CHỦ NHẬT 6 PHỤC SINH

Lời Chúa: Ga 14, 23-29.

“Thánh Thần sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”.

Bạn thân mến

Chúa Giê-su đã tâm sự với các môn đệ của mình rất nhiều, nhưng có lẽ các môn đệ không còn nhớ gì cả, chỉ sau khi Ngài phục sinh, hiện ra và ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ, thì các ông mới nhớ lại những gì mà Thầy đã nói với mình là sự thật, và đã xảy ra như thế.

Ngày bạn lãnh nhận bí tích Thêm Sức, tức là ngày bạn đón nhận dồi dào ơn của Chúa Thánh Thần, để bạn trở thành những chứng nhân cho Chúa Giê-su. Nhưng thực tế trong cuộc sống, bạn quên mất ngày hồng ân ấy, bạn cũng quên mất Chúa Thánh Thần là Đấng bảo trợ và an ủi mà Chúa Giê-su đã ban cho bạn, để Ngài hướng dẫn bạn đi theo con đường mà Chúa Giê-su đã muốn bạn đi, đó là con đường nên thánh, nên bạn hữu của Thiên Chúa.

Vì quên Chúa Thánh Thần nên bạn dễ dàng sa ngã; vì quên Chúa Thánh Thần nên bạn đã không làm chứng nhân cho Chúa Giê-su qua cuộc sống của mình; và vì quên Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho bạn nhớ lại những gì mà bạn đã học từ nơi Lời Chúa, nơi bàn tiệc Thánh Thể, nên bạn vẫn tỏ ra ơ hờ với việc sống Phúc Âm giữa cuộc sống đời thường của bạn.

Chúa Giê-su đang ở trong tâm hồn của bạn, Ngài đang tâm sự với bạn như đã tâm sự với các tông đồ xưa kia trong nhà bữa tiệc ly rằng: con đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi làm chứng cho Ta, bởi vì Ta sẽ ban Thánh Thần cho con...

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

--------------------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com