XUÂN – XUÂN MỚI – XUÂN VĨNH CỮU

1. XUÂN

Vạn vật đang ngủ yên trong mùa đông, dễ thấy nhất là cây Sầu Đông -cành lá trơ trụi- nó đang ngủ, một giấc ngủ dài gần ba tháng của mùa đông, những hàng cây hai bên đường cũng cảm thấy buồn, lá cụp xuống mang màu sắc không vui đong đưa trong những ngọn gió lạnh buốt xương.

Sáng nay thức dậy, trời hơi lạnh và có đám sương mù, nhìn qua cửa sổ thấy cây cổ thụ gần bảy mươi bảy tuổi giữa sân nhà thờ như mờ ảo trong mây, tiếng chim líu lo. Mặt trời đã thức dậy, ánh nắng chiếu soi, chợt nhìn lên cây Sầu Đông đã hé nụ, những mầm non trăng trắng trên những cành cây trụi lá trông dễ thương làm sao. A, Xuân đến rồi, ở đây không có chim én báo hiệu mùa xuân đến, nhưng chính là cây Sầu Đông...

Xuân đến, đánh thức vạn vật dậy, cành cây đầy nhựa sống đâm ra những chồi non, đàn chim trên cây cổ thụ kia cũng líu lo bay nhảy, con người ta cũng hân hoan chuẩn bị đón Xuân đến, và trong tâm tư mỗi người đều mong muốn Xuân đến đem bình an và hạnh phúc lại cho họ và cho gia đình, cũng như cho mọi người.

Vạn vật thức giấc vì mùa Xuân đến, đâm chồi nẩy lộc.

Lòng người bừng tĩnh vì mùa Xuân đến, vui mừng hối hả chuẩn bị đón Xuân, rộn ràng và lo toan như cuộn lấy nhau khi chuẩn bị mừng Xuân đến, người ta gọi đó là Tết, là năm mới, là Xuân đến...

2. XUÂN MỚI

Xuân đi rồi Xuân đến, mỗi lần Xuân đến là mới là đẹp và dễ thương, nên người ta gọi là Xuân Mới, tức là một mùa Xuân nữa lại đến, có điều lạ là, cứ mỗi khi Xuân đến thì là mới, dù cho năm nào nó cũng đến.

Xuân Mới đến, năm mới đã đến, người ta cũng hy vọng tài lộc đến, bình an đến, hạnh phúc đến, ấm no hòa thuận đến. Xuân Mới đến đem theo tất cả những cái mới đến cho vũ trụ vạn vật và cho con người, đẩy lùi đau thương vào trong quá khứ, đẩy lùi bóng tối chiến tranh để ánh sáng hòa bình đến, chôn vùi những điều xui xẻo trong năm qua để đón mừng Xuân Mới đến.

Chúa Giê-su là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại (Ga 1, 4). Sự sống mới là Tân Xuân của nhân loại đã đến, để nhân loại đang đi trong bóng tối được nhìn thấy ánh sáng chiếu soi(Ga 1, 9). Ơn Chúa tuôn xuống hằng ngày trên người biết nhận ra thánh ý của Ngài, và họ cảm thấy ơn Chúa như càng ngày càng mới hơn, và cuộc sống của họ cũng đổi thay hơn, mới hơn...

Ngày đầu của Xuân Mới, trong tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa đã yêu thương ban tặng Xuân Mới –Chúa Giê-su- cho nhân loại, các nhà thờ chuông ngân lên, các tín hữu trong những bộ áo quần đẹp nhất đi đến nhà thờ, trước là cảm tạ Thiên Chúa, sau là chúc bình an Năm Mới cho nhau, bình an này trong ngày Xuân Mới rất ý nghĩa và tốt lành, ai cũng vui tươi hớn hở.

3. XUÂN VĨNH CỬU

Có xuân của đất trời hiện tại thì cũng có Xuân của Trời Mới Đất Mới, khi trời mới đất mới xuất hiện thì trời cũ đất cũ biến mất không còn nữa (Kh 21, 1), đó chính là Xuân Vĩnh Cửu, là hy vọng của những người Ki-tô hữu đang sống ở trần gian này.

Khi chúng ta vui đón mừng Xuân mới là chúng ta cũng luôn sẵn sàng chuẩn bị đón mùa Xuân Vĩnh Cửu đến, nó đến cách bất ngờ không báo trước như Năm Mới của chúng ta, sự chờ đợi này không làm cho chúng ta lo buồn trong ngày đầu năm mới, nhưng trái lại, nó hướng chúng ta đến ngày tham dự mùa Xuân Vĩnh Cửu trên thiên đàng với Thiên Chúa.

Chuẩn bị đón Xuân Vĩnh Cửu đến cũng giống như chúng ta chuẩn bị đón mừng năm mới đến: làm vệ sinh tâm hồn cho sạch sẽ; mua những bông hoa thật đẹp bằng những việc lành bác ái; thay vì đi ngắm hoa thì chúng ta đến chăm sóc những bông hoa đang tàn lụi dần vì HIV, những cụ già và người bất hạnh trong các trại mồ côi và viện dưỡng lão; thay vì đi shopping trong những ngày cuối năm, thì chúng ta đi chia sẻ những đồng tiền ấy cho những người không có cơ hội như chúng ta.

Cứ làm như thế đi, các bạn sẽ thấy tâm hồn bạn thực sự đang nếm trước mùa Xuân Vĩnh Cửu ngay trong ngày đầu năm mới này.

Kết

Xuân - Xuân Mới - Xuân Vĩnh Cửu cũng là từng bước ngoặc trong cuộc đời của chúng ta, và cũng là từng giai đoạn trong cuộc hành trình về quê hương đích thực ở trên trời, nơi mà Xuân vĩnh cửu, Xuân vô tận chính là Thiên Chúa Tình Yêu.

Xin Thiên Chúa –mùa Xuân Vĩnh Cửu- chúc lành cho tất cả chúng ta trong Năm Mới này, để mỗi người là một Mùa Xuân cho tha nhân, hướng họ đến mùa Xuân Vĩnh Cửu trên thiên đàng...

Ngày cuối năm Bính Tuất, 29 tết.