, không bỏ sót phần thân thể nào.
ĐÁP TRẢ
Hoặc là chính ta hay người thân được tiếp máu để chữa bệnh. Máu đó do người khác hiến cho, đáp lại lời kêu gọi của hội Hồng Thập Tự. Thiếu người hiến máu sẽ thiếu máu cứu tử khi cần. Vì thế hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu của của cơ quan xin máu là việc làm tốt lành, cần thiết và hợp với đức ái Kitô giáo. Trong ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa tôi kêu gọi quý bạn hãy lưu tâm làm một cử chỉ tốt lành theo gương Đức Kitô hiến máu mình cho nhân loại. Trong những ngày tới nếu bạn thấy các trạm xin máu hãy đến gặp họ. Nhân viên lấy máu sẽ trả lời thoả đáng các thắc mắc nếu có trước khi họ nhận máu hiến. Một khi bạn không đủ điều kiện họ sẽ không lấy; trái lại còn khuyên bạn cách giữ gìn sức khoẻ tốt hơn. Còn gì quý hơn là tự hiến một phần sự sống mình để sự sống người khác được dồi dào.
ĐỨC ÁI VỚI THA NHÂN
Cộng đoàn chúng ta có truyền thống tốt đẹp tiếp máu qua nhiều hình thức khác nhau. Thí dụ khi có các tu sĩ từ quê hương ngỏ lời kêu cứu dùm các người bất hạnh, dù xa lạ không quen, chúng ta cũng rộng lượng giúp đỡ để nhờ các bàn tay thiện nguyện, xoa dịu nỗi đau khổ của đồng bào bất hạnh quê nhà. Một hành động thực thi đức ái vẹn toàn đến từ lòng trắc ẩn. Như thế giảm ăn bớt uống dùng tiền của giúp người nghèo là hành động bác ái. Hiến máu là hành động cụ thể trong việc thực thi đức ái. Chính mắt nhìn thấy những giọt máu tươi nóng chuyển vào ống lấy máu tạo nên một cảm giác hiến dâng mãnh liệt. Nhìn người đói ăn chén cơm ngon lành người cho thấy mát ruột. Chén cơm mới là cứu đói. Nhận những giọt máu tươi là khát sống. Hiến giọt máu tươi là cứu mạng, cứu sống.
TỀ GIA
Chúng ta có thói quen tích cực đóng góp để xây cất. Một việc làm hết sức tế nhị vì xây cất ai cũng thấy mới, cũng thấy đẹp, cũng thấy thích và tinh thần đóng góp lên cao. Trong khi bảo trì hầu như bị lãng quên, bị cái mới, cái đẹp của công trình mới làm lu mờ đi. Nuôi dưỡng, bảo trì công trình xây lên rất tốn kém vì là chạy đường dài, ngày này qua tháng nọ đến năm kia. Khi bàn về xây cất hầu như không mấy ai lo xa bàn đến cách trả tiền thuế nhà đất, cống rãnh, tiền bảo hiểm hàng năm, tiền hư hao cần sửa chữa, tiền điện nước. Tất cả những vấn đề này bị quên lãng. Mua máy điều hoà không khí tiêu chỉ một lần, tiền điện chạy máy trả hàng tháng. Mua xe cũ sẽ giá rẻ, nhưng tốn rất nhiều tiền bảo trì sửa chữa. Sửa nhà tốn không thua gì xây nhà mới.
Nhu cầu bảo trì những công trình đã xây cất tốn kém, phí tổn. Tiền đổ vào khe hở của bức tường nứt vì hạn hán, tiền chui qua cánh cửa vì nền nhà bị lún, tiền dán lỗ thủng giột trên mái, tiền gắn vào hệ thống giây điện cũ, tiền nhét vào chỗ mối ăn tan hoang, tiền xua đuổi đám dán đột nhập.
Tất cả những sửa chữa đó không mang tính cách đồ sộ, không làm cho đẹp mắt, mỗi lần không đáng là bao, nay vài trăm mai vài trăm, cuối năm cộng chung thấy con số phát chóng mặt. Vì thế cho nên việc bảo trì không được ủng hộ bằng xây cất. Để dễ hiểu tạm gói gọn như sau ‘xây cất chỉ một lần; bảo trì dai dẳng trăm năm. Càng cổ bảo trì càng tổn.
ĐỨC ÁI VỚI ÂN NHÂN
Những hình thức bác ái cho tha nhân, ân nhân được thể hiện nhiều cách khác nhau. Đóng góp tài năng và tài chánh giúp cộng đoàn sinh hoạt là nghĩa vụ, bổn phận nhiều hơn là thuần tuý thực thi đức ái.
Là nghĩa vụ vì mình thuộc về cộng đoàn, sống trong một cộng đoàn, nhận hỗ trợ từ cộng đoàn nên cần phát huy tinh thần cộng đoàn. Là nghĩa vụ vì cần lưu tâm đến những người già cả, ốm đau, cô đơn trong cộng đoàn. Những người này có thời từng tích cực sinh hoạt trong cộng đoàn nay vì tuổi già, vì bệnh tật, vì hoàn cảnh không thể đi được nữa. Cộng đoàn cần lưu tâm đến với họ.
Vì ngôn ngữ khác biệt, vì thời giờ hạn hẹp chúng ta không thể đến với họ. Chúng ta rộng tay đóng góp có tiền thuê mướn người khác làm công việc chúng ta không thể làm hay không có giờ để làm, hay không đủ chuyên môn để làm. Thuê người chuyên môn làm thay. Trả tiền thuê nhân viên, chuyên viên, thư kí văn phòng đều trông cậy vào mức đóng góp của quý vị trong các thánh lễ mỗi tuần.
Đời sống khó khăn do vật giá lên cao, xăng dầu nhảy vọt, thuế ngày đi lên. Mức lương dừng chân, hay nhích chút xíu so với giá hàng tăng. Với mức dâng cúng hiện nay cộng đoàn vừa đủ để trang trải những phí tổn văn phòng và bảo trì. Cần thuê người tổ chức và điều hành nhóm đi thăm người già cả, cô đơn, bệnh tật thì không có ngân quỹ. Lúc trẻ khỏe đi lại được giúp cộng đoàn ngày đêm; bây giờ khi sức khoẻ xuống thấp chân mỏi, lưng đau, ngồi một chỗ có ai trong cộng đoàn nhớ đến thăm quả là quý hoá, cảm động biết bao. Quý vị nào có thể vui lòng rộng tay hơn chút nữa để có thể thành lập các nhóm thăm viếng người cô đơn buồn tẻ trong cộng đoàn là điều đáng làm và đáng mừng.