Thách đố trong đời sống đức tin
Nghĩ rằng ‘đối tượng Đức Tin của chúng ta là Chúa Giêsu, và trong đời sống thực tế, người thời nay đặt nhiều vấn đề về Chúa Giêsu, nhiều khi thật thâm độc, chẳng hạn như cuốn tiểu thuyết ‘Da Vinci Code’ của Dan Brown mới đây. Vì thế để bổ túc những bài viết sâu sắc về chủ đề ‘Thách đố trong đời sống Đức Tin’ của số báo này, tôi muốn nêu lên ở đây :
1. Nhiều người không sống cùng đức tin như chúng ta : Kết quả cuộc thăm dò của nguyệt san La Vie với chủ đề ‘Jésus, les 50 questions qui dérangent’, phát hành vào dịp Lễ Giáng Sinh 2006 qua hai câu hỏi đặt ra cho 997 người Pháp từ 18 tuổi trở lên.
- Câu I : Theo bạn Chúa Giêsu có hiện hữu không ? - 68% trả lời ‘CÓ’ và 25% trả lời ‘KHÔNG’.
- Câu II : Theo bạn Chúa Giêsu là ai ? - 30%, Ngài là người như mọi người; 27%, Ngài là Con Thiên Chúa; 20%, Ngài là người lãnh đạo; 17%, Ngài là vị thánh hiền; 17%, vị ngôn sứ; 12%, Ngài là gương mẫu về tình thương; 10%, không tin nhận gì về Chúa Giêsu; 10%, không có ý kiến.
Để hiểu tại sao có sự ‘khác biệt và mâu thuẫn’ trong cách trả lời câu hỏi thứ hai như vậy, chúng ta không quên rằng hiện nay chỉ có 12,8% người công giáo Pháp sống đạo thôi. Và Giáo Hội Công Giáo Pháp đang ‘dọn mình’ để trở thành ‘Giáo Hội thiểu số’ (xem Chrétiens en France, l’aventure continue, 2005, tr.112-114). Người công giáo Pháp sống bên cạnh những người Pháp Do Thái giáo và Hồi Giáo mỗi ngày một đông. Tín đồ của hai tôn giáo này đều không tin nhận Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế, vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật như người công giáo tin. Có thể nói : đó là môi trường sống đức tin của chúng ta hiện nay.
2. Những chứng nhân phấn khởi niềm tin : Do đó, một trong những khó khăn lớn của người công giáo chúng ta hôm nay và ngày mai là giữ vững niềm tin vào Chúa Giêsu. Chúng ta phải xác tín như thánh Phaolô : ‘Tôi đành chịu mọi thua thiệt để được Chúa Giêsu’ (Pl 3,9). Đọc báo La Vie (21.12.2006, tr.48-58), chúng ta vui mừng thấy nhiều Kitô hữu Pháp, trong những hoàn cảnh sống khác nhau, đang sống chung một xác tín niềm tin theo gương thánh Phaolô :
- Alain Vircondelet, văn sĩ : «Chúa Giêsu trổi vượt hơn một tôn sư, một hiền nhân, một nhà khải đạo. Ngài không chỉ là một nhân vật được người thời đại nhìn nhận và thán phục, nhưng Ngài còn là sứ giả mạc khải về tình thương, về sự sống thần linh cho nhân loại… Nơi Ngài có những siêu việt trổi xa giáo huấn Ngài dạy, việc Ngài làm… Vì thế đức tin của tôi dâng về Ngài : ‘Ngài là Thiên Chúa thật và là người thật’».
- Enzo Banchi, bề trên sáng lập cộng đoàn Bose, Ý : «Chúa Giêsu là con đường duy nhất dẫn đến Thiên Chúa và đến sự sống đời đời. Qua Ngài, tôi nghe được tiếng nói của Thiên Chúa, tiếng Thiên Chúa mời gọi. Tôi tìm thấy Ngài ngay trong mọi anh chị em của tôi… »
- Nikos Aliagas, điều hoạt màn ảnh : «Từ lâu tôi không nói, nhưng tôi cố gắng sống đức tin để chứng tỏ cho các bạn đồng nghiệp của tôi cũng như cho chính gia đình tôi hiểu : Chúa Giêsu là Đấng dẫn đường cho tôi. Ngài là Tình Thương, là Ơn Cứu Độ… Tôi sẵn sàng làm mọi điều để trung thành với niềm tin vào Ngài… »
- Macha Méril, văn sĩ và kịch sĩ : « Chúa Giêsu đã làm thay đổi nhân loại, Giáo huấn của Ngài luôn luôn và mãi mãi là con đường cho nhân loại bước theo… vậy chỉ nhìn nhận ngài là con người bình thường, là một quân tử, một tôn sư chưa đủ… nơi Ngài còn một yếu tố gì cao xa hơn nữa, thuộc về bản tính Thiên Chúa… Ai tin vào Ngài phải luôn can trường đi ngược dòng với nhiều luồng tư tưởng của xã hội hiện nay».
- Max Gallo, văn sĩ và sử gia : «Chúa Giêsu rất gần gũi với đời sống của tôi. Khi viết sử, tôi cảm nghiệm rõ nét rằng Ngài rất gần với dân nô lệ, với người đau khổ, với các bệnh nhân… Không một nhà cách mạng xã hội nào có thể sánh được với Ngài… Ngài trổi vượt mọi hiền nhân… vì Ngài có bản tính Thiên chúa, Ngài là Thiên Chúa… »
- Géraud, giám đốc thương mại : «Chúa Giêsu là cột trụ của đời tôi. Tôi luôn tìm đến Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời… Ngài chỉ cho tôi điều phải chọn lựa, con đường phải đi theo… »
- Eglantine, sinh viên : «Chúa Giêsu là ai ? - Ngài là tình yêu cao cả. Ngài yêu tôi, tôi mến Ngài. Ngài để tôi tự do, nhưng Ngài luôn bên cạnh, đồng hành và chỉ dẫn cho tôi điều gì tuyệt hảo hơn… Tôi đã và đang sống niềm tin này giữa bạn bè của tôi, mặc dầu có những người bạn nghĩ khác, sống khác… nhưng tôi luôn hãnh diện về đức tin của tôi ».
- Yolaine, thư ký văn phòng xí nghiệp : «Tôi gặp Chúa Giêsu giữa lúc tôi đau khổ vì cảnh lị dị, gia đình tan nát… Ngài cho tôi lấy lại can đảm và hy vọng… Tôi đọc Tin Mừng, và Lời Ngài đã soi sáng cho tôi… Tôi tin vào Ngài với mọi giá của cuộc đời… và tôi cảm thấy hạnh phúc chan đầy».
Thưa qúy Độc Giả, viết về những thử thách trong đời sống đức tin, không phải để chúng ta bi thảm hoá cuộc sống, hay đầu hàng trước những khó khăn… Nhưng để chúng ta phấn chấn và xác tín rằng : Phải gặp thử thách, đức tin của chúng ta mới tinh dòng (1Pr 1,7) và ‘đời sống Kitô hữu mới thực sự là chứng tá niềm tin của Tin Mừng’ (Pl 1,27). (www.Giaoxuvnparis.org)
Nghĩ rằng ‘đối tượng Đức Tin của chúng ta là Chúa Giêsu, và trong đời sống thực tế, người thời nay đặt nhiều vấn đề về Chúa Giêsu, nhiều khi thật thâm độc, chẳng hạn như cuốn tiểu thuyết ‘Da Vinci Code’ của Dan Brown mới đây. Vì thế để bổ túc những bài viết sâu sắc về chủ đề ‘Thách đố trong đời sống Đức Tin’ của số báo này, tôi muốn nêu lên ở đây :
1. Nhiều người không sống cùng đức tin như chúng ta : Kết quả cuộc thăm dò của nguyệt san La Vie với chủ đề ‘Jésus, les 50 questions qui dérangent’, phát hành vào dịp Lễ Giáng Sinh 2006 qua hai câu hỏi đặt ra cho 997 người Pháp từ 18 tuổi trở lên.
- Câu I : Theo bạn Chúa Giêsu có hiện hữu không ? - 68% trả lời ‘CÓ’ và 25% trả lời ‘KHÔNG’.
- Câu II : Theo bạn Chúa Giêsu là ai ? - 30%, Ngài là người như mọi người; 27%, Ngài là Con Thiên Chúa; 20%, Ngài là người lãnh đạo; 17%, Ngài là vị thánh hiền; 17%, vị ngôn sứ; 12%, Ngài là gương mẫu về tình thương; 10%, không tin nhận gì về Chúa Giêsu; 10%, không có ý kiến.
Để hiểu tại sao có sự ‘khác biệt và mâu thuẫn’ trong cách trả lời câu hỏi thứ hai như vậy, chúng ta không quên rằng hiện nay chỉ có 12,8% người công giáo Pháp sống đạo thôi. Và Giáo Hội Công Giáo Pháp đang ‘dọn mình’ để trở thành ‘Giáo Hội thiểu số’ (xem Chrétiens en France, l’aventure continue, 2005, tr.112-114). Người công giáo Pháp sống bên cạnh những người Pháp Do Thái giáo và Hồi Giáo mỗi ngày một đông. Tín đồ của hai tôn giáo này đều không tin nhận Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế, vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật như người công giáo tin. Có thể nói : đó là môi trường sống đức tin của chúng ta hiện nay.
2. Những chứng nhân phấn khởi niềm tin : Do đó, một trong những khó khăn lớn của người công giáo chúng ta hôm nay và ngày mai là giữ vững niềm tin vào Chúa Giêsu. Chúng ta phải xác tín như thánh Phaolô : ‘Tôi đành chịu mọi thua thiệt để được Chúa Giêsu’ (Pl 3,9). Đọc báo La Vie (21.12.2006, tr.48-58), chúng ta vui mừng thấy nhiều Kitô hữu Pháp, trong những hoàn cảnh sống khác nhau, đang sống chung một xác tín niềm tin theo gương thánh Phaolô :
- Alain Vircondelet, văn sĩ : «Chúa Giêsu trổi vượt hơn một tôn sư, một hiền nhân, một nhà khải đạo. Ngài không chỉ là một nhân vật được người thời đại nhìn nhận và thán phục, nhưng Ngài còn là sứ giả mạc khải về tình thương, về sự sống thần linh cho nhân loại… Nơi Ngài có những siêu việt trổi xa giáo huấn Ngài dạy, việc Ngài làm… Vì thế đức tin của tôi dâng về Ngài : ‘Ngài là Thiên Chúa thật và là người thật’».
- Enzo Banchi, bề trên sáng lập cộng đoàn Bose, Ý : «Chúa Giêsu là con đường duy nhất dẫn đến Thiên Chúa và đến sự sống đời đời. Qua Ngài, tôi nghe được tiếng nói của Thiên Chúa, tiếng Thiên Chúa mời gọi. Tôi tìm thấy Ngài ngay trong mọi anh chị em của tôi… »
- Nikos Aliagas, điều hoạt màn ảnh : «Từ lâu tôi không nói, nhưng tôi cố gắng sống đức tin để chứng tỏ cho các bạn đồng nghiệp của tôi cũng như cho chính gia đình tôi hiểu : Chúa Giêsu là Đấng dẫn đường cho tôi. Ngài là Tình Thương, là Ơn Cứu Độ… Tôi sẵn sàng làm mọi điều để trung thành với niềm tin vào Ngài… »
- Macha Méril, văn sĩ và kịch sĩ : « Chúa Giêsu đã làm thay đổi nhân loại, Giáo huấn của Ngài luôn luôn và mãi mãi là con đường cho nhân loại bước theo… vậy chỉ nhìn nhận ngài là con người bình thường, là một quân tử, một tôn sư chưa đủ… nơi Ngài còn một yếu tố gì cao xa hơn nữa, thuộc về bản tính Thiên Chúa… Ai tin vào Ngài phải luôn can trường đi ngược dòng với nhiều luồng tư tưởng của xã hội hiện nay».
- Max Gallo, văn sĩ và sử gia : «Chúa Giêsu rất gần gũi với đời sống của tôi. Khi viết sử, tôi cảm nghiệm rõ nét rằng Ngài rất gần với dân nô lệ, với người đau khổ, với các bệnh nhân… Không một nhà cách mạng xã hội nào có thể sánh được với Ngài… Ngài trổi vượt mọi hiền nhân… vì Ngài có bản tính Thiên chúa, Ngài là Thiên Chúa… »
- Géraud, giám đốc thương mại : «Chúa Giêsu là cột trụ của đời tôi. Tôi luôn tìm đến Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời… Ngài chỉ cho tôi điều phải chọn lựa, con đường phải đi theo… »
- Eglantine, sinh viên : «Chúa Giêsu là ai ? - Ngài là tình yêu cao cả. Ngài yêu tôi, tôi mến Ngài. Ngài để tôi tự do, nhưng Ngài luôn bên cạnh, đồng hành và chỉ dẫn cho tôi điều gì tuyệt hảo hơn… Tôi đã và đang sống niềm tin này giữa bạn bè của tôi, mặc dầu có những người bạn nghĩ khác, sống khác… nhưng tôi luôn hãnh diện về đức tin của tôi ».
- Yolaine, thư ký văn phòng xí nghiệp : «Tôi gặp Chúa Giêsu giữa lúc tôi đau khổ vì cảnh lị dị, gia đình tan nát… Ngài cho tôi lấy lại can đảm và hy vọng… Tôi đọc Tin Mừng, và Lời Ngài đã soi sáng cho tôi… Tôi tin vào Ngài với mọi giá của cuộc đời… và tôi cảm thấy hạnh phúc chan đầy».
Thưa qúy Độc Giả, viết về những thử thách trong đời sống đức tin, không phải để chúng ta bi thảm hoá cuộc sống, hay đầu hàng trước những khó khăn… Nhưng để chúng ta phấn chấn và xác tín rằng : Phải gặp thử thách, đức tin của chúng ta mới tinh dòng (1Pr 1,7) và ‘đời sống Kitô hữu mới thực sự là chứng tá niềm tin của Tin Mừng’ (Pl 1,27). (www.Giaoxuvnparis.org)