Sống Đạo Hôm nay: Yêu thương và Phục vụ
(Suy niệm tại La Vang, Mồng Ba Tết Đinh Hợi)
Từ khi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam họp tại Huế ngày 08.09.2006, ra thư chung mục vụ về đề tài Sống Đạo Hôm Nay, thì nhan nhản khắp nơi trong nhà thờ các giáo xứ, các cộng đoàn tu sĩ, đều có những khẩu hiệu: Sống Đạo Hôm Nay - Yêu Thương và Phục Vụ.
Vậy chúng ta hãy cùng nhau suy niệm đề tài yêu thương và phục vụ trong buổi cầu nguyện lần hột nầy trước nhan Đức Mẹ Maria La Vang.
Thứ nhất: Sống Yêu Thương
1.Thư Mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 2006
Đời Sống Đạo luôn luôn phải được đặt trên nền tảng bác ái yêu thương, vì đây là điều răn quan trọng nhất (x. Mt 22, 37-39) và là dấu hiệu rõ ràng nhất khẳng định chúng ta thuộc về Chúa Giêsu: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 35 ). (số 6)
2. Gương Chúa Giêsu và lời Ngài dạy
Trong khi loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu nhấn mạnh về sự yêu người: "Ta ban cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34).
Chúa Giêsu dạy chúng ta yêu người vì Chúa. Người đời yêu người vì người: yêu người vì tư lợi, vì giàu sang, vì chức tước, vì mình thích. Người công giáo yêu người vì Chúa: yêu một cách siêu nhiên, dù bên trong có ác cảm, dù bên ngoài rất dễ đụng chạm xích mích nhưng vẫn bỏ qua dễ dàng, vẫn lướt thắng được tất cả.
Chúa Giêsu dạy chúng ta yêu người trong Chúa. Người đời yêu người trong người: yêu để cho mình được lợi, được sướng, được khoẻ. Người công giáo yêu người trong Chúa. Từ khi Con Thiên Chúa xuống trần, mang lấy khuôn mặt của con người, thì mọi người đều mang khuôn mặt của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nhấn mạnh điểm nầy: "Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy" (Mt 25,40). Chúa Giêsu dạy chúng ta không những yêu người vì Chúa, yêu người trong Chúa, mà còn yêu người như chính Ngài đã làm gương: "Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con" (Ga 13,34).
3. Gương Đức Mẹ sống yêu thương
- Sự yêu người của Đức Mẹ thì không ai trong chúng ta sánh kịp.
- Chúng ta hãy xem gương Đức Mẹ đi thăm bà Isave: lòng yêu người của Đức Mẹ nổi bật khi một mình thân gái yếu liễu, mà cả gan lên đường đi xa, băng đèo vượt suối để đi thăm viếng an ủi người khác.
- Chúng ta hãy xem gương Đức Mẹ sống 30 năm giữa láng giềng thôn xóm: Mẹ sống giữa mọi người với một trái tim nhạy cảm yêu thương, để có thể đọc được nhu cầu giúp đỡ của người khác.
- Chúng ta hãy xem gương Đức Mẹ tại tiệc cưới Cana: Đức Mẹ không nghỉ gì đến mình, nhưng chỉ biết lo lắng cho đôi tân hôn được hạnh phúc.
- Và nhất là chúng ta hãy xem gương Đức Mẹ trên Núi Sọ Canvariô: vì yêu thương loài người chúng ta mà Đức Mẹ đã vui lòng hiến tế Con Một của mình để cho loài người chúng ta được cứu rỗi.
Nói đến Đạo Công giáo, ai cũng nghĩ rằng đây là Đạo Bác Ái, Đạo Yêu Thương, vì dân chúng Việt Nam cũng như dân chúng trên khắp hoàn cầu, đều mặc nhiên công nhận rằng Công Giáo đồng nghĩa với Bác Ái, Yêu Thương.
Sống yêu thương, chúng ta mới sống được cảnh thiên đàng ngay trên mặt đất nầy. Một cha sở kia giảng về thiên đàng. Sau thánh lễ, một người đến hỏi cha: "Thưa cha, cha giảng về thiên đàng, nhưng cha chưa nói cho con biết thiên đàng ở đâu." Cha sở liền trả lời ngay: "Hiện nay, trong khu vực chúng ta, có một gia đình rất nghèo khổ. Nếu ông muốn biết thiên đàng ở đâu, ông hãy đến nhà nầy giúp đỡ họ đôi chút. Đó là địa chỉ thiên đàng tôi cho ông biết để ông đến."
Thứ hai: Sống Phục Vụ
1. Thư Mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 2006
“Con người mới, theo gương Chúa Giêsu, phải là con người dấn thân phục vụ. Nếu việc phục vụ tha nhân có thể giúp cho người khác nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Kitô hữu, thì chính việc phục vụ đó cũng có thể giúp Kitô hữu cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa cách rõ nét hơn.” (số 6).
2. Gương Chúa Giêsu và lời Ngài dạy
Phục vụ là công việc của người tôi tớ. Sống phục vụ là sống làm tôi mọi người để đem Chúa đến cho họ.
Chính Chúa Giêsu đã dành cho mình danh hiệu Người Tôi Tớ Phục Vụ. Ngài tuyên bố rõ về sứ mạng của mình: "Con Người đến, không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho muôn người” (Mt 20,28).
Chúa Giêsu nhấn mạnh vai trò phục vụ của Ngài để các môn đệ đừng hiểu sai về cuộc sống của Ngài: "Nầy đây, Thầy sống giữa các con như một người phục vụ" (Lc 22,27).
Chúa Giêsu dạy các môn đệ lo sống phục vụ nhau và phục vụ kẻ khác một cách vị tha: "Khi các con đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, các con hãy nói rằng: Chúng tôi là người đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ đã làm việc bổn phận của mình mà thôi" (Lc 17,10).
Và để treo cao gương người tôi tớ phục vụ, sau khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu dạy họ bài học phục vụ sống động: "Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho các con để các con cũng làm như Thầy đã làm cho các con" (Ga 13,14-15).
3. Gương Đức Mẹ sống phục vụ
Đức Mẹ là người nữ phục vụ: "Nầy tôi là tôi tớ Đức Chúa Trời" (Lc 1,38).
Đức Mẹ phục vụ khi đi thăm bà Isave để giúp đỡ bà nầy sinh nở trong tuổi già khó khăn.
Tại tiệc cưới Cana, tuy được mời như khách tham dự, nhưng Mẹ chỉ để ý đến việc phục vụ nhà cưới vì muốn đem lại mọi điều tốt đẹp cho đôi tân hôn.
Trong khi Chúa Giêsu ra đi khắp nơi để rao giảng Tin Mừng, Đức Mẹ vẫn đi theo Con Mình, không phải để được phục vụ như một bà mẹ, nhưng để thực hiện vai trò người tôi tớ phục vụ trong âm thầm nhưng rất đắc lực.
4. Người công giáo sống phục vụ :
- Phục vụ những người nghèo đói, bệnh tật, vô phước, bị gạt ra ngoài lề xã hội.
- Phục vụ những người khốn khổ, bần cùng, không nhà, không cửa.
- Phục vụ những người bị ngược đãi trong gia đình, ngoài xã hội.
- Phục vụ những người già yếu bị bỏ rơi vì không được ân cần chăm sóc.
- Phục vụ những quả phụ, cô nhi, người neo đơn.
- Phục vụ những đồng bào dân tộc thiểu số cần được giúp đỡ để thăng tiến trong mọi lãnh vực.
- Phục vụ những người đi kiếm công ăn việc làm ở phương xa, ở nước ngoài.
- Phục vụ những nạn nhân của tệ nạn xã hội cần được thông cảm để được trở về cuộc sống bình thường.
- Phục vụ những người mắc bệnh hiểm nghèo, không phương cứu chửa.
- Phục vụ những nạn nhân của những tai nạn rủi ro, của những thiên tai để giúp họ vượt qua những cơn thử thách.
- Phục vụ những học sinh và sinh viên nghèo cần được nâng đỡ trên con đường học vấn.
- Phục vụ tất cả những ai khi họ cần đến chúng ta.
- Phục vụ một cách vô vị lợi, với tất cả tấm lòng thành tâm thiện chí.
- Phục vụ và phục vụ.
Sống Đạo hôm nay, chúng ta hãy sống yêu thương và phục vụ. Như vậy, chúng ta thực thi luật vàng của Phúc Âm, luật Mến Chúa Yêu Người, luật yêu thương và phục vụ. Và chúng ta sẽ đem lại muôn vàn ích lợi xác hồn cho đồng bào thân yêu Việt Nam chúng ta.
La Vang, Mồng Ba Tết Đinh Hợi (19/02/2007)