Tham quân Hoàn Đạo Cung, mỗi lần đi săn cùng Nam quận công Hoàn Huyền, nơi lưng đều mang một sợi dây thừng đỏ thắm mềm mại. Hoàn Huyền hỏi ông ta :
- "Ông già rồi, mang sợi dây thừng làm gì vậy ?"
Hoàn Đạo Cung trả lời :
- "Mỗi lần ngài đi săn, nếu có chút gì đó không phấn khởi, thì thích trói tay thủ hạ. Tôi dự liệu cho mình, không sớm thì muộn cũng sẽ bị ngài trói, cho nên đã chuẩn bị trước sợi dây thừng này, kẻo mà ngài dùng sợi dây thừng vừa thô vừa gai để trói tôi thì đau lắm ạ !"
(Thế Thuyết Tân Ngữ)
Suy tư :
Người khôn ngoan là người biết chuẩn bị trước.
Các thánh là những người luôn chuẩn bị trước cho cuộc hành trình về quê trời của họ, hành trang của họ gồm có :
Gậy là đức Cậy,
Giày là đức Mến,
Lương thực là Thánh Thể,
Dụng cụ y tế là bí tich Giải tội,
Y phục là bác ái,
Nón an toàn là khiêm tốn.
Tất cả những thứ cần dùng này đều được các ngài bỏ vào trong ba-lô là đức Tin..
Vì đã được chuẩn bị đầy đủ và lên đường với ân sủng của Chúa, nên các ngài đã đi tới mục tiêu của mình, dù cho trên đường đi gặp nhiều khó khăn và đôi lúc hầu như mất phương hướng.
Người Kitô hữu đều lànhững người đang trên đường về quê trời, họ cũng được trang bị trước một số hành trang như các thánh, nhưng đi tới đích hay không, đều hệ tại họ có kiên nhẫn bền chí với ơn gọi nên thánh, và sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng cuộc sống của mình hay không ?
Thiên Chúa cũng đã chuẩn bị trước cho tôi một ba-lô là đức Tin và những thứ cần thiết ở trong nó làm hành trang, tôi đã xử dụng nó để tiến về quê trời, hay xử dụng nó vào những cuộc du ngoạn vô ích ở cõi hồng trần, và có khi nguy hiểm cho sự sống đời đời của tôi ?
- "Ông già rồi, mang sợi dây thừng làm gì vậy ?"
Hoàn Đạo Cung trả lời :
- "Mỗi lần ngài đi săn, nếu có chút gì đó không phấn khởi, thì thích trói tay thủ hạ. Tôi dự liệu cho mình, không sớm thì muộn cũng sẽ bị ngài trói, cho nên đã chuẩn bị trước sợi dây thừng này, kẻo mà ngài dùng sợi dây thừng vừa thô vừa gai để trói tôi thì đau lắm ạ !"
(Thế Thuyết Tân Ngữ)
Suy tư :
Người khôn ngoan là người biết chuẩn bị trước.
Các thánh là những người luôn chuẩn bị trước cho cuộc hành trình về quê trời của họ, hành trang của họ gồm có :
Gậy là đức Cậy,
Giày là đức Mến,
Lương thực là Thánh Thể,
Dụng cụ y tế là bí tich Giải tội,
Y phục là bác ái,
Nón an toàn là khiêm tốn.
Tất cả những thứ cần dùng này đều được các ngài bỏ vào trong ba-lô là đức Tin..
Vì đã được chuẩn bị đầy đủ và lên đường với ân sủng của Chúa, nên các ngài đã đi tới mục tiêu của mình, dù cho trên đường đi gặp nhiều khó khăn và đôi lúc hầu như mất phương hướng.
Người Kitô hữu đều lànhững người đang trên đường về quê trời, họ cũng được trang bị trước một số hành trang như các thánh, nhưng đi tới đích hay không, đều hệ tại họ có kiên nhẫn bền chí với ơn gọi nên thánh, và sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng cuộc sống của mình hay không ?
Thiên Chúa cũng đã chuẩn bị trước cho tôi một ba-lô là đức Tin và những thứ cần thiết ở trong nó làm hành trang, tôi đã xử dụng nó để tiến về quê trời, hay xử dụng nó vào những cuộc du ngoạn vô ích ở cõi hồng trần, và có khi nguy hiểm cho sự sống đời đời của tôi ?