đức giêsu - con thiên chúa
“Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà tự cho mình là Con Thiên Chúa” (Ga 10,31-42)
Suy niệm: Người Do Thái ngày xưa đã lên án tử hình Đức Giêsu vì Người đã tự xưng mình là Con Thiên Chúa. Họ gặp khó khăn trong việc nhận ra thần tính của con người Giêsu Nadarét mà họ ‘quá quen’ ấy. Còn chúng ta ngày nay tin tưởng và tôn thờ Đức Giêsu vì Người là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật, như tác giả Tin Mừng thứ tư đã khẳng định (x. Ga 1,1-18). Dường như chúng ta gặp một khó khăn ngược lại: ta khó ý thức đầy đủ rằng Đức Giêsu Con Thiên Chúa ấy là một con người thật! Nơi Đức Giêsu có 100% thần tính và 100% nhân tính, mà cộng lại vẫn là 100% chứ không phải 200%! Tất cả sự trớ trêu nói trên là do bởi sự thật này: Thiên Chúa đã thật sự làm người nơi Đức Giêsu, vì tình yêu và vì ý chí cứu độ của Ngài. Chỉ những ai sống trong tình yêu và trong Thánh Thần mới hiểu và tin được điều nghịch lý này.
Mời Bạn: Tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi trao ban chính Con Một. Là người phàm, chúng ta không thể đến được với Thiên Chúa; thì đây, Ngài đến với chúng ta. Là người phàm, chúng ta không thể đi theo hay bắt chuớc Thiên Chúa; thì đây, ta chỉ cần đi theo và bắt chước con người Giêsu Nadarét như ta gặp thấy trong các Sách Tin Mừng.
Chia sẻ: Bạn chia sẻ niềm tin vào Đức Giêsu cho người khác như thế nào?
Sống Lời Chúa: Ta đọc Tin Mừng với cả tâm tình tha thiết muốn khám phá Đức Giêsu nhiều hơn, để sống với Người mật thiết hơn và hăng say loan báo về Người như là sự chia sẻ món quà quí nhất cho tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con hiểu biết Chúa hơn để yêu mến Chúa hơn.
“Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà tự cho mình là Con Thiên Chúa” (Ga 10,31-42)
Suy niệm: Người Do Thái ngày xưa đã lên án tử hình Đức Giêsu vì Người đã tự xưng mình là Con Thiên Chúa. Họ gặp khó khăn trong việc nhận ra thần tính của con người Giêsu Nadarét mà họ ‘quá quen’ ấy. Còn chúng ta ngày nay tin tưởng và tôn thờ Đức Giêsu vì Người là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật, như tác giả Tin Mừng thứ tư đã khẳng định (x. Ga 1,1-18). Dường như chúng ta gặp một khó khăn ngược lại: ta khó ý thức đầy đủ rằng Đức Giêsu Con Thiên Chúa ấy là một con người thật! Nơi Đức Giêsu có 100% thần tính và 100% nhân tính, mà cộng lại vẫn là 100% chứ không phải 200%! Tất cả sự trớ trêu nói trên là do bởi sự thật này: Thiên Chúa đã thật sự làm người nơi Đức Giêsu, vì tình yêu và vì ý chí cứu độ của Ngài. Chỉ những ai sống trong tình yêu và trong Thánh Thần mới hiểu và tin được điều nghịch lý này.
Mời Bạn: Tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi trao ban chính Con Một. Là người phàm, chúng ta không thể đến được với Thiên Chúa; thì đây, Ngài đến với chúng ta. Là người phàm, chúng ta không thể đi theo hay bắt chuớc Thiên Chúa; thì đây, ta chỉ cần đi theo và bắt chước con người Giêsu Nadarét như ta gặp thấy trong các Sách Tin Mừng.
Chia sẻ: Bạn chia sẻ niềm tin vào Đức Giêsu cho người khác như thế nào?
Sống Lời Chúa: Ta đọc Tin Mừng với cả tâm tình tha thiết muốn khám phá Đức Giêsu nhiều hơn, để sống với Người mật thiết hơn và hăng say loan báo về Người như là sự chia sẻ món quà quí nhất cho tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con hiểu biết Chúa hơn để yêu mến Chúa hơn.