HÊN XUI

Ngày xuân bàn chuyện hên xui, may rủi thay lời chúc tết. Khó mà xác định làn ranh giữa hên xui. Chúng ta thử lược qua một vài câu chuyện để thấy cái hên của người này lại là cái xui của người khác.

Một người đón chuyến xe về nhà, người đó đến chậm một phút, hụt chuyến xe chiều. Anh ta vò đầu than xui quá. Nhanh lấy một phút nữa có phải hên không? Sau này biết chuyến xe đón hụt bị nạn, anh mừng nói hên quá. Nếu không thì mình giờ này không ở nghĩa trang thì cũng bệnh viện.

Công ti tuyển một người làm việc, hai anh rủ nhau đi cho có đôi. Oái oăm thay, người đi theo được nhận, còn người rủ đi cho vui lại về không.

Hên xui, may rủi là chuyện bình thường trong cuộc sống, đơn giản như uống li nước. Khát thì uống. Đôi khi uống vì nể, vì lịch sự, vì hiếu khách. Chắc chắn li nước uống lúc khát ngon hơn li nước uống lúc không cần. Cuộc sống cũng thế khi cần mà được coi như hên; khi rất cần mà không được là xui. Điều không mong tự nhiên đến là hên; mong dài cổ vẫn không được coi như xui. Có nhiều người tin cầm tinh con vật này hên; cầm tinh con vật kia xui. Thực tế cho biết cầm tinh con vật nào cũng có lúc hên, lúc xui. Nói như thế có người cho là nói ba phải, ngang ngược. Chắc chắn lập luận trên hoàn toàn phản bác các nhà bói toán, chiêm tinh.

Hên xui, may rủi là chuyện bình thường trong cuộc sống. Ai cũng có kinh nghiệm hên xui. Kẻ hên nhiều, người hên ít, không phải do con vật mình mang trong đời, cũng không phải sanh nhằm giờ uý kị hay vận mệnh. Hên xui phần lớn do mình gây nên. Đành rằng trong cuộc sống có người thông minh hơn người khác, may mắn hơn người nhưng thông minh hơn, chưa chắc đời hên hơn, may mắn hơn. Thiếu gì người tài giỏi, đời vẫn lận đận, cuộc sống vẫn long đong. Có nhiều người gặp hên hoài nhưng cuộc sống buồn so. Thói đời có trăm ngàn vạn lí do giải thích tại sao người này may mắn hơn người kia, người này thông minh hơn người kia..

SỐ TỬ VI

Chấm số tử vi đặt căn bản trên ngày tháng năm sinh quả là mơ hồ.

Thập can gồm 10 tên Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỉ Canh Tân Nhâm Quý.

12 con giáp là Tí Sửu Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi.

Tạm coi Can như là tên họ của năm và 12 con vật là tên của năm. Cứ theo lần lượt thứ tự ghép 1 can vào 1 con giáp để tính ra tên của năm đó.

Năm nay năm Đinh Hợi, năm tới sẽ là Mậu Tí, năm kế tiếp sẽ là Kỉ Sửu. Như thế mỗi năm đều có tên gọi để phân biệt năm này khác năm kia, hết vòng là 60 năm lại trở về tên đầu tiên. Sáng chế tên gọi của năm giúp hậu thế nhận biết thời gian rõ ràng. Trước khi các năm có tên con vật hay số như ngày nay, cổ nhân phải vất vả vô ngần khi nhắc chuyện quá khứ. Chuyện xảy ra vài ba năm trước phải giải thích dài dòng lắm mới hiểu được vì lúc đó chưa biết lấy gì làm tiêu chuẩn mốc thời gian.

Như thế việc ghép tên cho năm bằng các con vật là việc làm cần thiết và khôn ngoan, khi cần nói về chuyện quá khứ, chuyện năm xưa chỉ cần nhắc tên năm đó là người ta mường tượng ra được.

Tôi vẫn nghe nói đến năm Ất Dậu là năm đói, hỏi năm đói là năm nào? Thưa năm Ất Dậu là có câu trả lời đúng. Nếu hỏi năm đó là một ngàn mấy thì tôi không biết nhưng biết là năm Ất Dậu.

Nếu lá số tử vi đúng, ta có thể nói chỉ những người Việt nào sanh năm con rồng mới chính thức dòng tộc Con Rồng; các người Việt khác thuộc dòng Cháu Tiên. Có lẽ vậy nên cứ ngồi đâu lâu một chút thế nào cũng có kẻ tự hào thuộc phe Con Rồng; kẻ hãnh diện Cháu Tiên. Cái lịch sử tự hào, hãnh diện phe phái có nguồn gốc ngàn đời văn vật đến thế sao?

HÊN NHẤT

Hên nhất là được sinh ra, có mặt trên đời, được sống và được yêu thương và nhất là được biết Thiên Chúa là CHA mọi loài. Tin là có Thiên Chúa làm chủ vũ trụ, Đấng tạo thành trời đất và muôn loài trong đó thì ngày giờ đều do Chúa dựng nên. Những gì Chúa dựng nên đều tốt đẹp và như thế làm gì có hên xui, may rủi. Mỗi ngày đều là ngày Thiên Chúa dựng nên, do vậy ngày nào, giờ nào cũng tốt đẹp. Đã tốt đẹp tất phải hên.

Chúng ta biết rõ 11 con giáp đều do Chúa dựng nên. Con nào cũng tốt đẹp nên con nào cũng hên. Cầm tinh con nào, giờ nào, tại đâu cũng đều hên. Xui nhất có lẽ là cầm tinh con rồng vì chưa ai thấy con rồng bao giờ. Tất cả các con khác đều được thấy và hên hơn còn được thưởng thức thịt của nó, như heo, gà. Riêng con rồng thì không được dù cầm tinh con rồng cũng không biết hình thù nó vuông tròn, méo dẹp ra sao. Xui.

KITÔ HỮU

Thánh Phaolô trong thư1 Cor 12,12 dậy tài năng con người do Chúa ban. Ví như thân thể, mỗi phần có nhiệm vụ riêng. Người này khôn hơn người kia không phải do năm sinh ra, con vật của năm mà là do Chúa ban. Thánh nhân quả quyết

người được ơn tiên tri, người được làm phép lạ, được đặc sủng để chữa bệnh, được ơn nói các tiếng lạ’ c.28.

Tất cả đều do Chúa ban.

Chính Đức Kitô dùng dụ ngôn nén bạc trong Mat 25,14 cho biết kẻ được một, người được năm kẻ khác được mười nén, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Chúa cũng nói rõ, nhận nhiều phải trả lại nhiều.

Năm Đinh Hợi các Kitô hữu cần có một chọn lựa dứt khoát giữa tin thầy bói và Thầy Kitô. Hãy tin có Chúa an bài mọi sự và đời bạn thuộc về Chúa. Hên xui, may rủi dùng để diễn tả cảm xúc mà không nên dùng diễn tả niềm tin.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI