Chúa Nhật III Phục Sinh Năm C
YÊU MẾN THIÊN CHÚA
1/ Sống đạo trong bất cứ mọi thời và mọi hoàn cảnh, con người luôn bị giằn co giữa thực tại cao siêu và thực tại trần thế. Lúc này sẽ nảy sinh trong ta mâu thuẫn để chọn lựa giữa Thiên Chúa và thế gian. Cái thuộc về thế gian vẫn luôn hấp dẫn để lôi kéo con người qua những hình thức như : Vui chơi, thoả mãn những đam mê, tiền bạc vật chất,quyền lợi danh vọng … Khi cuộc sống con người quá nghiêng chiều về những hình thức giả tạo trên, thử hỏi tâm trí chúng ta còn nhạy bén với câu hỏi của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh mà hôm nay Chúa đã hỏi Thánh Phêrô không phải một lần, nhưng đến ba lần:”Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?”(Ga21,17). Câu hỏi Chúa hỏi Thánh Phêrô cũng là câu hỏi mà hằng ngày trong cuộc sống Chúa luôn hỏi chúng ta:”Con có yêu mến Thầy không?”.
Như vậy câu trả lời đúng nhất là chúng ta hãy sống vâng nghe lời Chúa. Đây là cách để chúng ta thực hành lòng mến nơi Thiên Chúa.
2 /Về điểm này chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu là mẫu gương sống hiếu thảo khi Ngài luôn vâng phục Chúa Cha:
Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha để tự hạ mình đi vào trần gian nhập thể trong cung lòng của Đức Maria Trinh Khiết. Và Ngài đã nói :“Lạy Thiên Chúa, này Con đây, Con đến để thực thi Ý Ngài”(Dt10,47).
Hơn nữa thái độ khiêm tốn vâng phục Chúa Cha, được Chúa Giêsu xem chính là lương thực nuôi sống Ngài:”Lương thực của Thầy là thi hành theo ý muốn của Đấng sai Thầy “(Ga4.34). Và Ngài đã “Vâng lời Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”(Pl2,8).
Từ kinh nghiệm sống vâng phục Chúa Cha, Chúa Giêsu đã mở cho chúng ta con đường để chúng ta được vinh dự hội nhập vào gia đình của Ngài. Con đường ấy mỗi người chúng ta phải trải qua bằng thái độ khiêm tốn thực hành lời Chúa. Vì Chúa đã khẳng định:”mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”(Lc8,21).
3/ Mỗi người chúng ta đều được Chúa ban cho ơn khôn ngoan để đi tìm hạnh phúc cho đời mình. Có những người dùng sự khôn ngoan theo kiểu người đời, biến chất Tin Mừng để tìm những tham vọng mà nó đã ăn sâu trong ước muốn của họ: Tham ô, tham quyền cố vị, tham muốn những đam mê, tham tiền, tham của, dùng tiền của bất chính để mua lấy những chức vụ cách bất chính, đây là con đường tắt để tiến thân rất nổi cộm trong mọi lãnh vực…
Nếu như người ta thường nói “ có tiền mua tiên cũng được “ thì đó là kiểu nói rất hàm hồ và phiến diện. Vì theo cách nào đó tiền bạc làm gì có khả năng mua chuộc những gì là thiêng liêng thánh thiện, những gì bắt nguồn từ ơn thánh của Thiên Chúa.
Như vậy điều duy nhất để con người đạt hạnh phúc thật sự, khi biết dùng sự khôn ngoan dựa theo tinh thần Phúc Âm để hướng dẫn toàn bộ cuộc sống. Khi đó chúng ta mới thật sự là thành viên của Gia Đình Thiên Chúa. Đây chính là hạnh phúc mà chúng ta nên kiếm tìm.
4/ Từ những xác tín trên sẽ giúp ta thấy rằng : Trong cuộc sống khi con loại trừ Lời Chúa ra bên lề, dùng cái tự do của mình để lăn lộn tìm mọi cách đạt đến những nhu cầu nhằm thoả mãn cho nếp sống nghiêng về sự hưởng thụ. Sớm muộn gì họ cũng sẽ bị vỡ mộng về những tham vọng quá độ. Họ sẽ gặp hết thất bại này đến thất bại khác, hết tai ương này đến tai ương khác, hết lo sợ này đến lo sợ khác về những hành vi bất chính của họ. Thử hỏi lúc này những hình thức giả dối của thế gian mau qua có còn là người bạn trung thành thực sự đáng để họ tin cậy, để tìm được nơi nương ẩn an toàn hay không?
Những sự thật rất phũ phàng trên, sẽ giúp cho chúng ta có được kinh nghiệm cho cách sống đạo của mình. Cuộc sống của chúng ta chỉ có bình an, chỉ có hạnh phúc, khi chúng ta khiêm nhường sống theo sự hướng dẫn của Lời Hằng Sống. Lời này đã được diễn tả đầy đủ nhất trong lời giảng dạy của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Dẫu rằng khi sống theo lời Chúa chúng ta thường đối diện với những nghịch cảnh như: Thất bại, khinh chê, tủi nhục, thua thiệt về vật chất, không có khả năng tiến thân trong xã hội, không dám công khai tuyên xưng niềm tin của mình giữa những thế lực thù địch, hay không cảm tình với đức tin Công Giáo, hay nguy hiểm đến tính mạng… Khi phải đối diện với những thực tế này, chúng ta hãy cam đảm bắt chước Thánh Phêrô và các Tông Đồ trong bài đọc một hôm nay: Trong khi bị bắt và tra tấn, các ngài vẫn hiên ngang tuyên bố trước Thượng Hội Đồng Do Thái là:”phải vâng lời Chúa hơn vâng lời người phàm”(Cv5,29).
5/ Khi sống vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa, thì đó cũng là câu trả lời để chứng minh lòng mến chân thành của chúng ta nơi Thiên Chúa. Chắc chắn lòng mến Chúa trong lúc này còn là con đường để chúng ta đi vào mối tương quan thật hạnh phúc, khi chúng ta được hiệp thông trong sự sống của Gia Đình Thiên Chúa. Vì Chúa nói :”Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy “(Ga14,23).
Sống như thế thì chúng ta mới can đảm thưa với Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh:”Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy”(Ga21,15).
Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn sẵn sàng đón nhận và thực hành Lời Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con luôn sống khiêm tốn như Mẹ.
YÊU MẾN THIÊN CHÚA
1/ Sống đạo trong bất cứ mọi thời và mọi hoàn cảnh, con người luôn bị giằn co giữa thực tại cao siêu và thực tại trần thế. Lúc này sẽ nảy sinh trong ta mâu thuẫn để chọn lựa giữa Thiên Chúa và thế gian. Cái thuộc về thế gian vẫn luôn hấp dẫn để lôi kéo con người qua những hình thức như : Vui chơi, thoả mãn những đam mê, tiền bạc vật chất,quyền lợi danh vọng … Khi cuộc sống con người quá nghiêng chiều về những hình thức giả tạo trên, thử hỏi tâm trí chúng ta còn nhạy bén với câu hỏi của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh mà hôm nay Chúa đã hỏi Thánh Phêrô không phải một lần, nhưng đến ba lần:”Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?”(Ga21,17). Câu hỏi Chúa hỏi Thánh Phêrô cũng là câu hỏi mà hằng ngày trong cuộc sống Chúa luôn hỏi chúng ta:”Con có yêu mến Thầy không?”.
Như vậy câu trả lời đúng nhất là chúng ta hãy sống vâng nghe lời Chúa. Đây là cách để chúng ta thực hành lòng mến nơi Thiên Chúa.
2 /Về điểm này chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu là mẫu gương sống hiếu thảo khi Ngài luôn vâng phục Chúa Cha:
Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha để tự hạ mình đi vào trần gian nhập thể trong cung lòng của Đức Maria Trinh Khiết. Và Ngài đã nói :“Lạy Thiên Chúa, này Con đây, Con đến để thực thi Ý Ngài”(Dt10,47).
Hơn nữa thái độ khiêm tốn vâng phục Chúa Cha, được Chúa Giêsu xem chính là lương thực nuôi sống Ngài:”Lương thực của Thầy là thi hành theo ý muốn của Đấng sai Thầy “(Ga4.34). Và Ngài đã “Vâng lời Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”(Pl2,8).
Từ kinh nghiệm sống vâng phục Chúa Cha, Chúa Giêsu đã mở cho chúng ta con đường để chúng ta được vinh dự hội nhập vào gia đình của Ngài. Con đường ấy mỗi người chúng ta phải trải qua bằng thái độ khiêm tốn thực hành lời Chúa. Vì Chúa đã khẳng định:”mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”(Lc8,21).
3/ Mỗi người chúng ta đều được Chúa ban cho ơn khôn ngoan để đi tìm hạnh phúc cho đời mình. Có những người dùng sự khôn ngoan theo kiểu người đời, biến chất Tin Mừng để tìm những tham vọng mà nó đã ăn sâu trong ước muốn của họ: Tham ô, tham quyền cố vị, tham muốn những đam mê, tham tiền, tham của, dùng tiền của bất chính để mua lấy những chức vụ cách bất chính, đây là con đường tắt để tiến thân rất nổi cộm trong mọi lãnh vực…
Nếu như người ta thường nói “ có tiền mua tiên cũng được “ thì đó là kiểu nói rất hàm hồ và phiến diện. Vì theo cách nào đó tiền bạc làm gì có khả năng mua chuộc những gì là thiêng liêng thánh thiện, những gì bắt nguồn từ ơn thánh của Thiên Chúa.
Như vậy điều duy nhất để con người đạt hạnh phúc thật sự, khi biết dùng sự khôn ngoan dựa theo tinh thần Phúc Âm để hướng dẫn toàn bộ cuộc sống. Khi đó chúng ta mới thật sự là thành viên của Gia Đình Thiên Chúa. Đây chính là hạnh phúc mà chúng ta nên kiếm tìm.
4/ Từ những xác tín trên sẽ giúp ta thấy rằng : Trong cuộc sống khi con loại trừ Lời Chúa ra bên lề, dùng cái tự do của mình để lăn lộn tìm mọi cách đạt đến những nhu cầu nhằm thoả mãn cho nếp sống nghiêng về sự hưởng thụ. Sớm muộn gì họ cũng sẽ bị vỡ mộng về những tham vọng quá độ. Họ sẽ gặp hết thất bại này đến thất bại khác, hết tai ương này đến tai ương khác, hết lo sợ này đến lo sợ khác về những hành vi bất chính của họ. Thử hỏi lúc này những hình thức giả dối của thế gian mau qua có còn là người bạn trung thành thực sự đáng để họ tin cậy, để tìm được nơi nương ẩn an toàn hay không?
Những sự thật rất phũ phàng trên, sẽ giúp cho chúng ta có được kinh nghiệm cho cách sống đạo của mình. Cuộc sống của chúng ta chỉ có bình an, chỉ có hạnh phúc, khi chúng ta khiêm nhường sống theo sự hướng dẫn của Lời Hằng Sống. Lời này đã được diễn tả đầy đủ nhất trong lời giảng dạy của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Dẫu rằng khi sống theo lời Chúa chúng ta thường đối diện với những nghịch cảnh như: Thất bại, khinh chê, tủi nhục, thua thiệt về vật chất, không có khả năng tiến thân trong xã hội, không dám công khai tuyên xưng niềm tin của mình giữa những thế lực thù địch, hay không cảm tình với đức tin Công Giáo, hay nguy hiểm đến tính mạng… Khi phải đối diện với những thực tế này, chúng ta hãy cam đảm bắt chước Thánh Phêrô và các Tông Đồ trong bài đọc một hôm nay: Trong khi bị bắt và tra tấn, các ngài vẫn hiên ngang tuyên bố trước Thượng Hội Đồng Do Thái là:”phải vâng lời Chúa hơn vâng lời người phàm”(Cv5,29).
5/ Khi sống vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa, thì đó cũng là câu trả lời để chứng minh lòng mến chân thành của chúng ta nơi Thiên Chúa. Chắc chắn lòng mến Chúa trong lúc này còn là con đường để chúng ta đi vào mối tương quan thật hạnh phúc, khi chúng ta được hiệp thông trong sự sống của Gia Đình Thiên Chúa. Vì Chúa nói :”Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy “(Ga14,23).
Sống như thế thì chúng ta mới can đảm thưa với Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh:”Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy”(Ga21,15).
Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn sẵn sàng đón nhận và thực hành Lời Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con luôn sống khiêm tốn như Mẹ.