MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH
Bánh Sự Sống Tháng 6-07
Ngày 1-6-07: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện dành cho mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp! (Mc 11, 17)
Nhà Chúa dành cho mọi người đến cầu nguyện và nghe Tin Mừng. Tôi không được lợi dụng danh Chúa để kiếm tiền một cách phi pháp.
Ngày 2-6-07: Tôi cũng vậy, Tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà mà làm các việc ấy. (Mc 11, 33)
Các kinh sư và kỳ mục đã tranh luận về quyền năng của Đức Giêsu. Bạn nên khôn ngoan khi nói về Chúa với những kẻ cứng lòng tin.
Ngày 3-6-07: Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.” (Ga 16, 13)
Bạn nên biết tiền của là dao hai lưỡi, rất nguy hiểm khi tôn thờ nó. Chúa muốn dạy tôi phải làm chủ nó, đừng làm nô lệ cho tiền bạc.
Ngày 4-6-07: Ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. (Mc 12, 9)
Các tá điền gian ác là các kinh sư nên bị Chúa là ông chủ sẽ tiêu diệt. Các Tín hữu dân ngoại tốt lành đã được Chúa kêu gọi làm dân Ngài.
Ngày 5-6-07: Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục tử nhân lành, hy sinh mạng sống mình cho chiên. (Ga 10, 11)
Chúa nói rõ Người chính là Mục Tử tử chăn dắt tôi trong mọi lúc. Tôi hãy noi gương Ngài để quên mình cho Gia đình và tha nhân.
Ngày 6-6-07: Khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. (Mc 12,25)
Vợ chồng ở trần gian để cộng tác với công trình sáng tạo của Chúa. Sau khi được phục sinh, bạn và tôi sẽ nên giống như hình ảnh Ngài.
Ngày 7-6-07: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. (Mc 12, 30)
Chúa muốn tôi phải yêu mến là bỏ mọi sự như Ngài trên chết Thập gía. Xin Mẹ giúp con theo Chúa đến cùng như Mẹ đã làm gương.
Ngày 8-6-07: Khi giảng dạy trong Đền thờ, Đức Giêsu lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua Đavít? (Mc 12, 37)
Đức Giêsu xuất thân từ dòng tộc vua Đavít; nhưng còn cao trọng hơn vua Đavít. Xin giúp con nhận ra Chúa là Chúa Thượng của con.
Ngày 9-6-07: Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ.” (Mc 12, 40)
Chúa muốn tôi phải cẩn thận với những người lấy danh Chúa giả bộ đạo đức. Chúa sẽ kết thật án nặng, vì lòng họ đầy tham lam gian ác.
Ngày 10-6-07: Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. (Lc 9, 11)
Dân chúng theo Chúa rất đông, vì họ cần bánh Sự Sống là Chúa. Xin Chúa mở mắt và chữa lành tâm hồn con, để con thấy Chúa tốt lành.
Ngày 11-6-07: Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sốn lại, cho người phong hủi được sạch bệnh. (Mt 10, 8)
Chữa lành cho sạch là làm cho người đón nhận Tin Mừng với lòng tin. Xin Chúa giúp con cảm nghiệm được Nước Trời đang hiện diện.
Ngày 12-6-07: Chẳng có ai thắp đèn lên rồi lấy thùng úp lại, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. (Mt 5, 15)
Chúa muốn tôi phải luôn có việc làm tốt như là ánh sáng soi mọi người. Con quyết dùng lời nói và việc làm để làm sáng danh Chúa.
Ngày 13-06-07: Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. (Mt 5, 17)
Chúa Giêsu đến để kiện toàn Lề Luật và những điều Chúa Cha đã hứa. Xin giúp con thực hành những Lời Chúa đã dạy trong Phúc Âm.
Ngày 14-6-07: Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình thì phải đưa ra toà. (Mt 5, 22)
Chúa muốn tôi phải thực sự thay đổi con người nội tâm của mình. Xin Thánh Thần làm chủ đời con trong mọi suy nghĩ và hành động.
Ngày 15-6-07: Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Đức Giêsu mà nghe Người. (Lc 15, 1)
Những người thu thuế và tội lỗi luôn tìm và thích nghe Lời Chúa. Đây là mục đích của Chúa đến để cứu vớt những người này. Xin Mẹ Maria dạy con đêm này suy gẫm Lời Chúa.
Phó Tế: GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com
Bánh Sự Sống Tháng 6-07
Ngày 1-6-07: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện dành cho mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp! (Mc 11, 17)
Nhà Chúa dành cho mọi người đến cầu nguyện và nghe Tin Mừng. Tôi không được lợi dụng danh Chúa để kiếm tiền một cách phi pháp.
Ngày 2-6-07: Tôi cũng vậy, Tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà mà làm các việc ấy. (Mc 11, 33)
Các kinh sư và kỳ mục đã tranh luận về quyền năng của Đức Giêsu. Bạn nên khôn ngoan khi nói về Chúa với những kẻ cứng lòng tin.
Ngày 3-6-07: Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được.” (Ga 16, 13)
Bạn nên biết tiền của là dao hai lưỡi, rất nguy hiểm khi tôn thờ nó. Chúa muốn dạy tôi phải làm chủ nó, đừng làm nô lệ cho tiền bạc.
Ngày 4-6-07: Ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. (Mc 12, 9)
Các tá điền gian ác là các kinh sư nên bị Chúa là ông chủ sẽ tiêu diệt. Các Tín hữu dân ngoại tốt lành đã được Chúa kêu gọi làm dân Ngài.
Ngày 5-6-07: Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục tử nhân lành, hy sinh mạng sống mình cho chiên. (Ga 10, 11)
Chúa nói rõ Người chính là Mục Tử tử chăn dắt tôi trong mọi lúc. Tôi hãy noi gương Ngài để quên mình cho Gia đình và tha nhân.
Ngày 6-6-07: Khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. (Mc 12,25)
Vợ chồng ở trần gian để cộng tác với công trình sáng tạo của Chúa. Sau khi được phục sinh, bạn và tôi sẽ nên giống như hình ảnh Ngài.
Ngày 7-6-07: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. (Mc 12, 30)
Chúa muốn tôi phải yêu mến là bỏ mọi sự như Ngài trên chết Thập gía. Xin Mẹ giúp con theo Chúa đến cùng như Mẹ đã làm gương.
Ngày 8-6-07: Khi giảng dạy trong Đền thờ, Đức Giêsu lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua Đavít? (Mc 12, 37)
Đức Giêsu xuất thân từ dòng tộc vua Đavít; nhưng còn cao trọng hơn vua Đavít. Xin giúp con nhận ra Chúa là Chúa Thượng của con.
Ngày 9-6-07: Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ.” (Mc 12, 40)
Chúa muốn tôi phải cẩn thận với những người lấy danh Chúa giả bộ đạo đức. Chúa sẽ kết thật án nặng, vì lòng họ đầy tham lam gian ác.
Ngày 10-6-07: Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. (Lc 9, 11)
Dân chúng theo Chúa rất đông, vì họ cần bánh Sự Sống là Chúa. Xin Chúa mở mắt và chữa lành tâm hồn con, để con thấy Chúa tốt lành.
Ngày 11-6-07: Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sốn lại, cho người phong hủi được sạch bệnh. (Mt 10, 8)
Chữa lành cho sạch là làm cho người đón nhận Tin Mừng với lòng tin. Xin Chúa giúp con cảm nghiệm được Nước Trời đang hiện diện.
Ngày 12-6-07: Chẳng có ai thắp đèn lên rồi lấy thùng úp lại, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. (Mt 5, 15)
Chúa muốn tôi phải luôn có việc làm tốt như là ánh sáng soi mọi người. Con quyết dùng lời nói và việc làm để làm sáng danh Chúa.
Ngày 13-06-07: Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. (Mt 5, 17)
Chúa Giêsu đến để kiện toàn Lề Luật và những điều Chúa Cha đã hứa. Xin giúp con thực hành những Lời Chúa đã dạy trong Phúc Âm.
Ngày 14-6-07: Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình thì phải đưa ra toà. (Mt 5, 22)
Chúa muốn tôi phải thực sự thay đổi con người nội tâm của mình. Xin Thánh Thần làm chủ đời con trong mọi suy nghĩ và hành động.
Ngày 15-6-07: Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Đức Giêsu mà nghe Người. (Lc 15, 1)
Những người thu thuế và tội lỗi luôn tìm và thích nghe Lời Chúa. Đây là mục đích của Chúa đến để cứu vớt những người này. Xin Mẹ Maria dạy con đêm này suy gẫm Lời Chúa.
Phó Tế: GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com