CHỦ NHẬT II PHỤC SINH
Lời Chúa: Ga 20, 19-31.
“Tám ngày sau, Đức Giê-su đến”.
Bạn thân mến,
Chúa Giê-su đã sống lại và hiện ra với các môn đệ của mình, và những hoài nghi về việc Ngài sống lại của một người trong nhóm các ông đã được giải quyết rõ ràng thực tế: Chúa Giê-su đang hiện diện thật sự với họ.
Hôm nay –thế kỷ 21 này- vẫn còn có rất nhiều người không tin, hoặc hồ nghi về sứ sống lại của Chúa Giê-su, những hồ nghi này, hơn hai ngàn năm trước đã xuất hiện, và Chúa Giê-su đã chứng minh cho họ thấy: Ngài đã sống lại thật và đang hiện diện trong Giáo Hội của Ngài, đang hiện diện mỗi ngày trong bí tích Thánh Thể trên bàn thờ.
Những hồ nghi và những vấn nạn mà con người thời nay “đụng” đến, thì đã được thánh Tô-ma tông đồ ngày xưa đã đặt vấn đề với các tông đồ rồi. Còn bạn, bạn là người đã diễm phúc tin và nhận biết Chúa Giê-su, Ngài không đợi tám ngày sau mới đến với bạn, nhưng khi bạn thành tâm tìm kiếm Ngài thì Ngài đang đứng bên bạn:
- Ngài đang đứng bên bạn khi bạn đang chơi vơi giữa những chọn lựa của sự ác và sự thiện.
- Ngài đang đứng bên bạn khi bạn đang đau khổ vì những hiểu lầm của người khác.
- Ngài đang đứng bên bạn khi cuộc sống của bạn đang bị cuốn hút theo những phát triển của xã hội.
- Ngài cũng đang đứng bên bạn khi bạn đang chia sẻ với những người bất hạnh giữa xã hội này.
Bạn có biết tại sao Chúa Giê-su luôn đứng bên bạn không ? Bởi vì chính Ngài đã hóa thân làm người như bạn, như tôi; bởi vì những gì mà bạn đã gặp phải trong cuộc sống: hạnh phúc và đau khổ, thì chính Ngài cũng đã nếm qua, và hơn cả bạn và tôi nữa, Ngài đã bị đóng đinh chết trên thập giá...
Chúa Giê-su đã sống lại thật như lời Ngài đã phán.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
--------------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
Lời Chúa: Ga 20, 19-31.
“Tám ngày sau, Đức Giê-su đến”.
Bạn thân mến,
Chúa Giê-su đã sống lại và hiện ra với các môn đệ của mình, và những hoài nghi về việc Ngài sống lại của một người trong nhóm các ông đã được giải quyết rõ ràng thực tế: Chúa Giê-su đang hiện diện thật sự với họ.
Hôm nay –thế kỷ 21 này- vẫn còn có rất nhiều người không tin, hoặc hồ nghi về sứ sống lại của Chúa Giê-su, những hồ nghi này, hơn hai ngàn năm trước đã xuất hiện, và Chúa Giê-su đã chứng minh cho họ thấy: Ngài đã sống lại thật và đang hiện diện trong Giáo Hội của Ngài, đang hiện diện mỗi ngày trong bí tích Thánh Thể trên bàn thờ.
Những hồ nghi và những vấn nạn mà con người thời nay “đụng” đến, thì đã được thánh Tô-ma tông đồ ngày xưa đã đặt vấn đề với các tông đồ rồi. Còn bạn, bạn là người đã diễm phúc tin và nhận biết Chúa Giê-su, Ngài không đợi tám ngày sau mới đến với bạn, nhưng khi bạn thành tâm tìm kiếm Ngài thì Ngài đang đứng bên bạn:
- Ngài đang đứng bên bạn khi bạn đang chơi vơi giữa những chọn lựa của sự ác và sự thiện.
- Ngài đang đứng bên bạn khi bạn đang đau khổ vì những hiểu lầm của người khác.
- Ngài đang đứng bên bạn khi cuộc sống của bạn đang bị cuốn hút theo những phát triển của xã hội.
- Ngài cũng đang đứng bên bạn khi bạn đang chia sẻ với những người bất hạnh giữa xã hội này.
Bạn có biết tại sao Chúa Giê-su luôn đứng bên bạn không ? Bởi vì chính Ngài đã hóa thân làm người như bạn, như tôi; bởi vì những gì mà bạn đã gặp phải trong cuộc sống: hạnh phúc và đau khổ, thì chính Ngài cũng đã nếm qua, và hơn cả bạn và tôi nữa, Ngài đã bị đóng đinh chết trên thập giá...
Chúa Giê-su đã sống lại thật như lời Ngài đã phán.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
--------------------------------
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com