Cùng về bên Mẹ Lộ Đức



“Cùng nhau ta cất lời chào: Ave Ma-ri-a. Ngợi khen Mẹ rất dịu hiền quý xinh ở trước toà. Ave, Ave, Ave Maria”

Mục đích của bài viết này mong được giới thiệu đến quý vị đôi nét về đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức nước Pháp, qua bộc lộ tâm tình cảm xúc của một nữ khách hành hương về bên Mẹ: đó là chị Ma-ri-a Mai Kiều Anh.

Nói đến Đức Mẹ Lộ Đức, chắc hẳn mỗi người tín hữu Việt Nam chúng ta tự cảm thấy quá quen thuộc và gần gũi, cảm thấy biết về Mẹ và mến yêu Mẹ rất nhiều. Đúng vậy, lòng mộ mến Đức Mẹ Lộ Đức nơi các bổn đạo Việt Nam được thể hiện rất rõ, nhất là qua các lời kinh tiếng hát, qua các nơi thờ phượng đặc biệt dâng kính Mẹ như núi đá Lộ Đức, tượng đài Lộ Đức, hay qua các hoạt động của các hội đoàn con cái Đức Mẹ, mà chúng ta sống trong các giáo xứ, giáo họ hay trong gia đình. Có rất nhiều người Việt Nam mong ước rằng trong cuộc đời của mình có được một lần diễm phúc chạy đến bên Mẹ, được chiêm ngưỡng Mẹ, được trò chuyện với Mẹ, được cầu khẩn cùng Chúa qua lời bầu cử của Mẹ. Vâng, đó là một ước mơ đẹp, ước mơ thánh, và là một ơn phúc cho những ai thực hiện được điều đó.

Kiều Anh và các bạn của chị hôm nay mãn nguyện khi thực hiện được nguyện ước đó. Chị mang trọn tâm tình của một người con Việt Nam hành hương về bên Mẹ. Chị dâng lên Mẹ đất nước và giáo hội Việt Nam, giáo phận Hà Nội, giáo xứ Thành Nam nơi chị sinh ra và lớn lên, cho gia đình cha mẹ anh chị em của chị, và nhất là cho cuộc sống riêng của chị mà chị đang sống trong cương vị là một bác sỹ. Chị cho biết đời của chị mang ơn Đức Mẹ nhiều lắm, khi mẹ chị mang thai chị rất là khó khăn (thai ngược). Mẹ của chị chạy tới cầu khẩn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, và với lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự cầu bầu của Đức Mẹ, chị được sinh ra mạnh khoẻ và hồng hào.

Hôm nay, liệu có thể coi là một dịp thuận tiện để chị chạy đến cám ơn Đức Mẹ về việc đó không ? Đúng là như vậy, nhưng chị nói rằng chị không chỉ cám ơn Đức Mẹ hôm nay mà thôi, nhưng là trong suốt cuộc đời của chị, qua các công việc chị làm, đến với những con người chị gặp và giúp đỡ. Qua nhiều câu chuyện mà chị kể về đời sống nghề nghiệp của chị, cho thấy đó là những lời cám ơn đẹp nhất, ưa thích nhất, xúc động nhất dâng lên Mẹ.

Hôm nay thật là một dịp thích hợp để chị thực hiện cuộc hành hương trong tinh thần của một người con, về nơi mà cách đây đúng 149 năm, Đức Mẹ đã hiện ra 18 lần trong vòng 5 tháng cùng thiếu nữ Bênađêta (từ ngày 11 tháng 2, lần hiện ra đầu tiên đến ngày 16 tháng 7 năm 1858, lần hiện ra sau cùng). Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức hiện nay mỗi năm đón tiếp từ 6 đến 7 triệu khách hành hương và khách thăm quan. Đền thánh đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, sứ điệp Đức Mẹ đã được loan truyền và đem ra thực hành khắp nơi. Đền thánh to lớn như vậy, nhưng thành phố Lourdes (Lộ Đức) chỉ có 15.000 dân, họ sống chủ yếu vào nghề kinh doanh khách sạn và nhà hàng.

Các lần hiện ra của Đức Mẹ ở Lộ Đức được Giáo Hội chính thức nhìn nhận vào năm 1862, tức là 4 năm sau các lần hiện ra. Người viết xin được mở rộng thêm về ý nghĩa các sự hiện ra của Đức Mẹ. Tất cả các lần mà Đức Mẹ hiện ra mà chúng ta được biết đến ngày nay ở tất cả các địa điểm khác nhau trên toàn cầu như: Fatima nước Bồ Đào Nha, Lộ Đức nước Pháp, Banneux nước Bỉ, Đức Mẹ Guadelupe Mexico, Akita Nhật Bản, và La Vang nước Việt Nam…Giáo Hội không bắt buộc chúng ta phải tin, vì đó không phải là “các tín điều”, và các lần hiện ra này không có mặc khải thêm gì về tín lý trong chương trình cứu độ của Chúa, bởi vì tất cả được hoàn tất trong và bởi chính Chúa Ki-tô (Xin quý vị độc giả tìm hiểu sâu hơn qua các bậc bề trên về điều người viết vừa nêu ra) Nhưng các lần hiện ra này vẫn được Giáo Hội quan tâm và điều tra một cách cận thận, được nhìn nhận bởi Giáo Hội và khuyến khích các tín hữu học hỏi và sống các sứ điệp đó. Được như vậy, các biến cố hiện ra sẽ trở nên phương cách hữu hiệu, động lực thiêng liêng thúc đẩy đời sống ơn gọi làm người, làm con Chúa của mỗi người chúng ta. Đúng như câu nói “chúng con cầu khẩn Chúa qua sự cầu bầu của Mẹ” , bởi vì Mẹ là Trạng sư, vị Bảo trợ, đấng Phù hộ, đấng Trung Gian, được Thiên Chúa ưu ái tuyển chọn để trở nên Mẹ Đấng Cứu Chuộc tất cả chúng con. Trước toà Chúa hôm nay và ngày mai, Mẹ luôn đồng hành với mỗi người chúng con, trong từng ơn gọi của chúng con. Cảm tạ Mẹ vì đã đến với chúng con, luôn nhắc nhở cho chúng con biết điều phải làm phải sống, dạy chúng con nói hai tiếng “Xin vâng” như Mẹ. Do đó, các cuộc hiện ra của Mẹ là lời mời gọi, là dấu chỉ hy vọng cho mỗi người chúng con.

Trong 18 lần Đức Mẹ hiện ra cùng thiếu nữ Bênađêta, có hai sứ điệp mà Mẹ muốn nhắn nhủ mỗi người chúng ta, đó là: Cầu nguyện và đền tội. Nhưng đặc biệt vào lần thứ 16, tức là vào ngày 25 tháng 3 năm 1858, Đức Mẹ đã mỉm cười với Bênađêta và tỏ cho cô biết bằng tiếng thổ âm Lộ Đức: “QUE SOY ERA IMMACULADA COUNCEPCIOU” có nghĩa là “Ta là Đấng Vô Nhiễm đầu thai” . Bênađêta sung sướng trở về, vừa đi vừa nhẩm lại mấy lời Đức Mẹ vừa nói, vì nhiều từ ngữ cô còn chưa hiểu, sợ quên mất. Cô đi thẳng đến nhà cha xứ, chưa kịp chào hỏi gì, đã vội lập lại ngay lời của Đức Mẹ phán với cô: Que soy era Immaculada Councepciou. Cha xứ có vẻ cảm động, im lặng trong giây lát, hỏi lại cô: Con có biết câu nói ấy nghĩa là gì không ? Thưa cha không ạ, Bênađêta đáp lại. Như một cú sét lạ đánh ngang tai cha xứ, cha cảm nhận như chính được Đức Mẹ hiện ra và tự xưng Ta là Đấng chẳng hề mắc tội tổ tông truyền. Cha xứ Peyramale bị biến đổi ngay tức khắc bởi lời nói lạ lùng này, như Đức Mẹ hồi xưa suy niệm mầu nhiệm Ngôi lời nhập thể như thế nào, thì nay cha cũng đi vào mầu nhiệm của Mẹ Đấng Cứu chuộc như vậy. Bênađêta đâu có hiểu gì về ý nghĩa thần học của câu nói đó muốn ám chỉ Đức Trinh Nữ Maria. Vào bốn năm trước đó, năm 1854, Đức Giáo Hoàng Piô IX đã ban hành một sắc lệnh “Ineffabilis Deus” về chân lý đức tin công giáo (dogma) “Vô Nhiễm Trinh Thai của Đức Mẹ”. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được mừng kính trọng thể trong toàn thể giáo hội vào 8 tháng 12 hằng năm.

Kiều Anh và các bạn của chị hôm nay phải mất hơn 12 tiếng và chuyển 3 lần tàu mới đến được Lộ Đức. Trời trước đó mấy ngày mưa rơi dầm dề, mây đen bao phủ, không khí tỏ ra ảm đạm, thời tiết có vẻ như không chiều lòng người. Nhưng không vì thế mà chị Kiều Anh bỏ lỡ cuộc hẹn với Mẹ, chị vẫn quyết định thực hiện cho được cuộc hành hương này mà chị đã mong ước từ lâu, chị than phiền và ăn vạ một cách đáng yêu với Mẹ: “Mẹ ơi! Con bắt đền Mẹ đó, sao Mẹ lại để trời mưa thế này, đúng vào ngày con đến với Mẹ, nhưng cho dù thế nào đi nữa con sẽ đến với Mẹ bởi vì Mẹ luôn đến với con, con yêu Mẹ nhiều, Mẹ hiền của con…». Ngồi trên tàu tiến về gần Lộ Đức, nhìn ra ngoài cửa sổ trời vẫn mưa, mây mờ vẫn bao phủ vùng núi Pyrénées, nhưng chị Kiều Anh thầm nhủ ở giữa đám mây mù đó, ánh sáng vẫn luôn toả chiếu trên mọi tâm hồn chạy đến bên Mẹ, và chị cảm nhận một niềm vui sâu kín trong tâm trạng bình an tin tưởng.

Sự lạ hiện ra ngay trước mắt, Kiều Anh và các bạn vừa mới đặt chân xuống sân Ga Lộ Đức, trời bỗng chợt hửng nắng, mây đen nhường chỗ cho màu xanh, luồng gió mát cuối xuân đầu hè thổi nhẹ nhẹ, làm cho tâm hồn mỗi người cảm thấy hứng khởi hơn khi bước vào cuộc hành hương mong đợi này. Kiều Anh thầm thĩ “Merci beaucoup Marie!”. Càng tiến sâu vào trong nội thành, Kiều Anh càng ngỡ ngàng về dòng người đông đảo từ khắp nơi tiến về trung tâm là “Đền thánh Lộ Đức”. Đường phố hai bên chìm ngập trong nhà hàng, khách sạn, cửa hàng lưu niệm, tất cả nhằm phục vụ cho đoàn người hành hương và du lịch đến đây.

Chỉ ít phút sau khi nhận phòng, Kiều Anh và các bạn vội vàng tiến thẳng về Trung Tâm Lộ Đức, chỉ mất khoảng 7 phút từ khách sạn ra đến hang đá, nhưng các bạn phải xếp hàng hơn 1 tiếng đồng hồ theo dòng người vào viếng Đức Mẹ. Tay cầm cây nến trắng, bạn đưa mắt quan sát thấy nhiều tầng lớp người đổ về đây, nhiều màu da, sắc tộc, hiển hiện trên các trang phục truyền thống của mỗi nước, cứ như một ngày hội giao lưu văn hoá vậy. Đặc biệt bạn cảm thấy xúc động khi đoàn người tàn tật, nằm hay ngồi trên xe đẩy nở nụ cười mãn nguyện khi tiến tới chân núi Đức Mẹ. Họ mong được chữa lành, được phép lạ xảy đến cho họ? Có thể lắm, nhưng trước hết điều mà họ đón nhận được ở nơi này là “niềm vui, cử chỉ yêu thương, và chia sẻ” giữa người với người. Các bạn cứ tưởng tượng xem, mỗi năm Đền Thánh Lộ Đức đón tiếp 70.000 người đến làm thiện nguyện trong vòng 6 tháng mùa hành hương, chủ yếu là các bạn trẻ học sinh-sinh viên (từ tháng 4 đến tháng 10). Các bạn được phân công đảm nhiệm nhiều lĩnh vực khác nhau, tuỳ theo khả năng và chuyên môn của mỗi người, nhưng chủ yếu là phục vụ các người tàn tật. Số ngườì tàn tật đăng ký mỗi năm đến hành hương Lộ Đức vào khoảng 80.000 người, chưa kể đến con số của tất cả các địa phận trong nước Pháp, được chia đều cho cả năm. Ôi! Tình yêu tha nhân thật sự hiện diện tại đây. Ôi! Sức sống thiêng liêng của tình người toả ra từ đây – và Thiên Chúa ở giữa chúng ta “Emmanuel”.

Đắm chìm trong các giờ kinh nguyện, giờ lễ của Đền Thánh, Kiều Anh cảm thấy sức sống nội tâm được biến đổi lớn lao. Đặc biệt, chị hoà mình vào 2 cuộc rước kiệu lớn trong ngày của Đền Thánh: rước Thánh Thể vào lúc 17h và rước Đức Mẹ vào lúc 21h. Tất cả 2 cuộc rước này và 2 thánh lễ quốc tế vào thứ tư và Chúa Nhật đều được cử hành bằng 7 thứ tiếng chính (Tiếng La tinh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Đức, và tiếng Hà Lan)

Hạnh phúc lại đến với Kiều Anh hơn nữa khi vào tối hôm nay (tối thứ bảy đặc biệt dâng kính Mẹ), chị được đọc 3 kinh kính mừng bằng tiếng Việt Nam (cùng với 11 thứ tiếng khác nữa) trước Đức Mẹ và đoàn lữ khách hành hương ước chừng 30.000 người. Sau khi kết thúc ngắm thứ 4, được sự đồng ý của thầy Ca trưởng ca đoàn quốc tế Đền Thánh Lộ Đức, các bạn tiến về dàn micros của lễ đài để cất lên bài thánh ca “Mẹ Đẹp Tươi” của linh mục nhạc sỹ Kim Long. Lời bài hát vang vọng khắp quảng trường truớc cửa Vương cung thánh đường Đức Mẹ Mân Côi. Các bạn có biết đâu rằng, trong đoàn người đang lắng nghe đó có rất nhiều khách hành hương Việt Nam đến từ khắp nơi, họ lắng nghe, họ lẩm bẩm hát cùng, họ hiệp thông cầu nguyện cho dân tộc, họ xúc động và ngập tràn niềm vui thánh.

“Mẹ Ma-ri-a đẹp tươi như bình minh chiếu rạng ngời, vầng trăng lung linh trời đêm so với Mẹ còn kém xa. Con thành tâm kính mừng Mẹ, mừng Mẹ đầy ơn phúc, lòng khiết trinh như huệ thắm xinh muôn đời hiển vinh”

Lời bài hát thật đẹp và dễ thương, dẫn đưa đoàn người hành hương cùng rừng nến cháy sáng đi vào tâm tình sâu thẳm với Mẹ Ma-ri-a. Chúng con cám ơn cha nhạc sỹ Kim Long nhiêù, chúng con cũng nhớ đến cha trong mấy ngày này qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng con được biết dịp kỷ niệm “50 năm thánh nhạc Kim Long”. Có ai mà không biết đến Kim Long, có ai mà chưa từng hát hay nghe các bài hát của Kim Long. Hôm nay, chúng con nơi phương trời xa dâng lên Mẹ hiền Lộ Đức lời ca mà cha sáng tác, và chúng con tin rằng đó cũng là lời ca mà cha đã sống trong suốt cuộc đời linh mục.

Chặng đường hành hương của Kiều Anh và các bạn trong 2 ngày ở Lộ Đức mang lại rất nhiều hoa trái thiêng liêng. Đó cũng là dịp mà các bạn gặp gỡ nhau, động viên nhau, và chia sẻ cho nhau về kinh nghiệm sống của mỗi người. Kiều Anh cũng mang niềm tự hào là một trong những thành viên đầu tiên của nhóm SVCG xứ Nam Định tại Hà Nội ra đời vào năm 1996, đến với Đức Mẹ Lộ Đức. Chị cũng cầu nguyện nhiều cho nhóm, cho các anh em bạn bè lương-giáo mà chị quen biết. Chị thấy rằng “Lộ Đức đúng là linh địa của Đức Mẹ” như Đức cố Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã đến viếng thăm 2 lần và nói như vậy. Từ một thành phố đìu hiu của một tỉnh nhỏ, Lộ Đức đã biến thành một trung tâm hành hương thời danh của giáo hội công giáo. Đúng như nó được gọi tên bằng tiếng Việt Nam: “Lộ Đức”, nghĩa là tỏ lộ ra nhiều ơn phúc.

Kiều Anh và các bạn không bỏ lỡ cơ hội thăm quan các di tích của Đền Thánh, cũng như nhiều danh lam thắng cảnh của núi rừng Lộ Đức. Hai ngày trôi qua thật nhanh, giờ chia tay mang lại nhiều luyến tiếc, chị ra trước cửa hang Lộ Đức thầm thĩ với Mẹ lần cuối qua kinh kính mừng đơn sơ và nói lơì “tạm biệt” Mẹ. Chị kín những bình nước nơi giếng Đức Mẹ để mang về uống và tặng người thân bạn bè, như một món quà nhỏ của Đức Mẹ cho mọi người.

Chào tạm biệt Đức Mẹ Lộ Đức, chúng con cám ơn Mẹ, chúng con yêu mến Mẹ, xin Mẹ luôn bầu cử cho chúng con. Chúng con cùng hướng về năm 2008, năm thánh Lộ Đức kỷ niệm 150 năm Mẹ hiện ra tại đây. Thánh lễ khai mạc năm thánh sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 12 năm 2007 và Đại Lễ bế mạc vào 8 tháng 12 năm 2008. Chúng con cũng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI để cuộc hành hương của ngài tới Lộ Đức được thực hiện như ý ngài mong muốn từ lâu.

(Kỷ niệm tháng hoa dâng Mẹ tại Toulouse 31-05-2007)