LỢI TỨC CỦA QUAN TÀI
Có một năm, ôn dịch hoành hành, người ta buổi sáng mắc bệnh buổi tối thì chết, rất nhiều gia đình giữa lúc vội vàng không kịp lo xếp công việc.
Ông Giáp nọ sau khi bị nhiễm bệnh mà chết, người nhà đi mua quan tài, khổ nỗi là không có loại tốt cho nên đến mượn quan tài rất tốt của một phú ông, sau khi thương lượng nếu bằng lòng xong việc sẽ trả lại cái quan tài khác.
Phú ông không bằng lòng, người nhà đột nhiên nhớ lại phú ông này thường ngày thích bốc lột người khác, thế là nói: “Nếu ông bằng lòng cho chúng tôi mượn quan tài, thì sau khi xong việc, không những trả lại quan tài khác lớn hơn, mà lại còn tặng thêm một hai cái quan tài nhỏ khác nữa làm lợi tức, được không ?”
(Yết hậu ngữ)
Suy tư:
Quan tài là biểu hiện của chết chóc, là sự sợ hãi của con người, bởi vì ai cũng sợ chết, vậy mà có người lại trả lợi tức bằng quan tài vì biết phú ông thích bốc lột người. Kẻ chuyên bốc lột cho vay nặng lãi người khác, thì hể cái gì mà có lợi thì dù là quan tài hay tử thi, đều có thể bốc lột người ta, bởi vì cái lòng tham lam thì không bao giờ có đáy.
Dưới con mắt của người tham lam thì mọi thứ đều có thể quy ra tiền bạc để sinh lời, dưới con mắt của người Ki-tô hữu thì mọi thứ đều có thể khiến cho họ nên thánh: một cái quan tài đủ để cho họ suy gẫm đến sự chết; một cái tử thi (thây ma) cũng đủ để cho họ suy gẫm đến đời sau thiên đàng, hỏa ngục; một đồng tiền bỏ ra hoặc một đồng tiền lấy vào, cũng đều làm cho lương tâm họ luôn cân nhắc đến ngày phán xét công minh của Thiên Chúa...
Người có lòng tham khi bị rơi là rơi thẳng xuống tận vực sâu hỏa ngục, vì không có đáy để cản lại. Ha ha ha, ai hiểu thì hiểu...
![]() |
| N2T |
Có một năm, ôn dịch hoành hành, người ta buổi sáng mắc bệnh buổi tối thì chết, rất nhiều gia đình giữa lúc vội vàng không kịp lo xếp công việc.
Ông Giáp nọ sau khi bị nhiễm bệnh mà chết, người nhà đi mua quan tài, khổ nỗi là không có loại tốt cho nên đến mượn quan tài rất tốt của một phú ông, sau khi thương lượng nếu bằng lòng xong việc sẽ trả lại cái quan tài khác.
Phú ông không bằng lòng, người nhà đột nhiên nhớ lại phú ông này thường ngày thích bốc lột người khác, thế là nói: “Nếu ông bằng lòng cho chúng tôi mượn quan tài, thì sau khi xong việc, không những trả lại quan tài khác lớn hơn, mà lại còn tặng thêm một hai cái quan tài nhỏ khác nữa làm lợi tức, được không ?”
(Yết hậu ngữ)
Suy tư:
Quan tài là biểu hiện của chết chóc, là sự sợ hãi của con người, bởi vì ai cũng sợ chết, vậy mà có người lại trả lợi tức bằng quan tài vì biết phú ông thích bốc lột người. Kẻ chuyên bốc lột cho vay nặng lãi người khác, thì hể cái gì mà có lợi thì dù là quan tài hay tử thi, đều có thể bốc lột người ta, bởi vì cái lòng tham lam thì không bao giờ có đáy.
Dưới con mắt của người tham lam thì mọi thứ đều có thể quy ra tiền bạc để sinh lời, dưới con mắt của người Ki-tô hữu thì mọi thứ đều có thể khiến cho họ nên thánh: một cái quan tài đủ để cho họ suy gẫm đến sự chết; một cái tử thi (thây ma) cũng đủ để cho họ suy gẫm đến đời sau thiên đàng, hỏa ngục; một đồng tiền bỏ ra hoặc một đồng tiền lấy vào, cũng đều làm cho lương tâm họ luôn cân nhắc đến ngày phán xét công minh của Thiên Chúa...
Người có lòng tham khi bị rơi là rơi thẳng xuống tận vực sâu hỏa ngục, vì không có đáy để cản lại. Ha ha ha, ai hiểu thì hiểu...
