VIẾT SAI TÊN

N2T


Có một thư sinh hiệu là “Cát Nhân”, một hôm kết thân với người bạn mới, nói tên họ cho nhau nghe.

Qua mấy ngày sau, người bạn viết thư gọi anh ta là “kích nhân ”(1) , đợi đến khi hai người gặp nhau, Cát Nhân cười nói: “Tay của tôi trói gà không chặt, không thể công kích người, biệt hiệu của tôi là cát của “đại cát” mà”.

Qua mấy ngày sau, người bạn viết thư viết tên của thư sinh thành “kích nhân” (2) , Cát Nhân thấy bạn thì nói: “Sao anh cứ đùa với tôi hoài vậy ? Tôi không phải là vũ phu, làm sao có thể động kích chứ ?”

Người bạn nói: “Anh tự mình nói kích là kích của “đại kích”, tôi còn nhớ trong “Bản thảo cương mục” có hồng ngà đại kích (tên của một loại thuốc), đó chính là kích này đấy”.

Cát Nhân nói: “Không phải, biệt hiệu của tôi là cát của “ngưu miên cát địa”.

Lại qua mấy ngày sau, người bạn viết thư kêu thư sinh là “cức nhân” (3), Cát Nhân thấy thì nổi giận bèn đi gặp người bạn ấy để hỏi cho ra lẽ.

Người bạn cũng phát hỏa nói: “Anh tự mình nói “cức”, lẽ nào là kinh thiên cức địa (4), không phải “cức” này sao ?”

(Yết hậu ngữ)

Suy tư:

Tên là người, không nhớ tên người ta cũng đủ làm cho họ buồn rồi, nhất là các cô gái, huống hồ là viết sai tên của người ta nhiều lần.

Ki-tô hữu là tên của người đi theo Chúa Giê-su để làm môn đệ của Ngài, tên gọi này đã thấm sâu vào tạng phủ của mọi người, bởi vì hể nghe đến tên Ki-tô hữu là bất kỳ ai –dù là người không có niềm tin- cũng đều biết họ là người tin vào Chúa Giê-su.

Có một vài người Ki-tô hữu ngay cả tên Ki-tô hữu của mình mà cũng không nhớ, bởi vì họ không biết chủ nhật là ngày dành cho Chúa hay dành cho thân xác, cho nên họ vẫn đi kiếm tiền, và nếu không kiếm tiền thì đi nhậu, đi chơi; họ cũng không nhớ mình là người đã được Rửa Tội làm con của Chúa, cho nên cuộc sống của họ như là những người ngoại đạo, làm cho người khác cứ tưởng họ là người không phải là môn đệ của Chúa Giê-su.

Anh thư sinh đã nổi giận khi người bạn viết sai tên mình lần thứ ba, với ý nghĩa không tốt.

Lòng nhân từ của Thiên Chúa thì không giới hạn, nhưng cuộc sống của con người thì có giới hạn, người không nhớ mình là người Ki-tô hữu hoặc sống như mình không phải là môn đệ của Chúa Giê-su, thì coi chừng đấy, đây không phải là chuyện đùa đâu nhé !

--------------------------------------

(1) Kích nhân (擊人) là đánh người.

(2) Kích nhân (戟人) là người dùng cái kích.

(3) “Cức nhân” nghĩa là đứa con hiếu thảo để tang cho cha mẹ.

(4) “Kinh thiên cức địa” (gai trời táo đất) nghĩa là cây gai trời cây táo chua đất.