Tâm tình với các Dự tu, Tu sĩ, các Thầy ĐCV tại Thuận Nhơn, Hạt Quảng Trị
QUẢNG TRỊ -- Nhân dịp tất niên Bính Tuất và sắp bước sang Năm Đinh Hợi, tôi xin chia sẻ vài lời:
Cũng như mọi Kitô-hữu, chúng ta đã chọn Chúa làm cùng đích của đời mình. Nhưng hơn nữa, những người muốn đi tu, hoặc đang đi tu, hoặc đã làm tu sĩ, đã làm thầy đại chủng sinh, hoặc đã làm linh mục, thì chúng ta đã quyết chọn Chúa một cách triệt để, không phải như nhiều kẻ, tuy có chọn Chúa, nhưng chọn một cách nữa vời, chọn Chúa như chọn một đồ trang trí, khi không cần thì lấy ra, bỏ đi.
Chọn Chúa một cách triệt để là điều rất khó cho mọi thời. Khó ngay cho thời Chúa Giêsu: người thanh niên tốt lành kia mà Chúa rất yêu thích, nhưng lại không chịu chọn Chúa một cách triệt để. Chọn Chúa một cách triệt để là điều khó cho thời Chúa Giêsu đã rồi, mà nhất là khó cho thời nay, thời của duy vật, của vô thần, của hưởng thụ, của cạnh tranh, của thị trường, của lợi nhuận, của ích kỷ, chỉ biết tìm lợi ích cho riêng mình.
Vậy điều quan trọng nhất cho những ai làm tu sĩ, làm linh mục, là trở thành những tu sĩ thánh, những linh mục thánh. Về tu sĩ, tôi nhớ đến lời nói của một vị bề trên tu viện kia. Vị nầy nói với những người muốn vào tu: “Trong tu viện tôi, có quá nhiều tu sỹ tốt rồi. Tôi chỉ cần có thêm những tu sĩ thánh mà thôi”. Về linh mục, tôi nhớ đến lời của thánh Phêrô Ancantara nói với ông thị trưởng Alcantara khi ông than phiền rằng trong tỉnh Ancantara hiện nay có nhiều người sa đoạ: "Giải pháp để cứu chữa, là ông với tôi phải nên thánh."
Một trong những thách đố nặng nề nhất cho đời tu trong mọi thời, và nhất là cho thời nay, là thách đố muốn loại bỏ đời sống thánh thiện của đời tu để làm cho người tu cũng tầm thường giống nnhư người đời. Vì vậy, thách đố về đời sống thánh của đời tu là thách đố chính và quan trọng nhất đối đời tu cho mọi thời. Đời sống thánh là quả tim của đời sống tu: không có đời sống thánh nầy, không thể nào có đời sống tu chân chính được. Đời sống thánh nầy được diễn tả ra bằng đời sống nội tâm kết hiệp sâu xa với Chúa, bằng sự cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa, sống đời vâng phục, khiết tịnh và khó nghèo theo những lời khuyên của Chúa Giêsu đề nghị.
Ích lợi của đời sống thánh: Đời sống thánh của người tu là điều ích lợi nhất cho Giáo Hội, là nguổn gốc của mọi hoạt động tông đổ đắc lực của người tu. Chính nhờ biết hòa hợp đời sống hoạt động bên ngoài với đời sống nội tâm thiêng liêng bên trong, mà người tu thực hiên được sứ mạng đúng ý nghĩa của mình. Đời sống thánh bị lơ là trong cá nhân tu sĩ, trong cộng đoàn tu sĩ, trong linh mục, là điều tai hại vô cùng lớn lao, không những cho những ai liên hệ đến đời tu, mà còn cho toàn thể Giáo Hội. Thánh Vianê xác tín điều nầy khi ngài quả quyết với anh em linh mục thời của ngài: "Chúng ta chỉ chiếm được các linh hồn bằng hai đầu gối”.
Quan trọng của đời sống thánh: Không thể nào sống trọn được ơn gọi của đời tu trong một xã hội hiện nay tục hóa, tiêu thụ, thay đỗi, nếu người tu không đắm mình trong một bầu khí thiêng liêng sâu thẳm và dổi dào của một đời sống thánh.
Sự đòi buộc của đời sống thánh: Để được cam kết sống trọn thuộc về Chúa, người tu không thể nào dựa vào con người yếu đuối và hay thay đỗi của mình, không thể nào dựa vào bất cứ một cơ cấu trần gian nào, không thể nào dựa vào một luật lệ trần thế nào, nhưng phải tuyệt đối trông cậy vào Thiên Chúa toàn năng, Đấng luôn trung tín và luôn nâng đỡ những ai bám chặt vào Ngài.
Muốn theo ơn Chúa gọi cho đến cùng, muốn đứng vững trong ơn Chúa gọi, người tu phải dành chỗ ưu tiên tuyệt đối cho đời sống thánh của mình. Nhờ đặt nặng đời sống thánh, đời sống thiêng liêng, người tu mới sống trung thành được với ơn gọi của mình, và làm cho thế giới và con người tục hoá, vật chất, vô thần, duy vật và hưởng thụ hiện nay, phải cảm phục.
Người sắp đi tu, người đang đi tu, người đã đi tu phải có một đời sống thánh đích thực, dồi dào và luôn luôn thức tĩnh. Với đời sống thánh nầy, người tu luôn luôn sẳn sàng để đưọc Chúa Thánh Thần dẫn dắt để đi theo Chúa Giêsu mà phục vụ Thiên Chúa trên hết và trước hết. Và như vậy, người tu sẽ đem lại muôn vàn lợi ích không những cho Giáo Hội, mà còn cho Xã Hội, cho Đất Nước Quê Hương của mình.
Ngày Tất niên Bính Tuất (16.02.2007)
QUẢNG TRỊ -- Nhân dịp tất niên Bính Tuất và sắp bước sang Năm Đinh Hợi, tôi xin chia sẻ vài lời:
Cũng như mọi Kitô-hữu, chúng ta đã chọn Chúa làm cùng đích của đời mình. Nhưng hơn nữa, những người muốn đi tu, hoặc đang đi tu, hoặc đã làm tu sĩ, đã làm thầy đại chủng sinh, hoặc đã làm linh mục, thì chúng ta đã quyết chọn Chúa một cách triệt để, không phải như nhiều kẻ, tuy có chọn Chúa, nhưng chọn một cách nữa vời, chọn Chúa như chọn một đồ trang trí, khi không cần thì lấy ra, bỏ đi.
Chọn Chúa một cách triệt để là điều rất khó cho mọi thời. Khó ngay cho thời Chúa Giêsu: người thanh niên tốt lành kia mà Chúa rất yêu thích, nhưng lại không chịu chọn Chúa một cách triệt để. Chọn Chúa một cách triệt để là điều khó cho thời Chúa Giêsu đã rồi, mà nhất là khó cho thời nay, thời của duy vật, của vô thần, của hưởng thụ, của cạnh tranh, của thị trường, của lợi nhuận, của ích kỷ, chỉ biết tìm lợi ích cho riêng mình.
Vậy điều quan trọng nhất cho những ai làm tu sĩ, làm linh mục, là trở thành những tu sĩ thánh, những linh mục thánh. Về tu sĩ, tôi nhớ đến lời nói của một vị bề trên tu viện kia. Vị nầy nói với những người muốn vào tu: “Trong tu viện tôi, có quá nhiều tu sỹ tốt rồi. Tôi chỉ cần có thêm những tu sĩ thánh mà thôi”. Về linh mục, tôi nhớ đến lời của thánh Phêrô Ancantara nói với ông thị trưởng Alcantara khi ông than phiền rằng trong tỉnh Ancantara hiện nay có nhiều người sa đoạ: "Giải pháp để cứu chữa, là ông với tôi phải nên thánh."
Một trong những thách đố nặng nề nhất cho đời tu trong mọi thời, và nhất là cho thời nay, là thách đố muốn loại bỏ đời sống thánh thiện của đời tu để làm cho người tu cũng tầm thường giống nnhư người đời. Vì vậy, thách đố về đời sống thánh của đời tu là thách đố chính và quan trọng nhất đối đời tu cho mọi thời. Đời sống thánh là quả tim của đời sống tu: không có đời sống thánh nầy, không thể nào có đời sống tu chân chính được. Đời sống thánh nầy được diễn tả ra bằng đời sống nội tâm kết hiệp sâu xa với Chúa, bằng sự cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa, sống đời vâng phục, khiết tịnh và khó nghèo theo những lời khuyên của Chúa Giêsu đề nghị.
Ích lợi của đời sống thánh: Đời sống thánh của người tu là điều ích lợi nhất cho Giáo Hội, là nguổn gốc của mọi hoạt động tông đổ đắc lực của người tu. Chính nhờ biết hòa hợp đời sống hoạt động bên ngoài với đời sống nội tâm thiêng liêng bên trong, mà người tu thực hiên được sứ mạng đúng ý nghĩa của mình. Đời sống thánh bị lơ là trong cá nhân tu sĩ, trong cộng đoàn tu sĩ, trong linh mục, là điều tai hại vô cùng lớn lao, không những cho những ai liên hệ đến đời tu, mà còn cho toàn thể Giáo Hội. Thánh Vianê xác tín điều nầy khi ngài quả quyết với anh em linh mục thời của ngài: "Chúng ta chỉ chiếm được các linh hồn bằng hai đầu gối”.
Quan trọng của đời sống thánh: Không thể nào sống trọn được ơn gọi của đời tu trong một xã hội hiện nay tục hóa, tiêu thụ, thay đỗi, nếu người tu không đắm mình trong một bầu khí thiêng liêng sâu thẳm và dổi dào của một đời sống thánh.
Sự đòi buộc của đời sống thánh: Để được cam kết sống trọn thuộc về Chúa, người tu không thể nào dựa vào con người yếu đuối và hay thay đỗi của mình, không thể nào dựa vào bất cứ một cơ cấu trần gian nào, không thể nào dựa vào một luật lệ trần thế nào, nhưng phải tuyệt đối trông cậy vào Thiên Chúa toàn năng, Đấng luôn trung tín và luôn nâng đỡ những ai bám chặt vào Ngài.
Muốn theo ơn Chúa gọi cho đến cùng, muốn đứng vững trong ơn Chúa gọi, người tu phải dành chỗ ưu tiên tuyệt đối cho đời sống thánh của mình. Nhờ đặt nặng đời sống thánh, đời sống thiêng liêng, người tu mới sống trung thành được với ơn gọi của mình, và làm cho thế giới và con người tục hoá, vật chất, vô thần, duy vật và hưởng thụ hiện nay, phải cảm phục.
Người sắp đi tu, người đang đi tu, người đã đi tu phải có một đời sống thánh đích thực, dồi dào và luôn luôn thức tĩnh. Với đời sống thánh nầy, người tu luôn luôn sẳn sàng để đưọc Chúa Thánh Thần dẫn dắt để đi theo Chúa Giêsu mà phục vụ Thiên Chúa trên hết và trước hết. Và như vậy, người tu sẽ đem lại muôn vàn lợi ích không những cho Giáo Hội, mà còn cho Xã Hội, cho Đất Nước Quê Hương của mình.
Ngày Tất niên Bính Tuất (16.02.2007)