Nhiệm mầu của Phép lạ



Khi Adam còn là nắm bùn nhỏ (Stk1,26-27)
Một hòn đất vô tri
Chúa thổi làn hơi sinh khí vào hòn đất
Adam, người nguyên thủy chỗi dậy tức thì
Một mầm sống mới xuất hiện
Con người trở nên hoàn hảo trải qua bao đời
Chúa đã làm phép lạ tạo dựng nên con người.

Khi Maisen nghe lời Chúa gõ cây gậy lên hòn đá (Xh17,1-6)
Một mạch nước trong ngần chảy ra
Dân Israel mừng rỡ reo ca
Chúa đã cứu dân Ngài bằng nguồn nước
Từ nơi hoang vu cát đá khô cằn
Đó cũng là dấu chỉ nguồn nước cứu độ
Nước Trường sinh Ngài đổ xuống gian trần
Chúa đã làm phép lạ cứu giúp muôn dân.


Khi trong tiệc cưới Cana không còn rượu (Lc2,1-9)
Chúa truyền hãy đổ nước đầy những cái vò
Rồi múc ra đem cho người quản tiệc
Nước đã hóa thành một thứ rượu nho
Và ngon ngọt thật bất ngờ
Chúa đã làm phép lạ giúp đỡ muôn dân.

Khi trong cánh đồng trời nắng chói chang (Lc14,13-21)
Dân chúng đi theo lớp lớp hàng hàng
Họ lắng nghe lời Chúa
Cho đến xế chiều
Ngài động lòng thương yêu
Những người dân quê mộc mạc
Chịu đói lòng chỉ để lắng nghe lời Ngài
Các môn đệ đôn đáo ngược xuôi
Chỉ mang về năm chiếc bánh và hai con cá
Nhưng chỉ từng ấy đã no đủ hết mọi người
Chẳng những thế còn dư đầy mấy thúng
Chúa đã làm phép lạ cứu giúp muôn người.


Khi trong Thánh lễ Linh mục đọc lời truyền phép Thánh Thể (Mt26,26-28)
Bánh rượu trở thành máu thịt Chúa Kytô
Là lương thực nuôi dưỡng Linh hồn người Tín hữu
Trên con đường về quê
Cuộc lữ hành không đơn độc
Vì Chúa đã làm phép lạ hàng ngày
Trên bàn thờ nến cháy hương bay
Để hiện hữu với mọi người
Ôi! Huyền diệu thay!
Chúa đã làm phép lạ
Từ đời nọ sang đời kia
Nuôi dưỡng con dân và dẫn đưa họ về
Nơi Hằng sống, nguồn phúc thật
Ôi! Đấng Cao Siêu!
Thật Nhiệm mầu!