CHỦ NHẬT 7 PHỤC SINH

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN


Tin mừng: Lc 24, 46-53.

“Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời”.

Bạn thân mến,

Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng lễ Chúa Giê-su lên trời, ý nghĩa của lễ này là giúp cho chúng ta luôn nhớ quê hương thật của chúng ta là Nước Trời, nơi có Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Mẹ Maria, các thiên thần và các thánh nam nữ ngày đem ca tụng Thiên Chúa, và hưởng phúc lộc vĩnh cửu với Ngài.

Hôm nay cũng là “ngày thế giới truyền thông”: truyền thông tức là dùng các phương tiện thông tin đại chúng để loan báo Phúc Âm, truyền thông cuộc sống chứng nhân cho Chúa Giê-su của người Ki-tô hữu, truyền thông tin vui hòa bình của Thiên Chúa cho tha nhân, như lời mệnh lệnh của Chúa Giê-su với các tông đồ trước khi về trời: “Chính anh em là những chứng nhân về những điều này”. “Điều này” chính là bạn và tôi cũng như tất cả những người Ki-tô hữu khác, phải làm sống lại hình ảnh Chúa Giê-su đã làm khi còn ở thế gian là: yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.

Bạn và tôi, chúng ta không thể làm chứng cho Chúa Giê-su được, nếu chúng ta không can đảm sống với những gì mình đã cảm nghiệm nơi tình yêu của Thiên Chúa; chúng ta sẽ trở thành cái loa kêu to nhưng không có quả tim xúc động trước những đau khổ của tha nhân, và như thế chúng ta cũng sẽ không được vào Nước Trời với Chúa Giê-su.

Quê hương thật của chúng ta ở trên trời, đó là niềm vui và hy vọng của bạn, của tôi và của những người Ki-tô hữu.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

----------------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com