Chúa Nhật II Phục Sinh Năm C

SỐNG ĐỨC TIN PHỤC SINH



Khi kết thúc Tin mừng thứ tư, tác giả Thánh Gioan Tông Đồ nói lên mục đích cuốn sách mà mình biên soạn là giúp mọi người tin vào Đức Giêsu Kitô, nhờ đó họ sẽ được sống. Thánh Gioan kết luận:” Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sống nhờ danh Người”(Ga 20,31)

Thật vậy, đức tin luôn cần thiết cho mọi người, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại hôm nay, khi mà những người theo thuyết vô thần vẫn còn rải rác nơi này nơi kia, mặc dù thuyết này không còn sức thuyết phục nhiều người như trước đây nữa. Nhưng chúng ta phải sống như thế nào để những người vô thần họ phải suy nghĩ và cảm phục về đức tin của chúng ta. Thiển nghĩ có hai con đường để giúp chúng ta sống đức tin.

1/ Đường gặp gỡ Chúa Phục Sinh.

Điều cơ bản đức tin phải được củng cố bằng sự khao khát được gặp Chúa Phục Sinh. Thánh Tôma trong bài Tin mừng hôm nay là mẫu mực nói nên lòng khao khát gặp gỡ Chúa. Thực ra Thánh Tôma chưa phải là người cứng lòng tin. Nhưng với kiểu nói:”Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh Người và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”, thì đó cũng là một nguyện vọng khao khát gặp gỡ Chúa Phục Sinh chính đáng. Quả thật, nguyện vọng của Thánh Tôma đã được Chúa Kitô Phục Sinh đáp ứng khi Chúa hiện ra lần thứ hai, tám ngày sau đó. Lần này trong căn phòng tiệc ly Chúa đã phán với Tôma:”hãy đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin”(Ga 20,27). Sau khi đã gặp Chúa, Thánh Tôma đã tuyên xưng đức tin một cách ngon lành như sau:”Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con”(Ga20,28).

Từ kinh nghịêm gặp gỡ Chúa, đức tin của Thánh Tôma càng được củng cố vững mạnh. Tất cả được chứng minh qua lời tuyên xưng của Ngài, nhất là qua chứng từ sống đức tin của vị Tông Đồ này. Đến nỗi nhờ đức tin vững mạnh, nên sau này Thánh Tôma đã can đảm vượt mọi gian nguy để rao truyền đức tin và hy sinh vì đức tin tại đất nước An Độ.

Từ kinh nghiệm sống đức tin của Thánh Tôma, chúng ta hãy luôn khao khát gặp gỡ Chúa Phục Sinh trong cuộc sống. Gặp gỡ Chúa nơi Thánh lễ ngang qua đức tin của chúng ta. Khi đó đức tin chúng ta sẽ vững mạnh, đức tin không có biên giới, sẽ không có thế lực thù nghịch nào làm sụp đổ đức tin của chúng ta. Và đó cũng là một chứng từ để những ai chưa có đức tin nơi Chúa Phục Sinh sẽ suy nghĩ về cách sống đức tin của chúng ta.

2/ Đường gặp gỡ tha nhân:

Hình ảnh các tín hữa thời Giáo hội sơ khai trong bài đọc môt hôm nay, đó là điểm son của chứng từ sống đức tin sống phục sinh. Ngoài việc đồng tâm nhất trí, tham dự lễ bẻ bánh vào ngày thứ nhất trong tuần, họ còn sống tinh thần bác ái trong cộng đoàn cách tích cực. Tinh thần tuyệt vời ấy được thể hiện bằng việc thăm hỏi động viên những người đau khổ, mang họ đến gặp Thánh Phêrô để xin chữa lành. Không những thế, đời sống bác ái của các kitô hữa sơ khai còn đạt đến đỉnh cao, khi trong cộng đoàn “không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự là của chung”. Nhờ đó” trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các Tông Đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu”(Cv4,34-35).

Khi cộng đoàn Kitô hữa sơ khai biết quên mình, quên tiền của để sống đức tin nơi Chúa Phục Sinh qua con đường gặp gỡ tha nhân nhất là những người nghèo khổ. Nhờ vậy đã làm cho những người chưa tin Chúa đang sống xung quanh, phải ca tụng về việc sống đức ái của cộng đoàn này, và càng ngày Chúa càng cho có thêm nhiều người tin Chúa (x.Cv 6,13-14)

Hằng ngày đức tin của chúng ta phải đối diện với biết bao nghịch cảnh của rất nhiều anh chị em xung quanh: Bệnh tật, đau khổ, nghèo đói, những người già bị gia đình và xã hội bỏ rơi, những trẻ em lang thang đường phố khi mất cha mất mẹ, hay là lý do nào khác…… Tất cả những nghịch cảnh ấy như là lời mời gọi đức tin nơi chúng ta phải hoạt động.

Như vậy bằng con đường gặp gỡ để yêu thương phục vụ, để chia sẻ không tính toán, để hy sinh vì người khác. Thì đức tin trong ta sẽ bừng lên và chiếu toả cho mọi người, đó cũng là cách để cho những người vô thần phải suy nghĩ về chứng từ sống đức tin của chúng ta. Vì đạo của chúng ta là đạo tình yêu. Không những chúng ta yêu Chúa, khao khát gặp gỡ Chúa trong nhà thờ, nơi các Bí tích. Nhưng chúng ta còn phải gặp gỡ Chúa bằng con đường đến với tha nhân, phục vụ tha nhân, hy sinh vì tha nhân. Được như thế thì những lời nhận xét của những người không tin Chúa mà họ hay tuyên truyền cho nhau là “ người Công giáo cầu nguyện nhiều mà yêu thương ít”, sẽ không phải là nhận xét khách quan để người khác tin và chấp nhận.

Vì thế chúng ta phải làm thế nào để việc sống đức tin phải vượt ra biên giới của cá nhân, của gia đình, của cộng đoàn giáo xứ. Nếu đức tin chỉ gói gọn trong phạm vi đấy thôi, thì đức tin đó cũng chưa đủ sức thuyết phục, cách sống đaọ đó cũng chưa đáng tin cậy. Cách tốt nhất là chúng ta hãy vượt qua cái ích kỷ của cá nhân để sống quảng đại với người khác, vượt qua cái tính toán trong phạm vi gia đình của mình để chia sẻ với những gia đình nghèo khổ khác, vượt qua sinh hoạt cục bộ trong cộng đoàn để mở rộng vòng tay đón tiếp cộng đoàn nghèo khổ khác đến với mình.

3/ Kết luận

Để sống đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, để đức tin đạt tới tầm vóc vững mạnh như Thánh Tôma trong bài Tin mừng, như các tín hữu Giáo hội thời sơ khai, có lẽ hơi khó với thời đại chúng ta hôm nay. Như vì lý tưởng của sự sống mai sau, cùng với ý thức và quyết tâm, chúng ta khiêm tốn xin Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh trao ban Thần Khí của Chúa cho chúng ta, như hôm nay Chúa trao ban cho các Tông Đồ. Để nhờ Thần Khí, cũng là ơn Sức Mạnh từ Chúa Phuc Sinh, chúng ta mới có ơn can đảm và đủ sức sống đức tin hằng ngày và suốt cả cuộc đời. Vì con đường sống đức tin xuyên qua việc gặp gỡ Chúa, gặp gỡ tha nhân vẫn là chuỗi ngày của thời gian vô tận trên trần gian. Vì thế nếu không có Thần Khí từ nơi Chúa Giêsu Kitô trợ giúp, thì con đường sống đức tin của chúng ta sẽ bế tắc.

Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, xin ban Thần Khí của Chúa cho chúng con. Amen.