MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH
Bánh Sự Sống tháng 04-07 (tiếp)
Ngày 16-04-07: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh lại bởi ơn trên.” (Ga 3, 3)
Ơn sinh lại bởi ơn trên là sinh ra bởi nước và Thần Khí một lần nữa.
Xin cho con có sự sống hoàn toàn đổi mới do ơn Chúa Thánh Thần.
Ngày 17-04-07: “Gió muốn thổi đâu thì thổi…,nhưng không biết gío từ đâu đến…Ai bởi Thần khí mà sinh ra thì cũng vậy.” (Ga 3, 8)
Không ai thấy gió và gió cũng không lệ thuộc con người. Xin cho con cảm nghiệm Chúa Thánh Thần đang nhắc nhở dạy bảo con.
Ngày 18-04-07: “Ánh Sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn Ánh Sáng…” (Ga 3, 19)
Ánh Sáng chính là Đức Giêsu Kitô đã đến thế gian dạy dỗ con người. Con xin mở lòng để đón nhận Lời Chúa là Ánh Sáng dẫn con đi.
Ngày 19-04-07: “Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những Lời của Thiên Chúa, vì Chúa ban Thần Khí cho Người…” (Ga 3, 34)
Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, Ngài có những Lời ban sự sống đời đời. Xin dạy con biết lắng nghe Lời Cha là Thần Khí và là Sự Sống.
Ngày 20-04-07: Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian !” (Ga 6, 14)
Phép lạ bánh hoá nhiều, nên dân chúng định tôn Đức Giêsu làm vua.
Con luôn là tấm bánh chia sẻ cho những người đang khao khát Chúa.
Ngày 21-04-07: “..thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ...Các ông hoảng sợ. Người bảo: “Chính Thầy đây, đừng sợ.” (Ga 6, 19-20)
Chúa vẫn đến với tôi qua các thiên tai, bệnh tật, sóng gió cuộc đời. Xin Mẹ Maria giúp con bền lòng bền chí theo chân Chúa như Mẹ.
Ngày 22-04-07: “Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển; nhưng các ông không nhận ra đó là chính là Đức Giêsu.”(Ga 21,4)
Đức Giêsu đã chỉ cách cho các môn đệ thả lưới bắt được 153 con cá. Xin cho con biết nhận ra Chúa đang đồng hành với con mọi lúc.
Ngày 23-04-07: “… các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.” (Ga 6, 26)
Dân chúng đi tìm Người không phải thấy dấu lạ nhưng vì vật chất. Xin Đức Mẹ dạy con say mê nghe lời Chúa là bánh Trường Sinh.
Ngày 24-04-07: “vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, đem lại sự sống cho thế gian.” (Ga 6, 33)
Bánh từ xuống chính là Đức Giêsu, Ngài là Bánh Trường Sinh. Lời Chúa chính là Bánh Sự Sống đời đời cho con và cho cả nhân loại.
Ngày 25-04-07: Người nói : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15)
Chúa muốn tôi loan báo Tin Mừng thật nhiều để mọi người tin. Xin cho Giáo hội khắp nơi quan tâm đến việc học hỏi và Sống Lời Chúa.
Ngày 26-04-07: “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6, 51)
Chúa là Bánh đem sự sống cho những người hòan tòan tin vào Ngài. Xin cho con Bánh của Đức Khôn Ngoan là lương thực, là Lời Chúa.
Ngày 27-04-07: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” (Ga 6, 56)
Ăn thịt và uống máu Đức Kitô là đời này được kết hợp với Người. Để con có sự sống đời đời với Chúa, không phải vì ăn bánh no nê.
Ngày 28-04-07: Thần Khí mới làm cho sống chứ xác thịt chẳng ích gì. Lời Thầy nói với anh em là Thần khí và là sự sống.” (6, 63)
Tổ tiên đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Còn bánh này từ trời xuống. Xin giúp con thấy được Lời Chúa mới là Bánh Sự Sống.
Ngày 29-04-07: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10, 27)
Chúa Giêsu muốn tôi là Tín hữu thì hãy lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Con noi gương Mẹ Maria luôn suy gẫm Lời Chúa đêm ngày.
Ngày 30-04-07: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên.” (Ga 10, 11)
Chúa muốn tôi hãy noi gương Người để sống quên mình vì tha nhân.
Tôi có danh mà vô thực, vì chỉ lợi dụng chức quyền để hưởng thụ.
Phó tế: GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com
Bánh Sự Sống tháng 04-07 (tiếp)
Ngày 16-04-07: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh lại bởi ơn trên.” (Ga 3, 3)
Ơn sinh lại bởi ơn trên là sinh ra bởi nước và Thần Khí một lần nữa.
Xin cho con có sự sống hoàn toàn đổi mới do ơn Chúa Thánh Thần.
Ngày 17-04-07: “Gió muốn thổi đâu thì thổi…,nhưng không biết gío từ đâu đến…Ai bởi Thần khí mà sinh ra thì cũng vậy.” (Ga 3, 8)
Không ai thấy gió và gió cũng không lệ thuộc con người. Xin cho con cảm nghiệm Chúa Thánh Thần đang nhắc nhở dạy bảo con.
Ngày 18-04-07: “Ánh Sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn Ánh Sáng…” (Ga 3, 19)
Ánh Sáng chính là Đức Giêsu Kitô đã đến thế gian dạy dỗ con người. Con xin mở lòng để đón nhận Lời Chúa là Ánh Sáng dẫn con đi.
Ngày 19-04-07: “Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những Lời của Thiên Chúa, vì Chúa ban Thần Khí cho Người…” (Ga 3, 34)
Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, Ngài có những Lời ban sự sống đời đời. Xin dạy con biết lắng nghe Lời Cha là Thần Khí và là Sự Sống.
Ngày 20-04-07: Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian !” (Ga 6, 14)
Phép lạ bánh hoá nhiều, nên dân chúng định tôn Đức Giêsu làm vua.
Con luôn là tấm bánh chia sẻ cho những người đang khao khát Chúa.
Ngày 21-04-07: “..thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ...Các ông hoảng sợ. Người bảo: “Chính Thầy đây, đừng sợ.” (Ga 6, 19-20)
Chúa vẫn đến với tôi qua các thiên tai, bệnh tật, sóng gió cuộc đời. Xin Mẹ Maria giúp con bền lòng bền chí theo chân Chúa như Mẹ.
Ngày 22-04-07: “Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển; nhưng các ông không nhận ra đó là chính là Đức Giêsu.”(Ga 21,4)
Đức Giêsu đã chỉ cách cho các môn đệ thả lưới bắt được 153 con cá. Xin cho con biết nhận ra Chúa đang đồng hành với con mọi lúc.
Ngày 23-04-07: “… các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.” (Ga 6, 26)
Dân chúng đi tìm Người không phải thấy dấu lạ nhưng vì vật chất. Xin Đức Mẹ dạy con say mê nghe lời Chúa là bánh Trường Sinh.
Ngày 24-04-07: “vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, đem lại sự sống cho thế gian.” (Ga 6, 33)
Bánh từ xuống chính là Đức Giêsu, Ngài là Bánh Trường Sinh. Lời Chúa chính là Bánh Sự Sống đời đời cho con và cho cả nhân loại.
Ngày 25-04-07: Người nói : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15)
Chúa muốn tôi loan báo Tin Mừng thật nhiều để mọi người tin. Xin cho Giáo hội khắp nơi quan tâm đến việc học hỏi và Sống Lời Chúa.
Ngày 26-04-07: “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6, 51)
Chúa là Bánh đem sự sống cho những người hòan tòan tin vào Ngài. Xin cho con Bánh của Đức Khôn Ngoan là lương thực, là Lời Chúa.
Ngày 27-04-07: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” (Ga 6, 56)
Ăn thịt và uống máu Đức Kitô là đời này được kết hợp với Người. Để con có sự sống đời đời với Chúa, không phải vì ăn bánh no nê.
Ngày 28-04-07: Thần Khí mới làm cho sống chứ xác thịt chẳng ích gì. Lời Thầy nói với anh em là Thần khí và là sự sống.” (6, 63)
Tổ tiên đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Còn bánh này từ trời xuống. Xin giúp con thấy được Lời Chúa mới là Bánh Sự Sống.
Ngày 29-04-07: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10, 27)
Chúa Giêsu muốn tôi là Tín hữu thì hãy lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Con noi gương Mẹ Maria luôn suy gẫm Lời Chúa đêm ngày.
Ngày 30-04-07: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên.” (Ga 10, 11)
Chúa muốn tôi hãy noi gương Người để sống quên mình vì tha nhân.
Tôi có danh mà vô thực, vì chỉ lợi dụng chức quyền để hưởng thụ.
Phó tế: GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com