LỜI CHÚC LỄ GIÁNG SINH 2002
gửi đến Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại
Xin kính chào tất cả quí ông bà và quí anh chị em.
Năm nào cũng thế, mỗi khi lễ Giáng Sinh tới, thế giới như mang một mầu sắc lạ thường, xem ra đẹp đẽ hơn. Cho dù mùa đông lạnh lẽo, lòng người cũng rộn ràng niềm vui và cảnh vật xem ra vui tươi hơn.. Người ta nghĩ đến nhau, gửi cho nhau một lời cầu chúc, tặng cho nhau một món quà, người ta cố gắng quên đi những đau buồn để chào hỏi, vui cười và thân thiện với nhau. Lý do là Chúa đã xuống thế làm người. Đây là một cử chỉ tuyệt vời của tình yêu thần thánh. Để cứu chuộc nhân loại, Thiên Chúa đã không sai một sứ giả, một thiên thần, nhưng đã đích thân xuống thế làm người để cứu chuộc con người, để thông truyền cho con người tình yêu và sức sống thần linh của Ngài.
Hòa một nhịp với niềm vui của mọi người trong dịp lễ Giáng sinh, tôi vui mừng gửi đến quí ông bà và quí anh chị em lời cầu chúc chân thành và quí mến nhất. Đặc biệt tôi xin được gửi lời cầu chúc chân tình đến những anh chị em đang gặp thử thách và đau khổ, những người đau yếu hay đang lâm cảnh túng thiếu, những người bị dằn vật về tinh thần, những người sống trong cảnh cô đơn. Xin Thiên Chúa ban cho quí ông bà và anh chị em ơn an bình và niềm vui ơn cứu độ mà chỉ mình Ngài có thể ban cho con người.
Trong khi chúng ta được hưởng niềm vui của Chúa Hài Đồng, trong bầu khí đầm ấm của gia đình, của bạn bè hàng xóm và của cộng đoàn, chúng ta không thể không nghĩ đến các dân nước trên thế giới, đến quê hương thân yêu của chúng ta. Còn rất nhiều người, nhiều dân tộc chưa được hưởng ơn an bình của Chúa. Trái lại, họ phải sống lầm than, khổ sở; nhiều người sống trong lo âu sợ sệt; nhiều người, nhiều dân tộc bị áp bức bất công; bị nghèo đói, túng thiếu đè nặng và chiến tranh tàn phá. Gần chúng ta, cũng không thiếu những người không được hưởng niềm an vui của Chúa. Chúng ta nghĩ đến những thanh niên thiếu nữ lạc lõng, hoặc bị các tệ đoan xã hội lôi cuốn; chúng ta nghĩ đến những gia đình bất hòa, hoặc tan nát; chúng ta nghĩ đến các cụ già sống trong cô đơn, những con tim sầu héo, chán nản và thất vọng.
Chớ gì trong dịp lễ Chúa Giáng Sinh năm nay, sứ điệp của đêm Chúa ra đời được làm vang dội với tất cả sức lực của những tâm hồn tin vào Chúa: "Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng lớn lao và sẽ là tin mừng cho toàn dân: hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra... Ngài là Đức Kitô... " (Lc 2,10-14).
Trong khi chúng ta tha thiết cầu nguyện xin Chúa ban ơn an bình cho thế giới và dấn thân kiến tạo hòa bình theo hoàn cảnh, điều kiện sống và ơn gọi của mình, chính chúng ta cũng cần lãnh nhận ơn an bình của Chúa. Hemingway, tiểu thuyết gia thời danh, bôn ba khắp đó đây để tìm an bình mà không tìm được. Sau cùng ông đã khám phá ra sự thật và đã nói qua lời của Mẹ Nhất nói với một tập sinh trong một truyện tiểu thuyết của ông: "Này con, sự an bình con không tìm được ở ngoài đời hay trong tu viện đâu. Sự an bình con phải tìm trong tâm hồn của con". Để tìm được sự an bình, con người cần phải trở về với lòng mình, mở rộng lòng mình để đón nhận ơn Chúa. Thiên Chúa có quyền năng biến nước thành rượu, mở lối đi trong ngõ đường cụt. Tình yêu của Thiên Chúa có sức làm cho những tâm hồn sầu héo tìm lại được an bình, quên chính mình để tìm lợi ích cho người khác, đem an vui đến cho họ.
Vì vậy, lời cầu chúc lễ Giáng Sinh của tôi gửi đến quí ông bà và quí anh chị em biến thành lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa: xin Thiên Chúa ban cho quí ông bà, quí anh chị em và cho các gia đình, nhất là những tâm hồn, những gia đình đang bị đau khổ dày xéo ơn an bình của Ngài.
Xin kính chào quí ông bà và quí anh chị em.
Lm Giuse Đinh Đức Đạo
Giám Đốc Văn Phòng Phối Kết