Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Nha Trang Năm 2002
Đại Hội giới trẻ năm 2002 của Giáo phận Nha Trang đã được tổ chức tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang từ 9 giờ sáng ngày 31.12.2002 đến 9 giờ sáng ngày 1.1.2003.
Chủ đề của Đại hội lần nầy là " Các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian " (Mt 5,13-14).
1200 bạn trẻ được tuyển chọn từ các giáo xứ đã đến tham gia Đại hội.
Các bạn trẻ đã có thời gian để chia sẻ, gặp gỡ học hỏi thảo luận, nhất là suy niệm về 8 mối phúc thật - Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu và diễn nguyện về 5 sự sáng mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã gợi ra.
Để đáp lại những ước mong của giới trẻ, hai Đức Giám Mục Giáo phận đã lắng nghe và trả lời các câu hỏi mà các bạn trẻ đã nêu lên, trong tinh thần Cha con thân ái.
Đại hội đã để lại cho các bạn nhiều ấn tượng yêu thương, nhất là những lời chia sẻ của Anh Nguyễn Quốc Phong - thuộc nhóm những anh chị em khiếm thị của Mái ấm Thiên Ân đã giúp các tham dự viên khám phá ra tác động của Chúa Thánh Thần - quả thật khi không còn nhìn thấy cuộc đời là lúc thấy được nhiều điều nhất.
Tất cả những tâm tư ấy các bạn trẻ đã dâng lên cho Chúa Giêsu qua giờ sám hối và đón chào năm mới 2003 - Thức với Chúa Giêsu Thánh Thể - và cũng kết lên lời ca tụng qua Thiên Chúa qua Thánh Lễ Đầu Năm - Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa.
Tin từ Nha Trang
Đại Hội giới trẻ năm 2002 của Giáo phận Nha Trang đã được tổ chức tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang từ 9 giờ sáng ngày 31.12.2002 đến 9 giờ sáng ngày 1.1.2003.
Chủ đề của Đại hội lần nầy là " Các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian " (Mt 5,13-14).
1200 bạn trẻ được tuyển chọn từ các giáo xứ đã đến tham gia Đại hội.
Các bạn trẻ đã có thời gian để chia sẻ, gặp gỡ học hỏi thảo luận, nhất là suy niệm về 8 mối phúc thật - Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu và diễn nguyện về 5 sự sáng mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã gợi ra.
Để đáp lại những ước mong của giới trẻ, hai Đức Giám Mục Giáo phận đã lắng nghe và trả lời các câu hỏi mà các bạn trẻ đã nêu lên, trong tinh thần Cha con thân ái.
Đại hội đã để lại cho các bạn nhiều ấn tượng yêu thương, nhất là những lời chia sẻ của Anh Nguyễn Quốc Phong - thuộc nhóm những anh chị em khiếm thị của Mái ấm Thiên Ân đã giúp các tham dự viên khám phá ra tác động của Chúa Thánh Thần - quả thật khi không còn nhìn thấy cuộc đời là lúc thấy được nhiều điều nhất.
Tất cả những tâm tư ấy các bạn trẻ đã dâng lên cho Chúa Giêsu qua giờ sám hối và đón chào năm mới 2003 - Thức với Chúa Giêsu Thánh Thể - và cũng kết lên lời ca tụng qua Thiên Chúa qua Thánh Lễ Đầu Năm - Đức Maria - Mẹ Thiên Chúa.
Tin từ Nha Trang