CẢM NGHIỆM CHÚA LÊN TRỜI

(Chúa nhật Chúa Thăng Thiên A, B, C)

1- Bài đọc 1: “Người được cất lên ngay trước mắt các ông và có đám mây quyện lấy Người. “ (Cv 1, 9)

Ai cũng mong có ngày về quê Trời. Vì “Đời này là tạm gửi: Sinh ký tử qui, Sống gởi thác về.” Tôi nhớ có bài hát thánh ca: “Quê hương ta là quê Trời…ai mến cậy Thiên Chúa mới mong được vào. Khi còn tại thế Chúa Giêsu nói: “Lòng anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở…” (Ga 14, 1-4)

Lên trời không có nghiã là Chúa xa ta về không gian và ta mất sự hiện diện của Ngài. Các thánh sử muốn tái xác nhận niềm tin Đức Kitô Phục sinh đã vinh thăng và nay đang sống ngay bên ta.

Thánh Phaolô đã ước mơ và khẳng định: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi…Tôi ước ao được ra đi để ở với Đức Kitô (Pl 1,21-23)

2- Thiên Chúa hay nước Trời không thu hẹp ở một chốn nào, vì Thần thì vô phương hướng, mà chính là ta được ở trong sự hiệp thông sống động với Thiên Chúa tình yêu. Vì ở đâu có tình yêu là ở đó có Thiên Chúa. (1 Ga 4,7-21)

Thánh Gioan cũng chia sẻ và xác nhận niềm tin của mình như thế này: “Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta cũng giống Người như vậy.(1Ga 3,2)

Sự ta trở về với Chúa Cha thật kỳ diệu lạ lùng và kín nhiệm. Thánh nữ Catarina đã xác nhận: Đức Kitô là chiếc cầu duy nhất nối lìền đất với trời, còn ngoài ra là vực thẳm. Như vậy, chính Chúa Giêsu là nguời cấp giấy Passport về Trời cho ta, khi Ngaì nói với Maria và Mata: “Chính Thầy là sự Sống lại và là sự Sống. Ai tin vào Thầy thì có chết cũng sẽ được sống.”( Ga 11,25-26). Chỗ khác thánh Gioan viết thêm: “Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy Sống và anh em cũng sẽ được Sống.”: (Ga 14,19-20)

Những ai đã và đang tin yêu Chúa sẽ cảm nghiệm rằng: Hạnh phúc đích thật là sự gặp gỡ trực tiếp với Chúa trong từng giây phút cuộc đời: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng sẽ ở đó với con.:” (Ga 17,24)

3- Bài Tin Mừng: “Anh hãy đi/ và làm cho muôn dân trở thành môn đệ,/ làm phép Rửa cho họ/…Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền.” (Mt 28,19-20). Tôi cần phải bỏ đường cũ, đi đường hẹp, sống theo tám mối phúc thật, thực hiện giáo huấn Yêu thương qua những việc làm sau:

a/Làm cho muôn dân trở thành môn đệ:: Bạn thường mãn nguyện khi dẫn giải cho một số người học giáo lý, chịu phép Rửa tôi, đi lễ, đọc kinh,...,tôi tưởng như vậy đã thành công. Nhưng nếu những người này chỉ mang danh Tín hữu mà không thật sự đổi mới từ bên trong, đón nhận Chúa bằng chính đời sống phục vụ và tha thứ của họ. Chúa nói: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 26, 36; Lc 9.23)

b/ Làm phép Rửa cho họ: (Mt 28,19). Bạn có thể hài lòng về số người chịu phép Rửa qua lễ nghi bên ngoài, để sinh ích bên trong. Nhưng thật sự có giúp họ đổi mới từ bên trong không? Thánh Phaolô nói: “Phép cắt bì không phải là căn cứ vào cái thấy được bên ngoài là nơi thân xác. Nhưng phép cắt bì chính hiệu là phép cắt bì trong tâm hồn theo tinh thần của lề luật, chứ không phải theo chữ vìết của Lề Luật.” (Rom 2,28-29b).

c/ Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều: Sống thực hành Lời Chúa là điều quan trọng nhất để trở thành môn đệ. Chúa nói: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy là anh em có lòng thương nhau. (Ga 13, 35). : Đừng coi những gì chính yếu là phụ và coi những gì phụ thuộc lại là chính: “Khốn cho các ngươi giả hình! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng mà bỏ nhửng điều quan trọng nhất trong lề luật là: công bình, lòng nhân và thành tín.” (Mt 23,16-19 và 23)

Tóm tắt: Thực hành những việc yêu thương cụ thể như: tha thứ, làm tốt, nghĩ tốt, quên mình vì người khác. .. (Ga 15, 12-13)

Cầu nguyện: Laỵ Cha, Đức Kitô đã day: Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Xin dạy moị Kitô hữu và con ý thức lệnh truyền này cho đúng như ý Chúa muốn. Nhờ Mẹ Maria cầu giúp chúng con. Amen.

Phó tế JB. Nguyễn văn Định

.