CHỦ NHẬT 4 PHỤC SINH
Lời Chúa: Ga 10, 27-30.
“Tôi ban sự sống đời đời cho chiên của tôi”.
Bạn thân mến,
Bạn có biết chủ nhật thứ tư Phục Sinh hôm nay Giáo Hội gọi là chủ nhật gì không ? Đương nhiên là chủ nhật thứ tư mùa phục sinh, nhưng ý nghĩa của nó chính là “Chủ nhật Chúa chiên lành”, và cũng là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.
Tin Mừng hôm nay đã nói lên ý nghĩa ấy: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi”. Có lúc nào bạn hồi tâm suy nghĩ mình thuộc loại chiên nào trong đàn chiên của Chúa Giê-su: chiên ghẻ, chiên sạch, chiên tội lỗi hay chiên thánh thiện?! Nhưng dù là chiên nào chăng nữa, bạn và tôi cũng đều là những con chiên của Chúa Giê-su, vị mục tử nhân hậu và yêu thương tất cả chiên của mình, mà không phân biệt chiên ghẻ hay chiên sạch. Bạn và tôi đều là chiên của Chúa Giê-su, đang ở trong ràn chiên của Ngài là Giáo Hội Công Giáo, chính nơi Giáo Hội này, mà chúng ta được hướng dẫn đến đồng cỏ xanh tươi là nguồn ân sủng của Chúa Giê-su trong bí tích Thánh Thể.
Tấm lòng mục tử nhân hậu này của Chúa Giê-su vẫn cứ tồn tại qua mọi thời trong Giáo Hội của Ngài, đó chính là các giám mục và linh mục, chính nhờ các ngài mà chúng ta được đón nhận rất nhiều ơn trọng của Chúa Giê-su ban cho; và xã hội chúng ta đang được phục hồi lại vẻ đẹp ban đầu của nó là yêu thương và an bình, nơi các bệnh viện, trong các trại mồ côi, các viện dưỡng lão, nơi các trung tâm phục hồi nhân phẩm đều có những bàn tay, và những tấm lòng yêu thương phục vụ không ngơi nghỉ của các tu sĩ nam nữ....
Do đó, bạn và tôi đều có trách nhiệm trong sự thánh thiện của các giám mục, linh mục và các tu sĩ nam nữ, bằng việc cầu nguyện cho các ngài và các tu sĩ nam nữ, luôn trở thành những mục tử biết từng con chiên của mình, và luôn trăn trở tìm mọi cách để đàn chiên của mình được hạnh phúc ở đời này cũng như đời sau.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
-----------------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
Lời Chúa: Ga 10, 27-30.
“Tôi ban sự sống đời đời cho chiên của tôi”.
Bạn thân mến,
Bạn có biết chủ nhật thứ tư Phục Sinh hôm nay Giáo Hội gọi là chủ nhật gì không ? Đương nhiên là chủ nhật thứ tư mùa phục sinh, nhưng ý nghĩa của nó chính là “Chủ nhật Chúa chiên lành”, và cũng là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.
Tin Mừng hôm nay đã nói lên ý nghĩa ấy: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi”. Có lúc nào bạn hồi tâm suy nghĩ mình thuộc loại chiên nào trong đàn chiên của Chúa Giê-su: chiên ghẻ, chiên sạch, chiên tội lỗi hay chiên thánh thiện?! Nhưng dù là chiên nào chăng nữa, bạn và tôi cũng đều là những con chiên của Chúa Giê-su, vị mục tử nhân hậu và yêu thương tất cả chiên của mình, mà không phân biệt chiên ghẻ hay chiên sạch. Bạn và tôi đều là chiên của Chúa Giê-su, đang ở trong ràn chiên của Ngài là Giáo Hội Công Giáo, chính nơi Giáo Hội này, mà chúng ta được hướng dẫn đến đồng cỏ xanh tươi là nguồn ân sủng của Chúa Giê-su trong bí tích Thánh Thể.
Tấm lòng mục tử nhân hậu này của Chúa Giê-su vẫn cứ tồn tại qua mọi thời trong Giáo Hội của Ngài, đó chính là các giám mục và linh mục, chính nhờ các ngài mà chúng ta được đón nhận rất nhiều ơn trọng của Chúa Giê-su ban cho; và xã hội chúng ta đang được phục hồi lại vẻ đẹp ban đầu của nó là yêu thương và an bình, nơi các bệnh viện, trong các trại mồ côi, các viện dưỡng lão, nơi các trung tâm phục hồi nhân phẩm đều có những bàn tay, và những tấm lòng yêu thương phục vụ không ngơi nghỉ của các tu sĩ nam nữ....
Do đó, bạn và tôi đều có trách nhiệm trong sự thánh thiện của các giám mục, linh mục và các tu sĩ nam nữ, bằng việc cầu nguyện cho các ngài và các tu sĩ nam nữ, luôn trở thành những mục tử biết từng con chiên của mình, và luôn trăn trở tìm mọi cách để đàn chiên của mình được hạnh phúc ở đời này cũng như đời sau.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
-----------------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com