CHỦ NHẬT

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG


Lời Chúa: Ga 20, 19-23.

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”

Bạn thân mến,

Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, là ngày khai sinh Giáo Hội Công Giáo tại trần gian, là ngày hạnh phúc của bạn và của tôi cũng như của tất cả những người Ki-tô hữu khác, bởi vì chính nhờ ngày hôm nay mà chúng ta biết được Chúa Giê-su là Thiên Chúa và là Cứu Chúa của chúng ta.

Bạn đang nghe văng vẳng đâu đây lời của Chúa Giê-su nói với bạn: “Các con hãy làm chứng nhân cho Thầy bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem ”(Lc 24. 47) và cho đến tận cùng trái đất. Với các thánh tông đồ điểm bắt đầu là Giê-ru-sa-lem, nhưng với bạn và tôi điểm bắt đầu là từ nơi gia đình của mình, bởi vì nếu Chúa Thánh Thần thúc đẩy bạn ra đi làm công tác tông đồ, thì Ngài sẽ hướng dẫn bạn làm tốt bổn phận của một người cha, người mẹ, người con, làm tốt bổn phận làm anh, làm chị, làm em trong gia đình trước, rồi sau đó mới làm chứng nhân cho Chúa Giê-su nơi công ty xí nghiệp, học đường, chợ búa.v.v...là những nơi mà bạn phải lấy cuộc sống của mình làm chứng nhân cho đức tin, để qua bạn, mà mọi người nhận ra Chúa Giê-su đang hiện diện trong cuộc đời này.

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đã chấm dứt mùa Phục Sinh, và khai mào thời đại của Thánh Thần, tức là thời đại mà bất kỳ ai tin nhận Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế, thì đều có thể lãnh nhận ơn Thánh Thần, để từ đó, họ cũng trở thành những môn đệ của Chúa Giê-su như bạn và tôi vậy.

Bạn nhớ nhé, đừng quên Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong tâm hồn của bạn, và cũng đừng quên cầu xin Ngài soi sáng và hướng dẫn bạn đi đúng đường mà Chúa Giê-su muốn bạn đi, đó là con đường Thập Giá và Phục Sinh.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

--------------------------------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com