Bài 54: Việc cầu Nguyện Qua Năm Ngón Tay
Trong bàn tay của chúng ta có 5 ngón, 5 ngón đó cũng có thể tượng trưng cho 50 tràng chuổi Mân Côi đọc kinh, nguyện cầu và suy gẫm. Mỗi ngón tượng trưng cho 10 Kinh Mân Côi. Với 5 ngón tay, chúng ta có thể cầu nguyện như sau trong tư cách là một gia đình, hay dùng nó để giúp các trẻ em tự biết cách cầu nguyện:
Bắt Đầu Bằng Ngón Tay Cái (Thumb):
Ngón tay cái là ngón gần chúng ta nhất. Do đó, hãy bắt đầu việc cầu nguyện của chúng ta bằng cách cầu nguyện cho những ai gần gũi với chúng ta nhất, như cho: mẹ-cha, anh, chị, em, vợ/chồng, con cái, bà con thân thuộc,..., vân vân. Họ chính là những người rất dễ biết đến, cũng như đáng nhớ nhất!
Vì rằng, như C.S.Lewis đã từng nói, cầu nguyện cho những người thân yêu nhất của chúng ta chính là “nghĩa vụ ngọt ngào” (sweet duty).
Ngón Trỏ (Pointing Finger):
Ngón kế tiếp chính là ngón trỏ. Do đó, hãy cầu nguyện cho những ai có nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn và giúp chúng ta chữa lành. Những người này gồm: các thầy/cô giáo, các bác sĩ, các linh mục, các Giám Mục, Giáo Hoàng, Hồng Y, và các tu sĩ nam/nữ.
Những vị này cần đến sự hổ trợ và thông thái để hướng dẫn chúng ta cùng những người khác đến/đi đúng hướng. Hãy cầu nguyện thật nhiều cho các vị này mãi luôn!
Ngón Cao Nhất (Tallest Finger):
Kế ngón trỏ, là ngón tay cao nhất. Nó nhắc nhở chúng ta về những người lãnh đạo cao nhất của chúng ta nơi Giáo Hội cũng như nơi xã hội tục trần. Hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các Đức Hồng Y, các Đức Tổng Giám Mục cũng như Giám Mục, cho Tổng Thống, Thủ Tướng, hay các vị lãnh đạo quốc gia, cùng với những người lãnh đạo cao cấp của các công ty trong lãnh vực kinh doanh, và những nhà quản lý.
Vì suy cho cùng, những vị này chính là những người giúp định hình nên quốc gia và hướng dẫn công luận. Họ cũng rất cần đến sự hướng dẫn của Thiên Chúa.
Ngón Tay Đeo Nhẫn (Ring Finger):
Ngón tay thứ tư là ngón tay đeo nhẫn. Có lẽ, chúng ta không biết gì nhiều về ngón tay này, vì đây là ngón tay yếu nhất trong tất cả các ngón tay của chúng ta. Ngón tay này nhắc nhở chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang phải bệnh tật, ốm đau, đang gặp khó khăn, hay trắc trở trong cuộc sống. Những người đang phải khổ đau, u uất, buồn tủi, côi đơn, thất vọng, chán chường…. Họ rất cần đến lời cầu nguyện hằng ngày của chúng ta, chúng ta phải ngày đêm luôn nhớ đến họ.
Thêm vào đó, ngón tay này cũng là dịp nhắc nhở chúng ta hãy luôn biết cầu nguyện cho các linh hồn côi đơn, đang còn phải vướng vào vòng luyện tội, cầu mong cho các linh hồn sớm được Lòng Từ Nhân của Thiên Chúa thứ tha, để các linh hồn ấy được dịp vinh hưởng vinh quang cùng với Thiên Chúa và tất cả các Thánh ở trên nước Thiêng Đàng.
Lời cầu nguyện bền bỉ và liên tục cho các Linh Hồn bao giờ cũng mang lại thật nhiều lợi ích cho riêng chúng ta trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào: dù sống hay chết.
Ngón Út / Nhỏ (Little Finger):
Cuối cùng là ngón út của chúng ta, tức ngón nhỏ nhất trong các ngón tay. Thì đây chính là nơi mà chúng ta tự đặt chính chúng ta vào trong mối quan hệ với Thiên Chúa và những người khác.
Như Thánh Kinh đã nói, “Điều bé mọn nhất trong số các con, cũng chính là điều vĩ đại nhất.”
Ngón tay này nên nhắc nhớ chúng ta hãy biết nguyện cầu cho chính bản thân của chúng ta. Vì sau khi chúng ta đã cầu nguyện cho 4 nhóm người trên rồi, thì đến lúc chúng ta cũng phải biết cầu nguyện cho chính bản thân của chúng ta, để chúng ta biết thật sự mến Chúa và yêu người hơn, không những qua lời cầu nguyện, mà còn qua những hành động cụ thể của đức tin ngay giữa lòng xã hội, mặc cho cuộc đời có ngặt nghèo, có phũ phàng, có giối trá và điêu ngoa.
Trong bàn tay của chúng ta có 5 ngón, 5 ngón đó cũng có thể tượng trưng cho 50 tràng chuổi Mân Côi đọc kinh, nguyện cầu và suy gẫm. Mỗi ngón tượng trưng cho 10 Kinh Mân Côi. Với 5 ngón tay, chúng ta có thể cầu nguyện như sau trong tư cách là một gia đình, hay dùng nó để giúp các trẻ em tự biết cách cầu nguyện:
Bắt Đầu Bằng Ngón Tay Cái (Thumb):
Ngón tay cái là ngón gần chúng ta nhất. Do đó, hãy bắt đầu việc cầu nguyện của chúng ta bằng cách cầu nguyện cho những ai gần gũi với chúng ta nhất, như cho: mẹ-cha, anh, chị, em, vợ/chồng, con cái, bà con thân thuộc,..., vân vân. Họ chính là những người rất dễ biết đến, cũng như đáng nhớ nhất!
Vì rằng, như C.S.Lewis đã từng nói, cầu nguyện cho những người thân yêu nhất của chúng ta chính là “nghĩa vụ ngọt ngào” (sweet duty).
Ngón Trỏ (Pointing Finger):
Ngón kế tiếp chính là ngón trỏ. Do đó, hãy cầu nguyện cho những ai có nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn và giúp chúng ta chữa lành. Những người này gồm: các thầy/cô giáo, các bác sĩ, các linh mục, các Giám Mục, Giáo Hoàng, Hồng Y, và các tu sĩ nam/nữ.
Những vị này cần đến sự hổ trợ và thông thái để hướng dẫn chúng ta cùng những người khác đến/đi đúng hướng. Hãy cầu nguyện thật nhiều cho các vị này mãi luôn!
Ngón Cao Nhất (Tallest Finger):
Kế ngón trỏ, là ngón tay cao nhất. Nó nhắc nhở chúng ta về những người lãnh đạo cao nhất của chúng ta nơi Giáo Hội cũng như nơi xã hội tục trần. Hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các Đức Hồng Y, các Đức Tổng Giám Mục cũng như Giám Mục, cho Tổng Thống, Thủ Tướng, hay các vị lãnh đạo quốc gia, cùng với những người lãnh đạo cao cấp của các công ty trong lãnh vực kinh doanh, và những nhà quản lý.
Vì suy cho cùng, những vị này chính là những người giúp định hình nên quốc gia và hướng dẫn công luận. Họ cũng rất cần đến sự hướng dẫn của Thiên Chúa.
Ngón Tay Đeo Nhẫn (Ring Finger):
Ngón tay thứ tư là ngón tay đeo nhẫn. Có lẽ, chúng ta không biết gì nhiều về ngón tay này, vì đây là ngón tay yếu nhất trong tất cả các ngón tay của chúng ta. Ngón tay này nhắc nhở chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang phải bệnh tật, ốm đau, đang gặp khó khăn, hay trắc trở trong cuộc sống. Những người đang phải khổ đau, u uất, buồn tủi, côi đơn, thất vọng, chán chường…. Họ rất cần đến lời cầu nguyện hằng ngày của chúng ta, chúng ta phải ngày đêm luôn nhớ đến họ.
Thêm vào đó, ngón tay này cũng là dịp nhắc nhở chúng ta hãy luôn biết cầu nguyện cho các linh hồn côi đơn, đang còn phải vướng vào vòng luyện tội, cầu mong cho các linh hồn sớm được Lòng Từ Nhân của Thiên Chúa thứ tha, để các linh hồn ấy được dịp vinh hưởng vinh quang cùng với Thiên Chúa và tất cả các Thánh ở trên nước Thiêng Đàng.
Lời cầu nguyện bền bỉ và liên tục cho các Linh Hồn bao giờ cũng mang lại thật nhiều lợi ích cho riêng chúng ta trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào: dù sống hay chết.
Ngón Út / Nhỏ (Little Finger):
Cuối cùng là ngón út của chúng ta, tức ngón nhỏ nhất trong các ngón tay. Thì đây chính là nơi mà chúng ta tự đặt chính chúng ta vào trong mối quan hệ với Thiên Chúa và những người khác.
Như Thánh Kinh đã nói, “Điều bé mọn nhất trong số các con, cũng chính là điều vĩ đại nhất.”
Ngón tay này nên nhắc nhớ chúng ta hãy biết nguyện cầu cho chính bản thân của chúng ta. Vì sau khi chúng ta đã cầu nguyện cho 4 nhóm người trên rồi, thì đến lúc chúng ta cũng phải biết cầu nguyện cho chính bản thân của chúng ta, để chúng ta biết thật sự mến Chúa và yêu người hơn, không những qua lời cầu nguyện, mà còn qua những hành động cụ thể của đức tin ngay giữa lòng xã hội, mặc cho cuộc đời có ngặt nghèo, có phũ phàng, có giối trá và điêu ngoa.