Sống Tỉnh Thức # 24 :

ĐƯỢC THA TRƯỚC KHI BỊ CHẬT ĐẦU

Ở Ả-rập Xê-út, những tội phạm giết người, cưỡng hiếp và buôn lậu ma túy, thường bị xử tử bằng hình thức chặt đầu. Những cuộc hành quyết như thế có rất nhiều người đến xem.

Tháng 06-2001, đám đông vây kín pháp trường ở thủ đô Riyadh để chứng kiến cảnh chặt đầu của tử tội Jahwi Hussein vì tội giết người. Anh bị bịt mắt và đao phủ đã dơ gươm lên; nhưng thình lình người ta nghe một tiếng hét lớn, đó là tiếng cha của nạn nhân đã bị Jahwi giết trước đó: “Xin đừng giết.!” Thế là cuộc hành quyết được hủy bỏ và tử tội được tha bổng. Vì theo luật Hồi giáo, gia đình nạn nhân có quyền tha thứ cho kẻ đã bị toà kết án tử hình.

Đám đông dân chúng đã reo vui và cùng đọc bài Kinh “Allahuh Akbar (Thượng Đế Vĩ Đại.”). Thường thì tử tội phải bồi thường một số tiền chuộc mạng; nhưng trong trường hợp này Jahwi đã được tha một cách vô điều kiện. Anh ta qùi xuống dưới chân cha của người mà anh đã giết, để cảm tạ ơn cứu tử.

* Một phút hồi tâm: Một trong những niềm vui sướng nhất của con nguòi là được tha thứ. Khi áp lực của sự mặc cảm về tội lỗi còn đè nặng, khi nỗi ray rứt về những việc làm sai trái còn dằn xé, tâm hồn bạn không thể nào hưởng được sự bình an.

Điều trước nhất bạn cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua sự chết của Đức Kitô là tẩy xóa tội lỗi và cho bạn cùng sống lại với Người: “Trước kia anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã…,nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta.” (Côlôxê 2, 13). Ai trong chúng ta cũng có lúc lỗi lầm, mọi người đều cần sự tha thứ. Nếu bạn cần sự tha thứ của Chúa và của người khác mỗi khi mình lầm lỗi, nên hãy biết rằng: có lúc người khác cũng cần sự tha thứ của bạn. Chúa muốn dạy tôi hãy tha thứ không giới hạn, không điều kiện. Con quyết noi gương quảng đại của Đức Giêsu để luôn tha thứ cho anh em.

Lời Chúa tôi ghi nhớ: “Thầy không bảo là đến bảy lần; nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18, 22)



Phó tế: GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com