PHƯỢNG HOÀNG NỔI GIẬN

N2T


Người miền quê không biết con công, ngẫu nhiên thấy được, bèn la lớn: “Phượng hoàng, phượng hoàng”.

Phượng hoàng nghe được thì nổi giận, nói: “Ta là vua các loài chim, ai dám mạo phạm đến ta ?” bèn sai chim loan đi điều tra, sau khi điều tra biết được sự tình, thì lập tức cho đời con công đến tiếp kiến và lớn tiếng chửi mắng: “Tại sao mày mạo phạm đến ta, giả danh lừa thiên hạ”.

Con công trả lời: “Oan uổng, tôi làm sao dám mạo phạm ngài được, vì người ở quê không biết tôi nên gọi tôi là “phượng hoàng” ạ”. Phượng hoàng nói: “Mặc dù người không mạo phạm ta, thì cũng có mạo phạm đến quan lại”.

Con công nói: “Tôi làm gì mà mạo phạm đến quan lại ?”

Phượng hoàng đáp: “Mày không mạo phạm quan lại, thế thì tại sao trên đầu lại đội cái mũ hoa lông ?”.

(Yết hậu ngữ)

Suy tư:

Thời nay, có những tội mạo phạm mà các quan và những người có quyền hành không bắt tội, và có khi im lặng hoặc cho phép người ta mạo phạm.

Cho phép phá thai, ủng hộ phá thai giết trẻ sơ sinh là tội mạo phạm đến Thiên Chúa, Đấng là sự sống và căn nguyên của sự sống; dùng quyền hành của mình để bốc lột người khác, làm hại người khác là mạo phạm đến Thiên Chúa, vì Ngài ban cho quyền hành là để thay mặt Ngài làm cho xã hội ngày càng đẹp hơn...

Tất cả những người Ki-tô hữu đều biết, khi làm hại tha nhân là mạo phạm đến Thiên Chúa, khi đứng về phía tội ác để làm khó dễ anh chị em là mạo phạm đến Thiên Chúa, bởi vì như thánh Gioan tông đồ đã nói: không ai yêu mến Thiên Chúa mà lại ghen ghét và làm hại anh em mình, vì như thế là nói dối.

Con phượng hoàng là vua của các loài chim, nhưng lại không biết trên đầu con công có cái mào hoa đẹp, nên bắt tội mạo phạm đến các quan, thì chứng tỏ phượng hoàng chỉ biết mình và lo cho những người thân cận với mình mà thôi, chứ không hề quan tâm đến thần dân bá tánh.

Trong ngày phán xét, Thiên Chúa cũng sẽ chẳng quan tâm đến những ông quan, những người có quyền hành nhưng lại hà hiếp, bắt nạt, làm khó dễ người khác, vì như thế là mạo phạm đến Ngài. Coi chừng đấy.