Thập Tự Chinh



Chúa gọi con đi vào một cuộc chiến
Con sẵn sàng dâng hiến cuộc đời con
Con sẵn sàng dâng hiến cả xác hồn
Xin chỉ cho con đường đi vào Thánh chiến.

Con biết rằng Chúa chẳng muốn binh đao
Chẳng muốn tàu ngầm máy bay, bom đạn
Chẳng muốn con người chém giết đổ máu đào.

Lạy Chúa, xin dẫn con vào trận Thánh chiến
Con xin vâng như Mẹ Ngài đã xin vâng
Dẫu chẳng biết rằng ngày mai đâu bờ bến
Nhưng Chúa an bài con vững bước dấn thân.

Vâng, con xin lãnh nhận lệnh truyền và vũ khí
Để lên đường trong cuộc Thập tự chinh
Chống quân thù trú ẩn trong chính mình.

Đây tấm mộc che thân là Mười Giới Răn của Chúa
Sẽ giúp con tránh đạn bắn quân thù
Con xông pha trong chiến trường đầy sa đoạ
Đầy khói lửa u mê và dục vọng mịt mù
Đây Kinh Thánh, là hải đăng giữa muôn trùng biển cả
Là bản đồ chỉ hướng đến mục tiêu
Sẽ giúp con không bao giờ lạc hướng
Và cuối cùng sẽ thắng trận cao siêu.

Đây lương thực của con là Thánh Thể nhiệm mầu
Là lời Hằng sống, Giáo huấn, là Tình yêu
Con no thoả trong hương trầm thánh thiện
Trong tình yêu, và trong cả lằn tên mũi đạn
Con xông pha cùng đồng đội, giữa ba quân
Giữa kẻ thù tràn ngập cả gian trần.

Đây sức mạnh của con là Đức Tin, Đức Cậy
Cùng với lòng sốt Mến, nguyện cầu, tri ân

Ôi! Lạy Chúa con sẵn sàng và đang đợi lệnh
Xin ở bên con trên đường vào trận chiến
Chống quân thù ngay giữa bản thân con.