CON NHỆN BỊ LỪA
Con thiêu thân tông vào cái mạng nhện, con nhện muốn ăn nó ngay, con thiêu thân lạy lục, nói: “Xin tha mạng cho tôi, tôi sẽ kiếm một món khác béo tốt hơn để ngài ăn cho đã”, con nhện bèn thả cho nó bay đi.
Con thiêu thân trên đường bay thì gặp con ong, bèn nói: “Trước mặt có hoa thơm, tại sao anh không đến hái, tôi sẽ dẫn đường cho anh”.
Khi gần đến cái mạng nhện, con thiêu thân nói: “Hoa trước mặt đó, bây giờ thì không cần phiền tôi dẫn đường nữa”. Con ong liền hăng hái bay tới trước, cuối cùng thì cũng tông vào cái mạng nhện, bay ra không được.
Con thiêu thân ở xa xa nói vọng lại với con nhện: “Nó chính là thứ mà tôi báo đáp cho ngài đấy ạ”.
Con nhện khoái chí tiến lên muốn bắt con ong mà ăn, con ong bèn phóng cái kim sau đít ra, dùng hết lực chích con nhện, con nhện đau muốn chết, lớn tiếng chửi con thiêu thân ở đằng xa: “Mày là thứ yêu ma, hết người để gạt sao lại lừa ta khi ta tin tưởng ngươi, ai ngờ mày lại dẫn cái thứ rất độc này đến để hại ta ?”
(Yết hậu ngữ)
Suy tư:
Ham cái lợi thì thường bị hại thân, nên nhân gian mới có câu: tham thì thâm. Con nhện ham ăn con mồi béo hơn con thiêu thân nên bị con thiêu thân lừa, con ong muốn có hoa tươi nên cũng bị lừa suýt mất mạng, cả hai bị hại đều do lòng tham mà ra cả.
Người có lòng tham thì thấy cái lợi lớn hơn danh dự, thấy tiền bạc lớn hơn mạng sống, thấy chức quyền lớn hơn tình huynh đệ thủ túc, tình bạn bè.v.v...
Người lừa dối thì lấy cái lợi lộc ra để dụ dỗ và kết thân với người hám lợi, người hám lợi thì thích lời tâng bốc nịnh hót của người lừa dối, cả hai bên ngoài tuy là bạn, nhưng luôn tìm cách để lừa nhau và loại bỏ nhau để kiếm lợi cho mình, và trước sau gì họ cũng trở thành kẻ thù của nhau, bởi vì lòng tham và cái lợi vốn là đã trở nên đối chọi nhau rồi.
Ai cũng có lòng tham, nhưng người Ki-tô hữu thì đem lòng tham của mình biến thành ước muốn thực hành thật nhiều những nhân đức thánh thiện, để khi từ giả cõi đời này, họ có một chỗ vui sướng hạnh phúc trên thiên đàng với Thiên Chúa.
Làm như thế thì họ chẳng lo bị ai lừa dối mình cả, bởi vì họ không tham lam mọi sự ở đời này. Ha ha ha...
![]() |
| N2T |
Con thiêu thân tông vào cái mạng nhện, con nhện muốn ăn nó ngay, con thiêu thân lạy lục, nói: “Xin tha mạng cho tôi, tôi sẽ kiếm một món khác béo tốt hơn để ngài ăn cho đã”, con nhện bèn thả cho nó bay đi.
Con thiêu thân trên đường bay thì gặp con ong, bèn nói: “Trước mặt có hoa thơm, tại sao anh không đến hái, tôi sẽ dẫn đường cho anh”.
Khi gần đến cái mạng nhện, con thiêu thân nói: “Hoa trước mặt đó, bây giờ thì không cần phiền tôi dẫn đường nữa”. Con ong liền hăng hái bay tới trước, cuối cùng thì cũng tông vào cái mạng nhện, bay ra không được.
Con thiêu thân ở xa xa nói vọng lại với con nhện: “Nó chính là thứ mà tôi báo đáp cho ngài đấy ạ”.
Con nhện khoái chí tiến lên muốn bắt con ong mà ăn, con ong bèn phóng cái kim sau đít ra, dùng hết lực chích con nhện, con nhện đau muốn chết, lớn tiếng chửi con thiêu thân ở đằng xa: “Mày là thứ yêu ma, hết người để gạt sao lại lừa ta khi ta tin tưởng ngươi, ai ngờ mày lại dẫn cái thứ rất độc này đến để hại ta ?”
(Yết hậu ngữ)
Suy tư:
Ham cái lợi thì thường bị hại thân, nên nhân gian mới có câu: tham thì thâm. Con nhện ham ăn con mồi béo hơn con thiêu thân nên bị con thiêu thân lừa, con ong muốn có hoa tươi nên cũng bị lừa suýt mất mạng, cả hai bị hại đều do lòng tham mà ra cả.
Người có lòng tham thì thấy cái lợi lớn hơn danh dự, thấy tiền bạc lớn hơn mạng sống, thấy chức quyền lớn hơn tình huynh đệ thủ túc, tình bạn bè.v.v...
Người lừa dối thì lấy cái lợi lộc ra để dụ dỗ và kết thân với người hám lợi, người hám lợi thì thích lời tâng bốc nịnh hót của người lừa dối, cả hai bên ngoài tuy là bạn, nhưng luôn tìm cách để lừa nhau và loại bỏ nhau để kiếm lợi cho mình, và trước sau gì họ cũng trở thành kẻ thù của nhau, bởi vì lòng tham và cái lợi vốn là đã trở nên đối chọi nhau rồi.
Ai cũng có lòng tham, nhưng người Ki-tô hữu thì đem lòng tham của mình biến thành ước muốn thực hành thật nhiều những nhân đức thánh thiện, để khi từ giả cõi đời này, họ có một chỗ vui sướng hạnh phúc trên thiên đàng với Thiên Chúa.
Làm như thế thì họ chẳng lo bị ai lừa dối mình cả, bởi vì họ không tham lam mọi sự ở đời này. Ha ha ha...
