CHỦ NHẬT 3 PHỤC SINH
Lời Chúa: Ga 21, 1-19.
“Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ; rồi cá, Người cũng làm như vậy”.
Bạn thân mến,
Chúa Giê-su đã làm một cử chỉ rất quen thuộc với các môn đệ của mình: Ngài cầm lấy bánh và cá trao cho các môn đệ và nói: “Anh em đến mà ăn”. Nhờ cử chỉ này mà các tông đồ đã nhận ra Thầy của mình đã sống lại, nhờ cử chỉ này mà đức tin của các tông đồ càng thêm vững mạnh, và suốt đời trung thành với Chúa Giê-su dù cho hy sinh cả tính mạng của mình.
Bẻ bánh là dấu chỉ hiệp nhất và yêu thương của Giáo Hội công giáo, là trao ban chính mình cho tha nhân.
Nơi chỗ mà bạn đang làm việc có rất nhiều bạn đồng nghiệp muốn nhìn thấy niềm tin của bạn vào Đức Ki-tô, họ muốn bạn làm chứng về niềm tin vào Chúa Giê-su phục sinh cho họ thấy, và biết đâu, để họ cũng tin vào Chúa Giê-su như bạn !
Tôi đề nghị bạn đừng bỏ qua cơ hội tốt ấy, bạn hãy đem chính con người của bạn mà trao cho họ, tức là phục vụ họ và lắng nghe những tâm tình của họ, bởi vì Chúa Giê-su cũng đã làm như thế với các tông đồ, và với tất cả những ai theo Ngài dù họ có thành tâm thiện chí hay không.
Trao ban chính con người của mình thì không còn thù hận ngăn cách, không còn phân biệt đối xử, đó chính là loan báo tin mừng Phục Sinh của Chúa Giê-su vậy.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
-----------------------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
Lời Chúa: Ga 21, 1-19.
“Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ; rồi cá, Người cũng làm như vậy”.
Bạn thân mến,
Chúa Giê-su đã làm một cử chỉ rất quen thuộc với các môn đệ của mình: Ngài cầm lấy bánh và cá trao cho các môn đệ và nói: “Anh em đến mà ăn”. Nhờ cử chỉ này mà các tông đồ đã nhận ra Thầy của mình đã sống lại, nhờ cử chỉ này mà đức tin của các tông đồ càng thêm vững mạnh, và suốt đời trung thành với Chúa Giê-su dù cho hy sinh cả tính mạng của mình.
Bẻ bánh là dấu chỉ hiệp nhất và yêu thương của Giáo Hội công giáo, là trao ban chính mình cho tha nhân.
Nơi chỗ mà bạn đang làm việc có rất nhiều bạn đồng nghiệp muốn nhìn thấy niềm tin của bạn vào Đức Ki-tô, họ muốn bạn làm chứng về niềm tin vào Chúa Giê-su phục sinh cho họ thấy, và biết đâu, để họ cũng tin vào Chúa Giê-su như bạn !
Tôi đề nghị bạn đừng bỏ qua cơ hội tốt ấy, bạn hãy đem chính con người của bạn mà trao cho họ, tức là phục vụ họ và lắng nghe những tâm tình của họ, bởi vì Chúa Giê-su cũng đã làm như thế với các tông đồ, và với tất cả những ai theo Ngài dù họ có thành tâm thiện chí hay không.
Trao ban chính con người của mình thì không còn thù hận ngăn cách, không còn phân biệt đối xử, đó chính là loan báo tin mừng Phục Sinh của Chúa Giê-su vậy.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
-----------------------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com