Nước Trời giống như kho báu..., người kia tìm được ..., rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Chúa Giêsu dùng hình ảnh cụ thể của những người có chí phiêu lưu mạo hiểm để diễn tả giá trị cao cả của Thiên Đàng.
Trong nhân gian, có những người mang dòng máu mạo hiểm, không thể ngồi yên nhưng thích phiêu lưu khám phá những điều hoặc nơi mới lạ chưa ai từng biết đến. Nhất là thời đại này, nhiều người từng làm giàu vì những khám phá ấy, như việc mới đây ông triệu phú Steve Fossett đơn thân bay quanh trái đất bằng khinh khí cầu. Nhiều khi thấy việc họ làm khiến ta tự hỏi rằng: tại sao thế gian này có những kẻ điên rồ như thế? Có tiền không ngồi ở nhà an hưởng cho sướng tấm thân, mà lại phải vất vã băng rừng vượt núi cực nhọc và nguy hiểm đến thế? Tuy khốn đốn và nguy nan vô vàn không thể lường trước được nhưng họ vẫn không nề hà, miễn sao đạt được mục đích là toại nguyện.
Chính tinh thần dấn thân, dám liều mình, dám hy sinh mọi sự là điều đức Giêsu muốn nhắm đến trong Tin Mừng hôm nay. Những vinh quang phú quí tạm bợ trần thế không nghĩa lý gì đối với phần thưởng vĩnh cửu Nước Trời, thế mà bao nhiêu kẻ còn dám sẳn sàng hy sinh đến thế! Vậy phần thưởng tuyệt hảo muôn đời xứng đáng cho ta sẳn sàng hy sinh biết bao nhiêu lần hơn!!! Nếu ta chưa từng cố gắng đủ để tìm kiếm Thiên Chúa hay Nước Trời bằng mọi hy sinh và mọi giá, thì đừng gàn dở mà ngồi đấy phiền trách Chúa, Đức Mẹ! Nếu lười biếng vì chưa tin vững vàng vào Chúa, phải biết trách chính mình trước tiên chứ đừng trách ai khác: Giàu đâu những kẻ ngủ trưa! Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày! Hãy đấm ngực mình và hoán cải tâm hồn, cố gắng tìm Chúa trong công việc mỗi ngày.
Trong nhân gian, có những người mang dòng máu mạo hiểm, không thể ngồi yên nhưng thích phiêu lưu khám phá những điều hoặc nơi mới lạ chưa ai từng biết đến. Nhất là thời đại này, nhiều người từng làm giàu vì những khám phá ấy, như việc mới đây ông triệu phú Steve Fossett đơn thân bay quanh trái đất bằng khinh khí cầu. Nhiều khi thấy việc họ làm khiến ta tự hỏi rằng: tại sao thế gian này có những kẻ điên rồ như thế? Có tiền không ngồi ở nhà an hưởng cho sướng tấm thân, mà lại phải vất vã băng rừng vượt núi cực nhọc và nguy hiểm đến thế? Tuy khốn đốn và nguy nan vô vàn không thể lường trước được nhưng họ vẫn không nề hà, miễn sao đạt được mục đích là toại nguyện.
Chính tinh thần dấn thân, dám liều mình, dám hy sinh mọi sự là điều đức Giêsu muốn nhắm đến trong Tin Mừng hôm nay. Những vinh quang phú quí tạm bợ trần thế không nghĩa lý gì đối với phần thưởng vĩnh cửu Nước Trời, thế mà bao nhiêu kẻ còn dám sẳn sàng hy sinh đến thế! Vậy phần thưởng tuyệt hảo muôn đời xứng đáng cho ta sẳn sàng hy sinh biết bao nhiêu lần hơn!!! Nếu ta chưa từng cố gắng đủ để tìm kiếm Thiên Chúa hay Nước Trời bằng mọi hy sinh và mọi giá, thì đừng gàn dở mà ngồi đấy phiền trách Chúa, Đức Mẹ! Nếu lười biếng vì chưa tin vững vàng vào Chúa, phải biết trách chính mình trước tiên chứ đừng trách ai khác: Giàu đâu những kẻ ngủ trưa! Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày! Hãy đấm ngực mình và hoán cải tâm hồn, cố gắng tìm Chúa trong công việc mỗi ngày.