THƯ MỤC VỤ NHÂN DỊP KỶ NIỆM 75 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN THANH HOÁ
(7/5/1932 - 7/5/2007)
(Lưu ý : Xin các cha xứ công bố thư này vào đêm Phục Sinh, chủ nhật đầu và cuối tuần Bát nhật Phục Sinh 2007.)
Thanh Hoá ngày Chủ Nhật Lễ Lá 01-04-2007
Anh chị em thân mến,
Cuộc sống con người sẽ trở thành vô nghĩa nếu một ngày kia, thần chết sẽ đến kết liễu mọi sự. Chúa phục sinh là bằng chứng Thiên Chúa đã chiến thắng thần chết (Rm 3, 9) và có đủ quyền năng làm cho con người sống lại như Đức Kitô (Rm 3, 5). Đó là Tin Mừng Cứu độ phát ra từ mồ Chúa. Đó là niềm hy vọng cho tất cả những ai tin vào Đức Kitô. Đó là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua bao gian nan thử thách.
Trong tâm tình tốt đẹp đó, tôi cầu chúc anh chị em một mùa Phục sinh tràn ngập bình an, niềm vui và hạnh phúc.
Tôi cũng nhân tiện cám ơn anh chị em đã tích cực ủng hộ quỹ xây dựng giáo phận nhân dịp lễ Bổn Mạng Giuse 19-03-2007 vừa qua. Tôi biết đa số anh chị em rất nghèo, nhưng vẫn sẵn sàng hy sinh một phần cuộc sống cho giáo phận. Một số gia đình, cùng với món tiền dâng cúng, còn viết thư biểu lộ lòng yêu mến giáo phận một cách tha thiết nồng nàn. Nhiều người xa quê, có khi hàng nửa vòng trái đất như đồng hương hải ngoại, vẫn không quên gửi về phần đóng góp nhỏ bé của mình. Có những em thiếu nhi nhịn ăn quà để tham gia việc đại sự. Thậm chí có những cặp vợ chồng già không nỡ ăn nỡ tiêu, dành dụm từng xu từng đồng để chia xẻ gánh nặng giáo phận.
Không thể đạt được thành quả rộng lớn đó nếu đã không có sự hưởng ứng nồng nhiệt của mọi ngành mọi giới và cách riêng, sự cổ vũ mạnh mẽ của các cha xứ, các thầy, các nữ tu và chức sắc, ban ngành các giáo xứ và giáo họ.
Phải chăng đó là bằng chứng hùng hồn nói lên sức mạnh vẫn tiềm tàng trong mạch sống của giáo phận kể từ khi được thành lập cách đây 75 năm ? Biết bao phen mục tử bị ngược đãi, hành hung, cô lập, đàn chiên bị tan đàn xơ xác (Lc 10, 12) tưởng chừng sắp tới ngày diệt vong, nhưng giáo phận Thanh Hoá vẫn tồn tại bền vững với thời gian. Làm sao có thể tồn tại được nếu giáo dân Thanh Hoá đã không gắn bó keo sơn với nhau và đã không tha thiết với tiền đồ giáo phận ? Làm sao có thể tồn tại được nếu Thiên Chúa đã không hun đúc cho chúng ta một niềm tin son sắt đối với Ngài và một lòng yêu mến cốt nhục đối với Giáo Hội Ngài đã thiết lập ?
Kỷ niệm 75 năm thành lập giáo phận là một mốc thời gian thuận lợi để chúng ta tưởng niệm những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc đời mỗi người chúng ta và trong lịch sử giáo phận chúng ta. Trong tâm tình tri ân đó, xin tất cả các cha mang giáo tịch Thanh Hoá, tất cả các giáo xứ và cơ sở giáo phận Thanh Hoá, đồng loạt cử hành thánh lễ tạ ơn vào ngày 06-05-2007 (Phụng vụ chủ nhật 5 Phục Sinh), tức một ngày trước khi giáo phận tròn 75 tuổi.
Để chào mừng ngày trọng đại này cách cụ thể, tôi đã bổ nhiệm một ban tư vấn mới gồm bảy thành viên và một Tổng đại diện mới là cha Phêrô Vũ tiến Phúc hiện là quản xứ chính toà. Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho các vị tân nhiệm biết hoạt động hiệu quả hơn, phù hợp với lợi ích và sự mong đợi của cộng đoàn dân Chúa.
Ngoài ra, tôi cũng đã chỉ thị thành lập ban tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập giáo phận, có nhiệm vụ thực hiện một số sinh hoạt đặc biệt như tổng điều tra dân số, ra mắt kỷ yếu, thi giáo lý v.v... Ngày 04-08-2007, giáp 3 năm tôi về nhận nhiệm vụ giám mục, sẽ là cao điểm mừng giáo phận 75 tuổi : mọi thành phần dân Chúa sẽ tập trung về nhà thờ chính toà dâng lễ tạ ơn và trước đó, tức thứ sáu 03-08-2007, sẽ có trình diễn văn nghệ.
Anh chị em thân mến,
Chúng ta vui mừng vì Chúa đã phục sinh. Chúng ta tin tưởng vào tương lai nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập giáo phận. Nhưng chúng ta không quên niềm tin và niềm vui đối với Kitô hữu luôn đi đôi với sứ mệnh loan báo Tin Mừng. Xin Chúa giúp chúng ta chu toàn được sứ mệnh đó trong năm sống đạo 2007 này.
Thân ái trong tình hiệp thông
+ Giuse Nguyễn chí Linh
Giám Mục Giáo Phận Thanh Hoá