CHỦ NHẬT PHỤC SINH

Lời Chúa: Ga 20, 1-9.

“Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết”.

Bạn thân mến,

Hôm nay là chủ nhật, tức là ngày thứ nhất trong tuần của người Do Thái, Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết sau khi được mai táng trong mồ đá ba ngày. Đó là đức tin của chúng ta –người Ki-tô hữu.

Bạn đã cùng với mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ, suy niệm chặng đường khổ giá và sự phục sinh của Chúa Giê-su liên tiếp trong Tuần Thánh vừa qua, và chắc chắn bạn cũng đã nhiều lần đấm ngực ăn năn tội của mình trong mùa thương khó này, để rồi hôm nay bạn cùng được sống lại với Chúa Giê-su Ki-tô, tức là bạn quyết tâm thực hành Lời Chúa trong cuộc sống của mình.

Cha mẹ, bạn bè và những người thân yêu của bạn sẽ rất vui mừng vì bạn đã “sống lại”, tức là bạn đã quyết tâm thay đổi đời sống của mình sao cho phù hợp với Tin Mừng Phục Sinh của Chúa Giê-su: bạn sẽ bớt đi những giờ vui vẻ hét hò bên bạn bè để thêm giờ cầu nguyện, bạn sẽ chăm chú tích cực lao động hơn trong bổn phận của mình; bạn sẽ sống nhiệt tình giúp đỡ người khác hơn vì chính họ cũng là những Chúa Giê-su đang cần bạn giúp.v.v...và khi bạn sống đúng Tin Mừng ấy, thì chính bạn cũng sẽ như thánh Phê-rô, như bà Ma-ri-a Mác-đa-la và như các tông đồ khác làm chứng cho Chúa Giê-su Phục Sinh giữa cuộc đời này.

Bạn thật có phúc vì bạn đã tìm gặp được Chúa Giê-su trong ngôi mộ trống là xã hội bon chen và hưởng thụ này.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

-------------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com