Thư chung mùa Chay 2007 của Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt
TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI Thư chung của Đức Tổng Giám mục Gửi Các Linh mục, Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh Và Anh Chị Em giáo dân giáo phận Hà nội Nhân dịp mùa Chay năm 2007 Ngày 20 tháng 02 năm 2007
Anh Chị Em thân mến,
Vừa qua những ngày Xuân Đinh Hợi vui tươi, tiếp đến ngay 40 ngày Mùa Chay 2007. Sự thay đổi thật đột ngột. Nhưng tôi tin rằng thay đổi đột ngột này sẽ giúp anh chị em ý thức hơn về tinh thần mùa Chay.
Nhìn những thức ăn dư thừa sau ngày Tết, có lẽ nhiều người không khỏi chạnh lòng nghĩ đến những anh chị em trong hoàn cảnh thiếu thốn, không có đủ những phương tiện cần thiết cho cuộc sống cả vật chất lẫn tâm linh.
Tôi đang nghĩ đến vùng Hòa bình, nơi 10.000 giáo dân không có nhà thờ, nhà xứ, lớp học giáo lý, không có linh mục, tu sĩ thường xuyên phục vụ. Các nhà thờ cũ đổ nát đang cần được tái thiết. Đó là các nhà thờ : Bến Cuối, Đồng Cháy, Đồng Gianh, Đồng Gội, Gò Mu, Mường Sì, Mường Cắt, Mường Đổn, Mường Riệc, Mường Tre và Vụ Bản. Có nhà thờ chỉ còn những bức tường xiêu vẹo. Có nhà thờ chỉ còn trơ lại nền đất cỏ mọc hoang vu. Có nhà thờ đã mất hẳn dấu tích. Thật tang thương đến đau lòng.
Vì thế, tôi kêu gọi anh chị em, một lần nữa, hãy thương đến vùng Hòa bình. Cụ thể, anh chị em hãy bớt những chi tiêu trong Mùa Chay để yểm trợ vùng Hòa bình đang rất thiếu thốn, đang rất khó khăn này. Mỗi giáo xứ hãy làm một hòm công đức cho vùng Hòa bình. Mỗi gia đình hãy làm một hộp tiết kiệm cho vùng Hòa bình.
Việc ăn chay như thế biểu lộ đức tin sống động, có việc làm cụ thể. Giúp phát triển đức tin của bản thân và của tha nhân.
Việc ăn chay như thế sẽ biểu lộ đức bác ái nồng nàn. Không những bày tỏ lòng yêu mến Chúa, mà còn biểu lộ lòng bác ái với tha nhân. Thực sự yêu mến những người nghèo khổ.
Nhân tiện đây, tôi xin cám ơn anh chị em đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi lần trước, nên đã hoàn thành được hai chiếc cầu bắc ngang dòng suối cho dân đi lại dễ dàng, hoàn thành một máng dẫn nước cho dân cày cấy đúng vụ, nhà thờ Gò Mu đang ở vào công đọan cuối cùng. Vùng Hòa bình đã có một tia hi vọng nhen nhúm.
Hi vọng với sự trợ giúp của anh chị em, năm nay sẽ có thêm nhà thờ khác mọc lên, sẽ có thêm cầu cống cho việc đi lại được dễ dàng, sẽ có thêm hồ chứa nước sạch cho dân sinh họat.
Cám ơn lòng quảng đại của anh chị em với Chúa và với anh chị em vùng Hòa bình. Xin Chúa ban phúc lành chan chứa để tưởng thưởng việc ăn chay có ý nghĩa của anh chị em trong mùa Chay này.
Thân ái chào anh chị em.
+ Giuse Ngô quang Kiệt
Tổng Giám mục Hà nội
TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI Thư chung của Đức Tổng Giám mục Gửi Các Linh mục, Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh Và Anh Chị Em giáo dân giáo phận Hà nội Nhân dịp mùa Chay năm 2007 Ngày 20 tháng 02 năm 2007
Anh Chị Em thân mến,
Vừa qua những ngày Xuân Đinh Hợi vui tươi, tiếp đến ngay 40 ngày Mùa Chay 2007. Sự thay đổi thật đột ngột. Nhưng tôi tin rằng thay đổi đột ngột này sẽ giúp anh chị em ý thức hơn về tinh thần mùa Chay.
Nhìn những thức ăn dư thừa sau ngày Tết, có lẽ nhiều người không khỏi chạnh lòng nghĩ đến những anh chị em trong hoàn cảnh thiếu thốn, không có đủ những phương tiện cần thiết cho cuộc sống cả vật chất lẫn tâm linh.
Tôi đang nghĩ đến vùng Hòa bình, nơi 10.000 giáo dân không có nhà thờ, nhà xứ, lớp học giáo lý, không có linh mục, tu sĩ thường xuyên phục vụ. Các nhà thờ cũ đổ nát đang cần được tái thiết. Đó là các nhà thờ : Bến Cuối, Đồng Cháy, Đồng Gianh, Đồng Gội, Gò Mu, Mường Sì, Mường Cắt, Mường Đổn, Mường Riệc, Mường Tre và Vụ Bản. Có nhà thờ chỉ còn những bức tường xiêu vẹo. Có nhà thờ chỉ còn trơ lại nền đất cỏ mọc hoang vu. Có nhà thờ đã mất hẳn dấu tích. Thật tang thương đến đau lòng.
Vì thế, tôi kêu gọi anh chị em, một lần nữa, hãy thương đến vùng Hòa bình. Cụ thể, anh chị em hãy bớt những chi tiêu trong Mùa Chay để yểm trợ vùng Hòa bình đang rất thiếu thốn, đang rất khó khăn này. Mỗi giáo xứ hãy làm một hòm công đức cho vùng Hòa bình. Mỗi gia đình hãy làm một hộp tiết kiệm cho vùng Hòa bình.
Việc ăn chay như thế biểu lộ đức tin sống động, có việc làm cụ thể. Giúp phát triển đức tin của bản thân và của tha nhân.
Việc ăn chay như thế sẽ biểu lộ đức bác ái nồng nàn. Không những bày tỏ lòng yêu mến Chúa, mà còn biểu lộ lòng bác ái với tha nhân. Thực sự yêu mến những người nghèo khổ.
Nhân tiện đây, tôi xin cám ơn anh chị em đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi lần trước, nên đã hoàn thành được hai chiếc cầu bắc ngang dòng suối cho dân đi lại dễ dàng, hoàn thành một máng dẫn nước cho dân cày cấy đúng vụ, nhà thờ Gò Mu đang ở vào công đọan cuối cùng. Vùng Hòa bình đã có một tia hi vọng nhen nhúm.
Hi vọng với sự trợ giúp của anh chị em, năm nay sẽ có thêm nhà thờ khác mọc lên, sẽ có thêm cầu cống cho việc đi lại được dễ dàng, sẽ có thêm hồ chứa nước sạch cho dân sinh họat.
Cám ơn lòng quảng đại của anh chị em với Chúa và với anh chị em vùng Hòa bình. Xin Chúa ban phúc lành chan chứa để tưởng thưởng việc ăn chay có ý nghĩa của anh chị em trong mùa Chay này.
Thân ái chào anh chị em.
+ Giuse Ngô quang Kiệt
Tổng Giám mục Hà nội