DẪN NHẬP NGHI THỨC THỨ SÁU TUẦN THÁNH
DẪN NHẬP: Anh Chị Em thân mến,
Hôm nay ngày Đại Tang của Giáo Hội Công Giáo, có thể nói, không những chỉ cho người Công Giáo mà còn cho tất cả những người tin vào Chúa Kitô. Chiều hôm nay, chúng ta tưởng niệm về cái chết khổ nhục của Đức Kitô trên thập giá. Chúng ta cùng theo Ngài cho đến đỉnh đồi Calvariô, cùng với Mẹ Maria và người môn đệ Chúa yêu đứng dưới chân thánh giá, với chị em của Mẹ Ngài, với Maria Mađalêna, với người lính canh, với hai tên trộm và đông đảo dân thành Giêrusalem naa.
Chương trình cứu chuộc Thiên Chúa Cha trao trong tay Đức Kitô nay đã hoàn tất. Tất cả cuộc đời nhập thế của Đức Kitô, từ giây phút đầu thai trong lòng Đức trinh Nữ Maria, cho đến lúc gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng đó là hoàn tất lời XIN VÂNG TUYỆT HẢO Đức Kitô đã thực hiện từng ly từng tý thánh ý của Thiên Chúa Cha Thánh ý đó chính là sự mạc khải tình yêu và ý muốn cứu độ toàn thể nhân loại của Thiên Chúa Cha.
Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu nghi lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Đức Kitô chiều nay bằng bài ca sau đây:
TRƯỚC BÀI I:
Đây là bài ca tuyệt hảo của tiên tri Isaia dâng lên Thiên Chúa Giavê. Người tôi tớ phải gánh chịu thay cho nhân loại những sự đau thương tủi nhục. Hình ảnh nầy không ai khác hơn là Đức Kitô trong tương lai.
TRƯỚC BÀI II:
Hình ảnh gương mẫu của Đức Kitô, theo như thánh Phaolô, đã trải qua những khổ nhục và vào vinh quang, nên Chúa đã hiểu những nhu cầu cần thiết của con người chúng ta vì Chúa đã sống thân phận con người như chúng ta.
TRƯỚC BÀI THƯƠNG KHÓ:
Tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại được diễn tả trong bài Thương Khó sau đây của thánh Gioan tông đồ. Đó là hình ảnh một con người yếu hèn, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá.
Sau bài Thương Khó, là bài chia sẻ của Linh mục. Sau bài chia sẻ, là Lời Nguyện Đại Kết. Trước mỗi lời nguyện là phần giới thiệu dẫn vào mỗi lời nguyện. Sau đó, là phần hôn kính Thánh Giá Chúa.
PHẦN HÔN KÍNH THÁNH GIÁ:
(Sau các Lời Nguyện Đại Kết) * Khi người dẫn lễ ĐÃ THẤY Linh mục và đoàn giúp lễ xuất hiện ở cuối Trung Tâm (Nhà Thờ) với cây thập giá giơ cao thì đọc:
Giờ đây, chúng ta bắt đầu vào phần thứ II của cuộc tưởng niệm, đó là phần suy tôn và hôn kính thánh giá Đức Kitô. Thánh Giá là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu chúng ta, là then chốt của đức tin. Thánh Giá là hình thức tủi nhục dành cho tội nhân hèn hạ. Nhưng con người đã lầm, Thiên Chúa đã làm cho cây Thánh Giá trở nên cao trọng và có ý nghĩa khác thường, khi Đấng Cứu Thế chịu treo trên đó. Qua chính thánh giá Chúa Giêsu đã vào vinh quang. Giờ đây, kính mời Anh Chị Em hướng về cuối Trung Tâm, để cùng với Linh mục suy tôn thánh giá.
* Tiếp đến là phần hôn kính thánh giá và sau đó là phần cho rước lễ.
CHẤM DỨT PHẦN TƯỞNG NIỆM THỨ SÁU TUẦN THÁNH.
DẪN NHẬP: Anh Chị Em thân mến,
Hôm nay ngày Đại Tang của Giáo Hội Công Giáo, có thể nói, không những chỉ cho người Công Giáo mà còn cho tất cả những người tin vào Chúa Kitô. Chiều hôm nay, chúng ta tưởng niệm về cái chết khổ nhục của Đức Kitô trên thập giá. Chúng ta cùng theo Ngài cho đến đỉnh đồi Calvariô, cùng với Mẹ Maria và người môn đệ Chúa yêu đứng dưới chân thánh giá, với chị em của Mẹ Ngài, với Maria Mađalêna, với người lính canh, với hai tên trộm và đông đảo dân thành Giêrusalem naa.
Chương trình cứu chuộc Thiên Chúa Cha trao trong tay Đức Kitô nay đã hoàn tất. Tất cả cuộc đời nhập thế của Đức Kitô, từ giây phút đầu thai trong lòng Đức trinh Nữ Maria, cho đến lúc gục đầu xuống trút hơi thở cuối cùng đó là hoàn tất lời XIN VÂNG TUYỆT HẢO Đức Kitô đã thực hiện từng ly từng tý thánh ý của Thiên Chúa Cha Thánh ý đó chính là sự mạc khải tình yêu và ý muốn cứu độ toàn thể nhân loại của Thiên Chúa Cha.
Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu nghi lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Đức Kitô chiều nay bằng bài ca sau đây:
TRƯỚC BÀI I:
Đây là bài ca tuyệt hảo của tiên tri Isaia dâng lên Thiên Chúa Giavê. Người tôi tớ phải gánh chịu thay cho nhân loại những sự đau thương tủi nhục. Hình ảnh nầy không ai khác hơn là Đức Kitô trong tương lai.
TRƯỚC BÀI II:
Hình ảnh gương mẫu của Đức Kitô, theo như thánh Phaolô, đã trải qua những khổ nhục và vào vinh quang, nên Chúa đã hiểu những nhu cầu cần thiết của con người chúng ta vì Chúa đã sống thân phận con người như chúng ta.
TRƯỚC BÀI THƯƠNG KHÓ:
Tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại được diễn tả trong bài Thương Khó sau đây của thánh Gioan tông đồ. Đó là hình ảnh một con người yếu hèn, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá.
Sau bài Thương Khó, là bài chia sẻ của Linh mục. Sau bài chia sẻ, là Lời Nguyện Đại Kết. Trước mỗi lời nguyện là phần giới thiệu dẫn vào mỗi lời nguyện. Sau đó, là phần hôn kính Thánh Giá Chúa.
PHẦN HÔN KÍNH THÁNH GIÁ:
(Sau các Lời Nguyện Đại Kết) * Khi người dẫn lễ ĐÃ THẤY Linh mục và đoàn giúp lễ xuất hiện ở cuối Trung Tâm (Nhà Thờ) với cây thập giá giơ cao thì đọc:
Giờ đây, chúng ta bắt đầu vào phần thứ II của cuộc tưởng niệm, đó là phần suy tôn và hôn kính thánh giá Đức Kitô. Thánh Giá là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu chúng ta, là then chốt của đức tin. Thánh Giá là hình thức tủi nhục dành cho tội nhân hèn hạ. Nhưng con người đã lầm, Thiên Chúa đã làm cho cây Thánh Giá trở nên cao trọng và có ý nghĩa khác thường, khi Đấng Cứu Thế chịu treo trên đó. Qua chính thánh giá Chúa Giêsu đã vào vinh quang. Giờ đây, kính mời Anh Chị Em hướng về cuối Trung Tâm, để cùng với Linh mục suy tôn thánh giá.
* Tiếp đến là phần hôn kính thánh giá và sau đó là phần cho rước lễ.
CHẤM DỨT PHẦN TƯỞNG NIỆM THỨ SÁU TUẦN THÁNH.