PHÚC ÂM QUA THI CA THÁNG 3 / 2007
CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY C (4/3/07).
Đau lòng ứa lệ nói rằng,
Càng ngày như thấy càng tăng nghịch thù.
Sai đường hướng Đức Ki-Tô,
Thế nhân ưa chuộng mơ hồ trần gian.
CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY C (11/3/07).
Hiện trong Giáo hội chúng ta,
Tứ phương lẫn lộn thiện tà sống chung.
Tà nhân dục vọng săn lùng,
Thiện nhân từ ái, khiêm cung hiền hòa.
CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY C (18/3/07).
Chẳng hề nhớ đến tội con,
Con đi Cha những héo hon đợi chờ.
Lòng Cha sung sướng vô bờ,
Con về Cha thỏa ước mơ đêm ngày.
CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY C (25/3/07).
Con người đã được sinh ra,
Mọi thành phần cũng đều là tội nhân.
Chúa không kết án nhưng cần,
Cải tà quy chánh ăn năn thật lòng.
CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY C (4/3/07).
Đau lòng ứa lệ nói rằng,
Càng ngày như thấy càng tăng nghịch thù.
Sai đường hướng Đức Ki-Tô,
Thế nhân ưa chuộng mơ hồ trần gian.
CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY C (11/3/07).
Hiện trong Giáo hội chúng ta,
Tứ phương lẫn lộn thiện tà sống chung.
Tà nhân dục vọng săn lùng,
Thiện nhân từ ái, khiêm cung hiền hòa.
CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY C (18/3/07).
Chẳng hề nhớ đến tội con,
Con đi Cha những héo hon đợi chờ.
Lòng Cha sung sướng vô bờ,
Con về Cha thỏa ước mơ đêm ngày.
CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY C (25/3/07).
Con người đã được sinh ra,
Mọi thành phần cũng đều là tội nhân.
Chúa không kết án nhưng cần,
Cải tà quy chánh ăn năn thật lòng.